Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Saturday, September 3, 2011

PHÂN ƯU


***


Cựu SV/QGHC Úc Châu xin có lời phân ưu cùng tang quyến và nguyện cầu cho Hương Hồn Anh Lại Tình Xuyên (Nguyên PQT Cần Giờ) sớm siêu thăng tịnh độ./-


Anh LẠI TÌNH XUYÊN -ĐS 10
ĐÃ QUA ĐỜI TẠI SEATTLE LÚC 3.30 AM - NGÀY 3-9-2011


From: trac nguyen <lucastrac@yahoo.com>Subject: [QGHC10] Anh Lai Tinh Xuyen qua doi [2 Attachments]To: "QGHC" <QGHC10@yahoogroups.com>Cc: "trac nguyen" <lucastrac@yahoo.com>Date: Saturday, September 3, 2011, 2:07 PM
[Attachment(s) from trac nguyen included below]


Nhận tin anh Xuyên qua đời quá bất ngờ.

Tôi vừa ở Hoà Lan đáp chuyến bay từ Amsterdam về Helsinki, đi bus về đến nhà ở Turku thì nhận được tin này qua email của các anh Đính và Nhung. Thư Nhung cho biết anh Xuyên mất lúc 3 giờ 30 sáng Sept 3, tính ra là 1 giờ 30 trưa ở Phần Lan: đúng lúc tôi vừa bước từ phi trường ra chỗ đậu xe bus.
Bồi hồi nhớ lại: mới tháng Hai đầu năm nay... Khi tôi ngỏ lời mời các bạn sang Phần Lan họp mặt đi chơi mùa hè năm nay, anh Xuyên có ghi tên thêm dự, rồi đột nhiên hủy bỏ. Tôi gưỉ email hỏi hay là tôi có làm gì, nói gì lỡ lời mà anh giận không, thì anh Xuyên cho biết là anh "sắp phải đi mổ tai" nên chẳng những phải huỷ chuyến đi Phần Lan mà còn hủy cả chuyến đi VN đã mua vé rồi.


Nhưng ngay sau đó vì tôi về San Jose ăn Tết, anh Xuyên lại từ Seatle xuống San Jose thăm tôi, rồi bạn Ngọ, anh Xuyên và tôi cùng lái xe lên Hayward thăm chị Huỳnh Xuân Thanh.2 ngày trước khi đi Hayward, ngày Feb 10 anh Ngọ có viết cái email cho vài bạn để rủ các bạn đến gặp anh Xuyên, nguyên văn thế này (nay mới thấy là cũng có câu nói gở)Xin gửi riêng các bạn Vùng Vịnh và thân mời các bạn đến gặp mặt vào lúc 9 giờ sáng TB Feb. 12 tại quán Phở Hà Nội (d/c dước đây).

Sau khi ăn sáng xong, người nào muốn đi Hayward thăm Chị Huỳnh X Thanh thì chúng ta sẽ cùng đi 1 hay 2 xe, người nào không đi thì tan hàng. Vùng Vịnh chúng ta chỉ còn vài "mống" không biết mống nào sẽ rụng nay mai, gặp nhau lần cuối cũng là điều tốt. Mong các bạn tham gia.NghéNgọ Sáng hôm ấy có Phạm Nguyên Hanh ghé đến tiệm phở thăm anh Xuyên, nhưng bận không cùng đi Hayward thăm chị Thanh. Chỉ có anh Xuyên, anh Ngọ và tôi đi thăm nhà chị Thanh. Hôm ấy ở nhà chị Thanh, anh Ngọ có chụp mấy cái hình anh Xuyên nằm võng rất đẹp. Tôi gưỉ kèm đây 2 cái hình cuối cùng mà tôi chụp anh Xuyên,hôm ấy anh Xuyên muốn tôi đưa anh ấy đến thăm nhà bạn tôi, nha sĩ Bùi Ngọc Tô. Hình chụp anh Xuyên và anh Tôi ngồi ở vườn nhà anh Tô tại San Jose. Đời người ngắn ngủi. Mới gặp đấy mà đã vĩnh viễn cách xa.Dạo sau này tôi để ý anh Xuyên làm thơ rất xuất sắc. Nghe noí anh ấy cũng viết nhiều trong mấy năm sau này, hình như với bút hiệu Phùng Tường Vân.

Tôi sẽ lên internet tỉm đọc.Cầu mong hương hồn anh niên trưởng - anh trưởng tràng - được siêu thoát trên miền an lạc. TB Ngồi xem lại những email cũ thì thấy anh Xuyên chợt ngưng bặt không thư từ gì trong thời gian gần đây. Cái email cuối cùng của anh là 1 cái email gưỉ 1 cái link cho các bạn để chia sẽ thông tin về bệnh ung thư.

No comments: