Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Thursday, February 12, 2009

Một chiều với Từ Công Phụng
và Bằng Hữu

***CCB: Từ Úc Châu xa xôi, xin có lời hoan hô và cám ơn Chị Đặng Thị Hồng Hoa về việc tích cực đóng góp vào sinh hoạt chung của QGHC. Hình như các Nàng Dâu QGHC đã bắt đầu nhận ra vai trò quan trọng của mình, có thể làm được nhiều điều tốt đẹp và hữu ích hơn cho bên Phu Quân ! Rất mong được các Chị tiếp tục mạnh dạn tiến bước nhé ! .../- bb/ccb.


Kính thưa quý đồng môn,


Đúng thật là một hiện tượng, khi một buổi trình diễn văn nghệ, với nhiều lời ca tụng, khen ngợi, với nhiều bài viết phản ảnh lại sự thành công ngoài dự đoán...sự thành công về nghệ thuật ca nhạc, sự thành công về nghệ thuật phối hợp âm thanh, ánh sáng, sự thành công về kỹ thuật chuyển mục nhẹ nhàng êm thắm trong suốt hơn năm tiếng đồng hồ khởi đi từ 6 giờ chiều cho tới 11 giờ 15 phút đêm...Đó là sự thành công của nhạc trưởng Thomas Ngô (stage manager), và nhạc sĩ keyboard Tô Minh Hùng rất lã lướt, điêu luyện. Đó cũng là sự thành công của "Nhóm Bạn Quốc Gia Hành Chánh" đứng ra tổ chức gồm có anh chị Ngô Ngọc Trác & Nguyễn Thị Giêng (cùng khóa 13), các anh Đặng Mạnh Hùng, khóa 13, Trần Quý Hùng, khóa 9, Nguyễn Phú Hùng, khóa 11...và sự thành công cũng đến từ sự đóng góp mọi mặt của rất nhiếu bạn hữu và đồng môn sau hậu trường sân khấu...trong suốt hơn hai tháng chuẩn bị.


"Nhóm Bạn QGHC" đã áp dụng kỹ thuật tổ chức với sự phối hợp ngoạn mục tất cả các yếu tố cần thiết cho buổi trình diễn, dẫn đến sự thành công tốt đẹp của "Một chiều với Từ Công Phụng và Bằng Hữu", thứ bảy, ngày 07 tháng 02 năm 2009 tại nhà hàng Emerald Bay, thành phố Santa Ana; thành Phố vừa biểu quyết công nhận "Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ" một biểu tượng thiêng liêng của Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn Cộng Sản trên toàn Thế Giới...


Bây giờ xin mời quý đồng môn và đọc giả hãy bước vào nhà hàng Emerald Bay đề cùng nhau thưởng thức chương trình văn nghệ "Một chiều với Từ Công Phụng và Bằng Hữu"...


Đông quá, trên 30 bàn, bàn nào cũng "full", ai ai cũng trang phục lịch sự, không khí Tết Kỷ Sửu vẫn còn đâu đó với những cái bắt tay, cười nói, kèm theo lời chúc Tết tốt đẹp trao cho nhau...Liếc nhìn lên sân khấu, hai lá Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ to lớn đứng sừng sững oai nghiêm như chất chứa hồn thiêng Sông Núi chứng giám cho buổi họp mặt đầu năm mới của đồng môn QGHC và bằng hữu. Phía sau hai lá Quốc Kỳ và chậu Mai Vàng đang khoe sắc là hai câu đối:


Đất Khách Hàn Huyên Mừng Xuân Mới
Quê Nhà Mộng Tưởng Nhớ Tết Xưa


...và ngay giửa sân khấu là một Banner lớn, với nội dung:


Tân Xuân Hội Ngộ Quốc Gia Hành Chánh
"Một chiều với Từ Công Phụng và Bằng Hữu"


Trên mỗi bàn tiệc có trang trí một bình bông, và một tấm "card" ghi số bàn cho mọi người dễ tìm, cùng với một phong bì dành cho những bạn đã gọi đặt bàn trước, nhưng chưa có dịp thanh toán. Và Ban Tổ Chức đã cho biết không có vấn đề thâu tiền tại cửa ra vào! Bởi đây là một buổi Hội Ngộ Vì Tình Đồng Môn, chứ không phải vì thương mãi.


Theo đúng chương trình, đúng 6 giờ chiều, MC Trần Quý Hùng mở đầu bằng nghi thức chào Quốc Kỳ Việt-Mỹ và phút mặc niệm tưởng nhớ tới Tổ Tiên có công khai nước và dựng nước, các Giáo Sư và Đồng Môn Quốc Gia Hành Chánh, các Tướng Lảnh, các Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh giữ nước, cũng như các đồng bào đã bỏ mình trên đường vượt biên, vượt biển tìm tự do. Một bầu khí vô cùng trang nghiêm và cảm động, hình ảnh các vị Thầy khả kính, hính ảnh các đồng môn quá cố, dường như ẩn hiện đâu đó trong nhà hàng...Sau đó, thức ăn bắt đầu được đem ra; và khoảng 7:30 giờ hơn, các bàn ăn được sắp xếp lại, và thay vào đó, trên mỗi bàn một chai rượu vang đỏ, đậu phụng rang, với một ngọn nến lung linh...đang chờ đón chương trình ca nhạc tuyệt vời này; ngoài ra, trà và café cũng được nhà hàng tiếp đãi thật chu đáo! Các MC Đặng Mạnh Hùng, Nguyễn Phú Hùng, và Trần Quý Hùng đã xuất sắc hướng dẫn chương trình rất nhịp nhàng và sống động, đã góp phần không nhỏ cho sự thành công của "Một chiều với Từ Công Phụng và Bằng Hữu". - Cảm ơn các Bạn, và xin tặng mỗi Bạn một đóa hồng...!!!


Bổng dưng...cả nhà hàng tràn ngập với tiếng pháo liên tiếp trong vài phút giây, cùng lúc với ánh sáng chuyển dần sang mờ ảo thay cho những bóng đèn nhiều ngàn wattages đang chói chang, tỏa khắp…, và bài hát "Xuân Yêu Thương" được vang lên với âm điệu thật rộn rã, thúc dục phát ra từ một CD nhạc do BTC chọn lọc trước. Để khởi đầu cho buổi họp mặt, MC Trần Quý Hùng xuất hiện mời các cử tọa đứng lên bắt tay nhau và trao nhau những lời chúc Tết nồng thắm nhứt... Không khí thật vui và cảm động! Sau khi mọi người an tọa; MC Nguyễn Phú Hùng, duyên dáng giới thiệu tiếp chương trình với bài "Tiếng Hát Với Cung Đàn" của Văn Phụng do tứ ca nữ của Ban Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng (DTLH): Lam Thủy, Anh Thơ, Phương Mai, và Phương Thảo trình bày rất sôi động và dễ thương; rồi liên tiếp với ca sỉ Trương Minh Cường đã ru hồn người với bản nhạc Pháp trữ tình Histoire d'un Amour.


Các đồng môn như anh chị Đèo Chính Mung, anh chị Nguyễn Phú Hùng; và thân hữu khác như ca sĩ Bảo Nam, cũng đóng góp với các nhạc bản : Bây Giờ Tháng Mấy (ca khúc 2), Ô Mê Ly, Tình Tự Mùa Xuân, Nếu Có Yêu Tôi, Hải Ngoại Thương Ca v.v...mà qua đó, chúng ta đã thưởng thức những màn "hợp ca" được tập luyện công phu của Ban DTLH, và đặc biệt, sự đa dạng của Ban Nhạc này được thể hiện qua bản đồng ca "Về Dưới Mái Nhà" của Xuân Tiên đã nhắc nhỡ một cách kín đáo rằng chúng ta hảy thương yêu nhau, tay cầm tay tìm về tổ ấm dưới một mái nhà Quốc Gia Hành Chánh để nhớ lại thời gian vàng son miệt mài bút nghiên tại Học Viện, thời gian phục vụ Tổ Quốc, và bây giờ còn lại gì ở xứ người, phải chăng chỉ còn giữ lại chữ "Tình Đồng Môn". Anh Từ Công Phụng đã cảm động tâm tình:


"...một ngày là Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh, mãi mãi vẫn là Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh. Hãy bỏ qua mọi dị biệt thắc mắc, nếu có,...tình đồng môn vô cùng quý gía, muốn tạo thêm cũng không được, muốn quên đi cũng chẳng dễ dàng...!".


Càng bước sâu vào chương trình, càng hấp dẫn và cuốn hút với từng nốt nhạc, lời ca, với âm thanh và ánh sáng mờ ảo...Từ Công Phụng đã ru hồn khán thính giả theo từng nhạc bản do anh sáng tác, do chính anh trình bày. Thật tuyệt vời! Thật ngọt ngào! Và thật tình tứ! Từ Công Phụng bắt đầu với "Bây Giờ Tháng Mấy" đưa người thưởng thức quay trở lại những thập niên 60-70, thời mà đa số người có mặt đang nghe anh hát còn là sinh viên Đại Học. Anh cho biết, anh hát bài nầy lần đầu tiên tại khuôn viên Đại Học Văn Khoa – Saigòn, rồi "Tạ Ơn Em", rồi...với nhiều ca khúc khác rất mới, rất hay như nhạc bản "Hóa Thạch", phổ từ thơ của Hà Huyền Chi. Anh Từ Công Phụng đã hát gần 20 ca khúc và đã tâm tình về bối cảnh đã thúc đẩy anh sáng tác ra những bản nhạc đó. Anh không những có tài về âm nhạc, anh còn có tài nói chuyện hóm hĩnh dễ thương, duyên dáng, làm cho người nghe anh hát hay nghe anh tâm tình quên lững cả thời gian...


Cuộc vui nào rồi cũng đến giờ phút lưu luyến chia tay...khi MC Đặng Mạnh Hùng nhắc khéo anh Từ Công Phụng chỉ còn thời gian cho một bài cuối...và anh đã kết thúc với bản nhạc vô cùng tình tứ "Mãi Mãi Bên Em". Trước khi anh cất tiếng hát câu đầu tiên: "Nếu có điều gì vĩnh cửu được, thì em ơi, đó là tình yêu chúng ta", thì MC Đặng Mạnh Hùng vừa trao micro cho anh vừa mỉm cười hát..."Nếu có điều gì vĩnh cửu được, thì eo ơi, đó là tình yêu chúng ta!!!". Anh Từ Công Phụng và mọi người đều cười thích thú với câu hát cải cách duyên dáng của MC Đặng Mạnh Hùng.


Anh kết thúc bản nhạc cuối, mọi người đứng dậy vỗ tay tán thưởng và cảm ơn Anh và Chị Từ Công Phụng. Một Bảng Thủy Tinh Trong Suốt Với Những Dòng Chữ Lưu Niệm do một đồng môn Cựu Sinh Viên QGHC trẻ tuổi nhất, Bác Sĩ Nha Khoa Nguyễn Như Thủy, đại diện tất cả đồng môn, trao tặng Ca/Nhạc Sỉ Từ Công Phụng, và Một Bó Hoa thật đẹp cũng được phu nhân huynh trưởng Nguyễn Đắc Điều trao tặng Chị Từ Công Phụng.


Một điều không thể quên đã làm tăng thêm niềm vui đến với anh Từ Công Phụng; đó là danh ca, có tiếng hát vượt thời gian, Ca Sỉ Thái Thanh, cũng đã trao tặng anh Từ Công Phụng một bó hoa hồng và phát biểu: "Khen Từ Công Phụng hát hay thì quá dư thừa, chỉ chúc mừng, chúc mừng...!!!". Mọi người yêu cầu Cô Thái Thanh hát. Cô không thể từ chối, nên Cô đã cất tiếng hát: "Bây giờ tháng mấy rồi hởi em..." rồi Cô cười và trao micro cho Từ Công Phụng.


Để thay cho phần kết , người viết rút ra được những cái nhất, cái ưu điểm của "Một Chiều Với Từ Công Phụng và Bằng Hữu":
Đúng giờ nhất, khán gỉa chọn lọc nhất, khung cảnh lịch sự nhất, tổ chức chu đáo nhất, số người ngồi lại uống đến giọt rượu sau cùng đông nhất, mời được nhạc sỉ Tô Minh Hùng rất điêu luyện từng trình diễn cho Thúy Nga Paris By Night và Asia, âm thanh, ánh sáng tốt nhất, các nhạc bản chọn lọc nhất, có ý nghĩa nhất, chứa chan tình yêu người, yêu mình, yêu Quê Hương Dân Tôc, tình yêu lứa đôi...và cả tình yêu thiên nhiên, vạn vật...


Ôi, thật tuyệt vời...! Và hy vọng có "Một Chiều Với Từ Công Phụng và Bằng Hữu" thứ hai...



Thân chào,

Tường thuật từ nhà hàng Emerald Bay, Thành Phố Santa Ana.

Đặng Thị Hồng Hoa
(Nàng Dâu QGHC)

No comments: