Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Saturday, December 19, 2009


Đàn Heo Nọc CHÂU VĂN ĐỂ- NGUYỄN HUY SỸ-NGUYỄN PHÚ HÙNG
Từ chối đưa ra THƯ TỪ CHỨC thì ngày cuối cũng là 31-12-09.

Lão Độc –San José

Thưa quý đồng môn;

Trước hết tôi xin giải thích một chút, tại sao tôi gọi 3 đứa đĩ điếm trộm cướp trên đây là những CON HEO NỌC ? - Bởi vì như mọi người đã rõ thì 3 đứa nầy, vừa nằm gọn trong Ban Chấp Hành , mà lại cũng có tên hàng đầu trong đám 110 đã TỪ CHỐI LÀM NGƯỜI , nghĩa là chúng đã tự nguyện từ nay chỉ làm THÚ VẬT mà thôi !!!

Dĩ nhiên trong 110 tên thú vật đó, nhứt định không phải cùng MỘT LOẠI THÚ VẬT , mà là nhiều giống THÚ VẬT khác nhau. Và 3 tên CVĐể- NHSỹ-NPHùng thì có vẻ thích làm HEO NỌC hơn là trở thành những loài thú khác !

Nam Cali cũng có tin đồn là sở dĩ 3 tên thú vật CVĐể-NHSỹ-NPHùng sốt sắng ghi tên làm HEO NỌC , là bởi vì trước đó vài giờ đã có 7 em tình nguyện hiến thân LÀM HEO NÁI , cho 3 con heo nộc thực tập cho quen cái đã.

Bảy CON HEO NÁI đó là:

1-NGUYỄN THỊ NGUYỆT-ĐS.9
2-BÙI THỊ TUYẾT-ĐS.11
3-LÊ THỊ ĐÀO-ĐS.12
4-NGÔ VŨ BÍCH-DIỄM-ĐS.12
5-NGUYỄN THỊ KIỀU-TIÊN-ĐS.16
6-TRẦN KIÊM BẠCH LAN-ĐS.16
7-LÊ THỊ GẤM-ĐS.17

Bây giờ, tôi xin lược trình qua một bằng chứng cụ thể có thật 100%, là nguyên do khiến có bài viết MẤT DẠY-THÔ BỈ nầy. Bất cứ ai khi đọc qua bài phiếm nầy mà còn dám mở miệng ta thán cá nhân tôi hay anh em tranh đấu chúng tôi thì họ là những kẻ VÔ LƯƠNG TÂM một cách mù quáng. Chẳng khác nào đã đem VỢ CON của chúng bán cho Hang Động Thái Lan mà không hiểu hành động dã man của mình là sái quấy !?

Chắc quý vị đã chưa quên ?
Bất ngờ vào ngày 14-12-09, chúng ta đọc được cái email của CHÂU VĂN ĐỂ gởi cho ĐẶNG MẠNH HÙNG. Trong đó CVĐể tự khai là đã VIẾT THƯ TỪ CHỨC CẢ BCH ngay sau khi đắc cử (20-3-2008-Ngày công bố kết quả bầu cử BCH ?). Nhưng 2 đứa đàn em , Phó CT2 và TTK là Nguyễn Phú Hùng và Nguyễn Huy Sỹ đã lấn áp, lạm quyền giữ lại không cho phổ biến, chắc là cũng do lịnh của tên Ma Đầu TRẦN XUÂN THỜI ?!

Câu chuyện BÍ MẬT về lá thư từ chức của CVĐể là một chuyện LƯU MANH mà chúng đã âm thầm giữ kỹ trong suốt 2 năm qua. Nhưng cũng như chuyện thường tình trên thế gian nầy là, KHÔNG CÓ GÌ GIỮ BÍ ĐƯỢC MÃI DƯỚI ÁNH SÁNG MẶT TRỜI … Cho nên vô tình CVĐể đã để lộ ra bên ngoài, trong một phút thiếu suy nghĩ và đần độn.

Sau đó các anh trong nhóm tranh đấu, đã nhỏ nhẹ XƯNG EM và THỈNH CẦU 3 tên đĩ điếm trộm cướp lưu manh CVĐể-NPHùng-NHSỹ hãy RELEASE lá thư từ chức đó trong 3 ngày và nếu không đưa ra và đến ngày 19-12-09. Tức là hôm nay thì anh em tranh đấu sẽ giành toàn quyền hành động và tôi LÃO ĐỘC –San José được phân công để viết bài phiếm nầy, mong rằng quý anh chị đã hiểu và thông cảm cho sự mất dạy chẳng đặng đừng nầy !

Tôi cũng xin nói thêm, chúng tôi có quyền yêu cầu và bắt buộc 3 tên Heo Nọc ở Nam Cali phải công khai hóa lá thư từ chức của CVĐể. Là vì lá thư đó là một CÔNG VĂN có liên quan đến mọi đồng môn trên thế giới. Nó không phải là lá thư riêng, như CVĐể đã viết để tán tỉnh EM REALTOR với cái câu :” Anh không phải là loại Bắc Kỳ đểu cáng !”

Thật ra , đối với chúng tôi thì chuyện 3 đứa HEO NỌC không release lá thư từ chức thì cũng không thể nào VÔ HIỆU HÓA SỰ THỰC đó. Nó chỉ làm cho chúng ta đồng hóa CHÚNG NÓ VỚI THÚ VẬT một cách quyết tâm hơn, không cần đắn đo suy nghĩ gì thêm cả !

Chúng ém nhẹm luôn lá thư từ chức của CVĐể sẽ không cứu sống được chúng nó lâu hơn mà trái lại giúp chó mọi người thấy rõ : Chúng luôn xài bùa phép gian manh để đánh lừa đồng môn chúng ta, từ NQ2003, từ hứa hẹn lịch trình tu chính, đến bịa đặt những điều kiện bầu cử HĐQT…. Và chính CVĐể đã từ chức 2 năm qua mà vẫn bám lấy chức vụ. không làm gì cả, mỗi năm chỉ đội sớ 1 lần để làm màu mè trình diễn đạo đức phường chèo. Chính CVĐể đã gọi những hội ly khai là NHỮNG ĐỨA CON HOANG, chính CVĐể đã tự xưng hô là ĐỒNG CHÍ …

Vậy mà đa số tuyệt đối VẪN NGẬM MIỆNG làm ngơ ! Chúng nhắm mắt hùa theo ĐINH VUỐT CU để cho mượn tên thành một danh sách vĩ đại có đến 110 VƯƠNG VẬT TỪ CHỐI LÀM NGƯỜI, khóai làm THÚ VẬT hơn !!!

Sao 110 đứa chúng bây núp dưới chiêu bài CHỐNG THÔ BỈ- CỨU VÃN THỂ DIỆN QGHC , lại đành làm ngơ khi thấy rõ ràng 3 CON HEO NỌC : CVĐỂ-NPHÙNG-NHSỸ đã có hành động lưu manh, phỉnh lừa cả khối QGHC, bằng cách ém nhẹm THƯ TỪ CHỨC của CVĐỂ ??? Nếu như chúng đã đưa ra THU TỪ CHỨC ngay đầu năm 2008 thì tình thế nội bộ đâu đến nổi phải thê thảm như ngày nay có đúng không ? Và nếu như chúng đã release hạn chót là ngày 18-12-09 thì có phải chúng đã còn có một chút nào đó gọi là phục thiện không ?!

Sự kiện bọn HEO NỌC nầy không đưa ra THƯ TỪ CHỨC chứng tỏ chúng vẫn còn những âm mưu dài hạn. Chứ chúng không hề có ý ngưng lại vào ngày 31-12-09 tới đây.

Chắc quý vị vẫn còn nhớ: Nhóm tranh đấu đã chính thức QUỲ LẠI anh CAO VĂN HỞ và NHÓM 13 đừng đưa ra BẠCH THƯ cũng như LỜI KÊU GỌI để cùng nhau thối lui một bước, để kết thúc mọi chuyện vào ngày 31-12-09 . Nhưng CVHỞ và NHÓM 13 đã không hề quan tâm và cố tình theo đuổi thủ đoạn gian trá của mình. Nhưng trời cao có mắt, khiến cho cái BẠCH THƯ trở thành cái giấy đi cầu. Nó còn cho thấy trình độ dốt nát , ngu xuẩn của một tên tranh ăn từng miếng và lúc nào cũng tự xưng một lô bằng ăn cắp CH1-ĐS.9 và Tiến Sĩ nấu phở thịt Dê ( Ph.D ) !!!?

Còn nhóm 13 thì hí hửng trình làng danh DANH SÁCH TỪ CHỐI LÀM NGƯỜI LÊN ĐẾN 110 TÊN …. Đang ngon lành thì lại bất ngờ phải GIẢI TÁN !!! Bởi vì VỢ CU ĐINH kham hết nổi, cả 109 đứa đòi liếm rừng LÁ THẤP của VỢ CU ĐINH !!!

Sau đây, tin từ Santa Ana cho biết DỰ ÁN lớn của ĐINH VUỐT CU , nếu như vợ CU ĐINH còn kham nổi thì theo kế hoạch của HUỲNH TẤN LÉ thì sau khi cho các HEO NỌC thực tập tại Nam Cali xong. Huỳnh Tấn Lé sẽ đưa cả đoàn Heo Nọc- Heo Nái và cả tùy tùng gồm chung là 110 đứa sang hành nghề ở Thái Lan . Vì theo như Huỳnh Tấn Lé đã từng khoe là hắn rất thân với Cảnh Sát Thái Lan, mỗi lần hắn sang tu vài ngày trong KHU ĐÈN ĐỎ THÁI thì cảnh sát Thái ra tận sân bay rước hắn với cả một một đoàn môtô hú còi inh ỏi như rước Tổng Thống Hoa Kỳ vậy đó !!!

Nhờ vào mối uy nghi đó mà Huỳnh Tấn Lé định đưa Phái Đoàn 110 đứa QGHC sang Thái Lan hành nghề với sự phân công phân nhiệm như sau:

-Huỳnh Tấn Lé: Cố vấn&Ngoại Giao của Phái Đoàn
-Đinh Viết Cu: Trưởng Đoàn
- Vợ Cu Đinh: Phụ tá đặc trách kỹ thuật hành nghề
- 3 Heo Nọc
CHÂU VĂN ĐỂ
NGUYỄN PHÚ HÙNG
NGUYỄN HUY SỸ
-7 Heo Nái
NGUYỄN THỊ NGUYỆT
BÙI THỊ TUYẾT
LÊ THỊ ĐÀO
NGÔ VŨ BÍCH-DIỄM
NGUYỄN THỊ KIỀU-TIÊN
TRẦN KIÊM BẠCH LAN
LÊ THỊ GẤM
- Hai Anh Nuôi của phái đoàn ( Chuyên nấu cháo heo , công việc rất thích hợp cho thói quen chờ kiếm chác của 2 tên nầy)
CAO VĂN HỞ
NGUYỄN CHÍ VY
-NGUYỄN MẠNH PHÚC: Chuyên gia phục hồi sức lực của Phái Đoàn.
( Phúc luôn mang cái túi đựng đầy QUẾ SƠN TỊNH, miễn là Heo Nộc hay Heo Nái nào kiệt sức thì Phúc cho nhai Quế Sơn Tịnh là tỉnh bơ ngay !)

- TRẦN NGỌC THIỆU: Chuyên viên thủ khẩu tất cả PHÂN CỦA Phái Đoàn.
- NGUYỄN HỮU THÔNG: Chuyên viên quay và phổ biến Phim Con Heo Nọc.
- LÊ VĂN TƯ: Chuyên viên lấy độc trị độc, dùng Thum Thủm cá nhân để trị thum thủm của Phái đoàn.

Các thành phần còn lại, tùy nhu cầu sẽ do ĐINH VUỐT CU điều động với sự đồng ý của Huỳnh Tấn Lé.

Nếu tin nầy không phải là tin vịt cồ và nếu như NHÓM 110 TÌNH NGUYỆN LÀM THÚ VẬT chưa đột ngột giải tán thì vào dịp Xmas nầy chúng đã lên đường hành nghề huy hoàng ở Thái Lan rồi !!!

Biết đâu, nếu Tổng Hội QGHC còn sống sau ngày 31-12-2009 thì Phái Đoàn 11o đứa Heo Nọc-Heo Nái nầy sẽ được tập họp trong vòng vài tiếng là có mặt đủ cả ! Điạ điểm tập trung là Chùa Cu Sĩ của Huỳnh Tấn Lé, Ông Phật tổ bố chình ình ở phòng khách nhìn vào là dễ thấy ngay, không khó khăn dòm ngó gì đâu cả. Santa Ana khách thập thành ai mà không biết Sào Huyệt Về Nguồn nầy ???./-

Lão Độc-San José
19-12-09

No comments: