NGUYỄN THIẾN DÊ
SỢ CHÁY NHÀ LÒI RA ...ĐUÔI DÊ !
***CB: Lại lòi ra thêm 1 phiếu gian lận trong bầu cử BCH vừa qua. Vậy sao bấy lâu nay cứ xử dụng phiếu bầu để ôm đít TXThời thì nín khe và bây giờ thì lại khai chẳng phải là chủ tịch cái con khỉ gì cả ? - Chưa đọc kỹ đã sợ rồi, CVHỞ đòi thưa là ai khác cơ, chứ NTDê thì cùng phe mà sợ gì ?../- bb/cb.
Kính thưa quý Giáo Sư, Niên/ Huynh Trưởng và Đồng Môn CSV QGHC,
Trước các ý kiến và bạch thư cuả một số huynh trưởng đặt vấn đề pháp luật, tôi, Nguyễn Thế Viên, CSV khoá ĐS 17, hiện sinh hoạt trong hàng ngũ CSV QGHC/WA, thấy cần lên tiếng minh định một số việc như sau:
- Tôi không là chũ tịch cuả Hội hay Chi Hội CSV QGHC/WA.
Vài năm trước đây, sau khi anh Lê Hữu Phước từ nhiệm vì việc bất khả kháng, do tình thế chẳng đặng đừng, tôi phải nhận lời anh chị em đứng ra giữ vai trò liên lạc các anh chị em CSV QGHC/WA mà thôi.
- Các anh chị em CSV QGHC/WA không có ý kiến và đứng ngoài vấn đề tu chính NQ 2003 nhưng luôn tôn trọng quyết định cuả đa số trong tình đồng môn. (xin xem biên bản tổng kết việc tu chính nội quy)
- Anh chị em CSV QGHC/WA chúng tôi sinh hoạt với nhau chủ yếu dưạ trên tình đồng môn. Chúng tôi không có nội quy gì cả. Khi có việc gì cần hỏi ý kiến nhau và luôn tôn trọng đa số.
- Nếu quý vị có kiện thưa nhau thì xin cho cho cá nhân tôi đứng ngoài. Tôi chỉ là người lao đông chân tay, dốt nát không thông hiểu pháp luật như quý có học vị cao nên rất sợ cảnh "vô phúc đáo tụng đình". Vả chăng tôi không muốn làm trò cười trước con cháu!
Trân trọng,
Nguyễn Thế Viên
9-12-09
No comments:
Post a Comment