TRẦN XUÂN THỜI-Chủ tịch HĐQT
Đang trở thành một CON CHÓ ĐIÊN.
Cự Đà / Nam Cali.
Thưa Quý Đồng môn;
Chắc quý đồng môn đã phải trải qua thêm một lần TỨC GIẬN, nổi máu xung thiên như anh Steven Bui-ĐS.10 (Thông báo quy chế bầu cử) đã viết mới đây, khi đọc qua cái email hôm qua, 11-11-09 với cái tựa "Re: NQ 2003 bat hop phap vi luat"
Thật ra, cá nhân tôi khi đọc cái email nầy cũng nóng giận cành hông như bao nhiêu người khác (tôi tin như vậy!) vì nội dung của nó cho thấy TXThời đã lại KHINH THỊ toàn thể anh chị em chúng ta một cách sống sượng và cẩu thả hơn hẳn mọi văn thư trước đây !
Lời lẽ trong email 11-11-09 nầy đã đưa mọi người ra khỏi lằn ranh ĐỒNG MÔN mà đa số chúng ta dù có oán giận cùng cực nhưng cũng cố giới hạn mức độ còn kềm chế được như từ trước tới giờ. Ngoại trừ một số ít nằm trong nhóm tranh đấu thể hiện bằng những ngôn ngữ nặng hột cố ý để mong lấy độc trị độc , hầu mong mỏi được sớm chấm dứt những bạo ngược trong tập thể chúng ta !!!
Tôi tin chắc là bất cứ ai cũng nhận ra những lý luận gượng gạo, thô sơ, ấu trĩ , ngang ngược mà TXThời đã mang ra để áp đảo chúng ta. TXThời đã càng lún sâu trong gian trá, phỉnh lừa mà không ai đã không nhận ra từ 2 năm qua. Cái email 11-11-09 đã cho chúng ta có thêm một BẰNG CHỨNG rõ ràng để không còn cần có một chút dè dặt nào dành cho hắn ta và bọn sâu bọ của chúng.
Tôi tự hiểu, không đồng môn nào cần đến những chi tiết VẠCH TRẦN trong bài viết nầy mới thấu hiểu những gian trá, lưu manh, quỷ quyệt mà TXThời đã cố nắm đầu chúng ta đã 8 năm qua.
Tuy suy nghĩ và nhận ra sự không cần thiết đó ! Nhưng đọc đi đọc lại cái email mà chúng ta đang đề cập tới nầy thì tôi thấy nó được TXThời trình bày LÒNG VÒNG, LẬP ĐI LẬP LẠI ... chỉ một 2 ý chính trong một cái email dài đến 8 trang (cỡ chữ tôi in từ trong web Cái Bang ra) với mục đích TUNG HỎA MÙ, làm mờ mắt mọi người , vô cùng nguy hại trong 2 tháng chót nầy, trước khi hắn ta bị thời gian vĩnh viễn chôn vùi. Cho nên tôi viết bài nầy, với cố gắng và suy nghĩ DÙ DƯ HƠN THIẾU !!!
Theo tôi thiển nghĩ, TXThời đã lâm vào tình trạng giống hệt như MỘT CON CHÓ ĐIÊN đang chờ bị hủy diệt mà thôi.
Sự thật thì TXThời đang vùng vẫy để ĐÁNH LẠC HƯỚNG mọi đồng môn chúng ta, hầu có thể thi hành trọn vẹn những thủ đoạn gian manh trong việc bầu cử đang nằm trong giai đoạn quyết liệt cuối đời hung bạo cũa hắn, chẳng khác gì TẦN THỦY HOÀNG và những hung thần độc tài khác.
Do đó, tôi xin mạo muội tóm gọn và đối chứng NHỮNG GIAN TRÁ của TRXThời, chỉ mong được coi như là một chứng liệu góp phần gia tăng thêm ánh sánh để mọi người không ai còn một chút mơ hồ nào về những hành vi THÔ BẠO , chuyên dùng những thủ đoạn gian trá để dốt gạt chúng ta.
Đối với tôi thì TRẦN XUÂN THỜI đã hiện nguyên hình là một CON CHÓ ĐIÊN qua những những dẫn chứng như sau:
-Chó Điên 1.
TXThời đã cố tình chép ra rất nhiều TIẾNG MỸ , nằm lẫn lộn trong 8 trang email của hắn ta. Ai cũng biết theo như cái ý chính là nhằm để giải thích về chuyện Nội Quy.
Đâu phải là một luận văn để phô bày triết lý đạo đức gì đó để răn đe học trò. Dĩ nhiên TXThời đã dùng mấy câu tiếng "Mỹ Half Way" đó để phô trương kiến thức, trí thức của anh ta. Nhưng sự phô trương nầy KHÔNG ĐÚNG CHỖ , nó làm cho ai đọc qua cũng thấy là TXThời đã ĐIÊN ở thời kỳ thứ 3 rồi có đúng không ?!
Trước kia, có có một anh nào đó cho rằng : " Chị NTNgốc đã khoái chơi kiểu Mỹ hơn kiểu Việt Nam". Nay thì tới phiên TXThời tự chứng minh rõ ràng là CẶP VC NẦY , cả 2 cùng KHÓAI CHƠI KIỂU MỸ , mà đòi cho được MỸ NÂU cơ !!!!
-Chó Điên 2.
Cái email dài gần đến 8 trang theo cỡ chữ của web Cái Bang, mà đọc đến cuối mới thấy là chỉ có một vài ý chính đề cập NQ2003 mà cứ lập đi lập lại nhiều lần trong nội dung. Điều nầy chứng tỏ TXThời vừa viết BỪA ra lúc ngồi trước computer, chứ không cần phải suy nghĩ hay cẩn thận gì cả. Nó là một thái độ KHINH THƯỜNG đồng môn chúng ta, chứ không thể giải thích gì khác hơn ! Chính chi tiết nầy cũng chứng minh là tâm trí của TXThời hiện đang RỐI LOẠN , không còn kềm chế cơn điên đang hoành hành được nữa.
-Chó Điên 3.
TXThời viết ở điểm 1): "...sẽ được giải thích thỏa đáng hơn là mắt nhắm mắt mở cáo buộc NQ 2003 là vi luật.."
Quý đồng môn chúng ta hiểu gì về câu nầy? -Hiển nhiên TXThời đã giả bộ chân thành, nhưng thực tế trong 2 năm qua, hoàn toàn TXThời không hề giải thích đàng hoàng bất cứ một điều gì , chứ không chỉ riêng về NQ2003. Sự thật 100% là hiện giờ ít ai có trong tay NQ2003. Chúng ta đã nói hàng trăm lần rồi mà không ai biết đích thực NQ2003 chứa đựng những quy định gì trong đó ??? Lâu lâu chỉ đọc thấy một vài chi tiết khi TXThời nêu ra mà thôi ! Chuyện giải thích mà TXThời nói như là rất dễ dàng và rất sẵn sàng là một điều HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY.
Ngay như trong email nầy cũng không có một chữ nào để gọi là có ý nghĩa GIẢI THÍCH THỎA ĐÁNG như TXThời đã cố tình phỉnh lừa dư luận. Riêng mấy chữ "MẮT NHẮM MẮT MỞ" là mấy chữ TXThời xử dụng để bày tỏ sự KHINH BỈ mọi đồng môn chúng ta. Chứ không có một ý nghĩa gì mang tính cách tương kính, đồng môn hay ái hữu gì cả! Có phải vậy không quý vị ???
- Chó Điên 4.
Trong điểm 2) TXThời viết: "...Tổ chức có trước, Nội quy có sau. Vậy tổ chức quan trọng hơn Nội Quy."
TXThời đã lý luận chỉ nhằm mục đích méo mó theo cái ý của TXT, giống như đã đặt cày trước con trâu vậy.
Thật ra, khi nhiều người ở cùng một mẩu số chung nào đó, họ tìm tới nhau qua những HỌP BẠN gì đó chưa phải là TỔ CHỨC . Cho đến khi họ cùng nhau đồng ý quy định những hình thức , nguyên tắc (Nội Quy chẳng hạn) thì mới tạo dựng ra được một TỔ CHỨC cho nhóm người đó. Tôi chỉ đơn giản cho thấy phải có QUY ĐỊNH gọi là Nội Quy hay Quy Ước hoặc Điều Lệ gì đó TRƯỚC rồi mới hình thành SINH HOẠT hay TỔ CHỨC.
Xưa nay vẫn tuần tự như vậy, tôi thấy lý luận của TXThời chỉ bịa đặt theo cái ý riêng của hắn mà thôi. Tương tự như phải có HIẾN PHÁP rồi mới có CHÍNH PHỦ, QUỐC HỘI ; hay phải có VĂN KIỆN THÀNH LẬP rồi sau đó mới có CÔNG TY có đúng không ???! Nếu nói VĂN KIỆN và CÔNG TY , cái nào quan trọng hơn thì không ai có thể kết luận một cách quá hàm hồ như TXThời đã quyết đoán được !!!?
-Chó Điên 5.
Ở điểm 3): "...liên lạc với Tổng Hội hàng ngang chứ không theo hệ thống hàng dọc. BCH,HĐQT chỉ là các cơ cấu có tính cách phối hợp công tác, không phải để ra lệnh hay chỉ huy."
Chắc chúng ta , không ai có thể nín CƯỜI khi đọc câu nầy ??? Bởi gì nó LÁO 100%, NGƯỜI VIẾT RA NÓ ĐÃ ĐIÊN như một CON CHÓ ĐIÊN, không mơ hồ một chút nào cả !
TXThời thật sự đã không còn biết Ý NGHĨA của câu nầy nên đã cắn bậy rồi đấy !!!! Nếu như đã biết CÁC HỘI liên quan hàng ngang với TỔNG HỘI và BCH, HĐQT chỉ giữ vai trò phối hợp .
THÌ NÀM SAO mà TRẦN XUÂN THỜI và CHÂU VĂN ĐỂ đã nhiều lần đối xử với các CHỦ TỊCH ĐỊA PHƯƠNG như GIA NÔ, TÔI TỚ không bằng ??? Chính TXThời đã ra lệnh cho NHAN TỬ HÀ phải viết báo cáo trong 7 ngày, khi NTHà nhân danh chủ tịch Hội QGHC /Vic-Úc Châu tuyên bố tạm thời ly khai, bất hợp tác với chủ tịch ĐỘC TÀI TXThời. Châu Văn Để đã gọi các chủ tịch ly khai là NHỮNG ĐỨA CON HOANG và TXThời , cùng CVĐể đã nhiều lần ĐE DOẠ TRỪNG PHẠT, CHẾ TÀI đối với các chủ tịch địa phương . Đòi xét cả hạnh kiểm các chủ tịch nữa !!! Cấm đoán không cho các chủ tịch địa phương ứng cử, bầu cử như thông báo mới đây. Điều nầy chứng tỏ TRẦN XUÂN THỜI đã điên, nên đã BUỘC TỘI CHÍNH HẮN TA và đồng bọn chứ còn gì nữa ???
-Chó Điên 6.
Điểm 4): "Có giấy phép TH để sinh hoạt hay không có giấy phép cũng chẳng gây nên trở ngại gì."
Câu khẳng định nầy của TXThời đã ló đuôi chó điên một cách vô cùng trắng trợn. Vì từ trước đến nay chính hầu hết các anh tham gia lãnh đạo TH trong mấy thập niên qua, trong đó có cả TXThời và CVĐể , lúc nào cũng ĐÒI HỎI PHẢI XIN GIẤY PHÉP ĐỂ HOẠT ĐỘNG.
Chắc đa số quý vị còn nhớ có một số MA, Ph.D , Giáo Sư như CTL, TVK, CVH.... v.v.. Còn lớn tiếng đòi hỏi NQ PHẢI VIẾT BẰNG TIẾNG ANH để XIN PHÂN (FUND) . Vậy mà nay TXThời lại tráo trở nói không cần xin giấy phép hoạt động ???!!!
Cá nhân tôi đã từng trình bày, chỉ cần một NQ đơn giản và viết bằng Tiếng Việt được rồi ! Nhưng nhiều vị chức sắc đã bác bỏ , nhứt là các vị trí thức của Miền Đông, luôn tự hào là những người ở gần TÒA BẠCH ỐC, TỰ NHIÊN có HIÊU BIẾT nhiều hơn những người ở xa, ỡ mãi bên Miền Tây thì càng dốt hơn các Tiểu Bang khác ???!!!
Bây giờ , đến khi TXThời sắp bắt buộc phải buông tay thì lại nói KHÔNG CÓ GIẤY PHÉP cũng không sao ???!!! Vấn đề nầy xin để quý anh chị ai rành và hiểu rõ vấn đề tại sao cần phải có giấy phép để hoạt động, xin vui lòng nhín chút thời giờ lên tiếng giải nghĩa giùm !!!
Riêng tôi nghĩ:
Đã đến lúc TXThời không cần đến tờ giấy phép nữa rồi ! Hắn đã cố tình đánh lừa ngay cả chính hắn một cách rất là bá đạo. Bởi vì một ĐOÀN THỂ cũng như một CON NGƯỜI , nếu sống trong xã hội đều cũng phải tuân hành những luật lệ, những quy định của xã hội.
ĐOÀN THỂ cũng phải tôn trọng những quy định riêng của nó. Cho nên ĐOÀN THỂ không có giấy phép thì chỉ LÀM ĐƯỢC những việc mà luật lệ không quy định thôi. Tôi tin chắc rằng SINH HOẠT QGHC nói chung KHÔNG chỉ đơn giản nằm trong phạm vi mà luật lệ KHÔNG QUY ĐỊNH ???!!!
-Chó Điên 7.
Cũng nằm trong điểm 4) ở phía dưới có đoạn:"...Nội quy 1981 là nội quy của Hội HC ở Orange County, không phải của Hội San Diego, ....v.v... thì làm thế nào để biến ra là Nội Quy của Tổng Hội."
TXThời đã cố tình lái câu chuyện sang một hướng khác. Thật ra, vấn đề anh em CHỐNG ĐỐI không phải là NQ1981 hay NQ91, 92 gì đó !!! Mà anh em không đồng ý là NQ2003 đã hình thành trong một TÌNH HUỐNG MỜ ÁM, PHỈNH LỬA, dối trá, mạo nhận danh nghĩa chung...
KHÔNG ĐÚNG VỚI NGUYÊN TẮC THÔNG THƯỜNG để tạo ra một NỘI QUY thể hiện sự đồng ý chung của các hội viên. Chính yếu của vấn đề là NQ2003 đã do một mình TXThời đã XÀO NẤU , rồi âm thầm đem ra lén lút áp dụng đã nhiều năm qua. Chứ không phải anh em đồng môn ĐÒI ÁP DỤNG NQ1981 như TXThời đã xuyên tạc.
Chuyện anh CAO VĂN HỞ đề cập đến NQ1981 mà ai cũng biết là chỉ để DẪN CHỨNG cho thấy tính cách bất nguyên tắc, VÔ GIÁ TRỊ của NQ2003. VÌ ĐÃ KHÔNG TÔN TRỌNG NHỮNG THỦ TỤC CĂN BẢN trong việc hình thành.
Việc NQ2003 bất hợp pháp, vi luật mà TXThời dùng để làm chủ đề cho email của hắn ta là việc làm đánh lận con đen.
Chuyện NQ2003 ĐÃ TRỞ THÀNH VÔ GIÁ TRỊ đã được lôi ra trước ánh sáng từ 2 năm qua, thiết nghĩ không cần phải tốn giấy mực nhiều hơn. Vì tất cả vẫn còn y nguyên với những dữ kiện ngụy tạo do bàn tay lông lá TXThời đã một mình làm ra.
-Chó Điên 8.
Ở phần gần cuối TXThời khẳng định: " Tóm lại không có vấn đề bất hợp pháp hay vi luật trong Nội Quy 2003."
Tôi nghĩ cái câu tóm tắt trên đây của TXThời , quả thật chính hắn đã thóa mạ hắn ta trước tiên, chứ không ai khác hơn ! Vì hắn đã biến thành MỘT CON CHÓ ĐIÊN nên mới liều mạng xác nhận láo khoét như thế !
ĐÚNG RA NỘI QUY 2003 LÀ MỘT QUÁI THAI CỦA ĐỒNG BỌN TRẦN XUÂN THỜI-CHÂU VĂN ĐỂ.
NÓ KHÔNG MANG MỘT CHÚT YẾU TỐ, TÍNH CÁCH GÌ ĐỂ XỨNG DANH LUẬT LỆ VĂN MINH NGÀY NAY CẢ-
CHỈ NHỮNG AI KHÔNG CÒN LÝ TRÍ NỮA MỚI KHÔNG NHẬN RA NHỮNG QUY ĐỊNH PHI LÝ VÀ DÃ MAN CỦA NÓ.
Và càng ngày theo giải thích riêng của TXThời thì NQ2003 chắc dù trong giai đoạn tiền sử: Đồ Đá, Đồ Đồng, Đồ Đểu, Đồ Đéo của VC ... cũng không có nữa.
Để kết luận:
Tôi xin mượn cái câu nầy của TXTHỜI,trong phần kết thúc email ngày 11-11-2009 của hắn ta:
[ " It is far better to have less learning and more morals... than it is to have great learning and no morals" (USVP Thomas Marshall). -"NÓI KHÁC ĐI CÓ KIẾN THỨC MÀ VÔ LƯƠNG TÂM CHỈ LÀM BẠI HOẠI TÂM HỒN."]
Tôi mạnh tin, đa số chúng ta cũng đều cùng một ý: CÂU TRÊN ĐÂY chính hắn ta đã tự trở thành CON CHÓ ĐIÊN và đã buông lời mọt sách CHỬI NGƯỢC LẠI CHÍNH VỢ CHỒNG HẮN TA !!!
Có anh vừa nói với tôi: CÂU CHỬI PHẢN XẠ đó, nó sẽ CHIẾU NGƯỢC LÊN ĐẾN CHA MẸ, ÔNG BÀ NỘI- NGOẠI của TRẦN XUÂN THỜI thì không phải chỉ một mình hắn sẽ đau đớn vô cùng !!!
VÌ CHÍNH TRẦN XUÂN THỜI là ĐỨA BẠI HOẠI TÂM HỒN mà không ai không nhận ra điều đó trong hơn 10 năm qua.
Ngay từ khi hắn còn BON CHEN, náo loạn như MỘT CON CHÓ ĐIÊN, một tên hề ở bên Cộng Động Người Việt- Hoa Kỳ !!! Lúc nào cũng tỏ ra ta đây có nhiều chữ cả VIỆT+MỸ NÂU. Nhưng khi viết ra đều chứa đựng những NGU DỐT ngoại hạng./-
Cự Đà /Nam Cali.
11-11-09
No comments:
Post a Comment