Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Tuesday, December 8, 2009


CU ĐINH
SẼ BỊ "LẬT NGỬA" PHƠI NẮNG TRONG VÀI TUẦN TỚI ĐÂY !


Đoản phiếm
CU…A ĐINH
Lột Vỏ Trái Mùa.

Chữ cua nếu bỏ chữ cuối thì mang tên chung của một em bé trai mới sinh, có em vì thiếu tháng nên chỉ to bằng cái hotdog, nhưng qua thời gian, thân thể lớn lên dồn cái hotdog vào giữa để thật sự là cu rồi đến cụ rồi cũng thành cu…khi trở thành thằng gìa mất nết, lú lẫn. Cu mà thêm chữ A nữa thì thành cua, tức con vật có 5 càng, một con vật mà người đời thích để nấu ăn, để rang muối, để xào dấm…
Cua Đinh ở đây là con vật gìa hiện cư ngụ tại địa ốc xứ nắng Nam Ca. Vì phải mang cái mui qúa dày, qúa nặng mấy năm nay nên nó vừa lột vỏ để tưởng thưởng cho đồng loại nó bằng cách dùng chính cái thân lột mềm mại của mình để nhử mồi…
Thật ra khi chưa lột vỏ, thịt cua đinh rất hiền rất chắt, ai cũng thích nhưng cua đinh biết rằng sau khi có vỏ mềm sẽ bị đồng loại xơi tái nên cua đinh chơi trò gian trá tẩm độc chính mình để phòng hờ.
Ai đã đọc lời kêu gọi qúa hớ hên, qúa ngu xuẩn khởi đầu với con số 13 mà cua đinh bò đầu đàn đó thì sẽ hiểu, những con cua sau này bò theo có lẽ vì đã ngộ độc thịt cua đinh chăng?
Đọc cái danh sách của đám bị cua đinh gây độc, có rất nhiều nghi vấn :
Hàng xóm cua đinh vì tình địa ốc, vì nhậu nhẹt hay có con cũng nể sợ vì cái độc của cua đinh nên đã cho cua đinh mượn tên…
Có vài con ở xa vì tình nghĩa, vì ơn mưa móc ngày xưa thì cua đinh ỉ ôi năn nỉ dù nó ở tận chân trời giá buốt… Tất cả những cái bỉ ổi mà cua đinh đã dùng để phá nát bầu trời thổ địa Nam Ca, bầu trời HC rồi đây sẽ được phơi bày. Hởi nhửng con vật bị ngộ độc bởi cua đinh hãy mau chửa trị để còn được sống bình an lâu dài…

Qủa thật cua đinh cũng có tấm lòng nhưng rất tiếc cua đinh đã lột vỏ trái mùa…/-

No comments: