- TRẦN XUÂN THỜI CHƠI ĐÒN LÌ
- ĐA SỐ LÀM NGƠ
AI SẼ THẮNG?
Kẻ Miền Xa.
Trích : "... Bạn mình ơi ! Tôi đọc thấy cái tựa trên đây đã mấy hôm rồi mà chưa thấy chi tiết, cho nên cứ sốt ruột chờ ! Tôi không biết bạn dùng cái tựa nầy để lý luận rồi kết luận ra sao đây?
Theo tôi thì căn cứ vào 2 đặc tính "ĐÒN LÌ và LÀM NGƠ" thì tôi nhứt định tin rằng : TRẦN XUÂN THỜI SẼ THẮNG ! Đó là câu trả lời chắc ăn tuyệt đối của tôi. Tuy nhiên tôi xin chờ bài viết của bạn để xem chúng ta có cùng một quan điểm chung cuộc hay không?... NVT."
Thưa các bạn;
Trong khi chờ đợi có chút thời giờ dư để viết đôi lời về cái tựa của đoản ý nầy... thì tôi nhận được email chúc như ý đầu năm của anh bạn NVT của tôi. May quá, email của bạn tôi đã cho thấy một kết luận khẳng định là TRẦN XUÂN THỜI CHƠI ĐÒN LÌ SẼ THẮNG !
Tôi hoàn toàn đồng ý với kết luận suy đoán của bạn tôi, quả thật người cùng một lò, sống xa cách 5 non, 7 núi đi nữa rốt cuộc rồi cũng có cùng một suy nghĩ như nhau. Cám ơn bạn mình, trong đầu tôi đã có cùng một câu kết như bạn vậy thôi.
Bây giờ tôi xin nêu lên những dấu hiệu, những bằng chứng để cho thấy kết luận Trần Xuân Thời chơi đòn lì sẽ thắng vào cuối năm 2009 nầy, như TXThời đã thắng trọn năm 2008 vừa qua:
1- Qua thư chúc tết ngày 16-1-09 của TXThời.
Trong thư ấy, mọi người có theo dõi đã thấy , TXThời cố tình giấu giếm, che đậy chuyện xung đột nội bộ trong QGHC đã kéo dài quá lâu. TXThời công khai tỏ ra coi như không có chuyện xung đột và tiếp tục coi như công việc sinh hoạt QGHC đang diễn ra một cách bình thường. Sự thật thì trong suốt năm 2008 cho đến hiện nay thì sinh hoạt QGHC đã hoàn toàn ngưng đọng, bế tắc và mọi va chạm ngày một rộng lớn và sâu đậm thêm.
Trong lúc mọi đồng môn đang mong chờ một giải pháp cụ thể để sớm chấm dứt những trao đổi nặng nề qua lại thì TXThời cho thấy chỉ theo đuổi duy nhứt một con đường là tiếp tục áp dụng các ĐÒN LÌ ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC NHỮNG MƯU TÍNH CÁ NHÂN.
Cho nên vấn đề xử dụng ĐÒN LÌ của TXThời đã là một bằng cớ hiển nhiên mà ai cũng thấy , cũng biết rồi. Ngay như các người bênh vực cho TXThời nếu còn chút lương tri cũng sẽ không thể nào còn mở miệng nói ra những điều trái lẽ công bằng như trước được nữa. (Nhiều vị đã tuyên bố đứng ngoài?)
2- TXThời sẽ chơi đòn lì ra sao trong năm 2009?
Qua một email gần đây đã được phân tách khá chi tiết trên CCB đã cho thấy TXThời đã mua thời gian cho hết 12 tháng của năm 2009 nầy. Bây giờ thì 1 tháng đã qua và 11 tháng còn lại thì TXThời sẽ thực hiện những ý đồ có sẵn sau đây:
a/- Không đá động gì đến việc sửa đổi Nội Quy 2003. Lâu lâu TXThời lại làm bộ hứa hẹn tu chính nầy nọ mà thực tế thì TXThời sẽ không nhúng tay gì vào việc tiến hành thủ tục tu chính NQ cả. Nếu TXThời có ý định muốn thi hành việc tu chính NQ2003 thì TXThời đã triệu tập HĐQT từ lâu và thời gian đòi hỏi để trao đổi ý kiến và đúc kết những đề nghị của đồng môn không phải chỉ một đôi tuần là có kết quả.
b/-Nếu bây giờ mà TXThời có đưa ra lịch trình làm việc tu chính thì 6 tháng tới chưa chắc đã có kết quả?! Đó là chưa bàn đến cách thức nào để đạt được tính cách VÔ TƯ CẦN CÓ của những người đứng ra lo việc tu chính NQ. Chẳng lẽ vẫn y nguyên cac1h thức cũ là MỘT MÌNH TXThời đưa ra mẫu mực để các tay em ở các Hội Địa Phương độc diễn như trước đây? Chắc chắn không thể xài lại hệ thống HĐQT mà TXThời đã nắm trọn, đã không chế, đã vô hiệu hóa theo cách thức..." Cho ăn có điều kiện...!
c/-Như vậy HĐQT đã không đảm trách được việc tu chính thì hiện tại đã có một phần hành, tổ chức nào khác đã được thành lập hầu có thể tu chính NQ trong năm 2009 chăng? - Câu trả lời là CHƯA CÓ, vì đề nghị Cứu Nguy đã bị đa số làm ngơ , dẹp tiệm?!
Do đó , hiện chưa có một cơ chế để tu chính NQ thì coi như đến cuối năm 2009 , TXThời sẽ phủi tay ÁP DỤNG LẠI NQ 2003 để tổ chức bầu cử người sẽ thay thế TXThời là một đàn em của TXThời ; lại tiếp nối chuyện xung đột kéo dài chưa biết đến 2010....11, 12...?
3- Đa số làm ngơ đã bớt làm ngơ chưa?
Hỏi là hỏi chơi cho có chuyện vậy thôi ! Chứ thực ra ai cũng biết câu trả lời rồi ! - Chuyện làm ngơ chỉ có gia tăng, chứ không hể giảm sút. Căn cứ vào thực tế thì vấn đề nguyên do XUNG ĐỘT đã được phơi bày ra trước ánh sáng , ngày một đầy đủ và rõ ràng hơn. Năm 2008 đã cho thấy tất cả những chi tiết nguyên do gây ra XUNG ĐỘT đều do chính bàn tay đạo diễn thô bạo của TRẦN XUÂN THỜI. Những ai dù lúc đầu có nghi ngờ về chuyện chống đối mạnh mẽ của một số đồng môn, nhưng từ từ theo dõi đã thấy hết những thủ đoạn và thú tính LÌ LỢM của TXThời và đến nay thì không còn ai nghi ngờ về sự quyết tâm đối đầu với TXThời của những đồng môn khắp nơi. Tuy vậy , nhưng thực tế vẫn có một số đồng môn vẫn còn đi chung một còn tàu với TXThời vì những hứa hẹn ban phát nào đó?! Nhưng những người vô lương, mù quáng đó đã co rút vào cái vỏ được vẽ chữ "THẦM LẶNG" bên ngoài để dễ dàng chìm sâu, ẩn náu trong đa số làm ngơ có lợi cho cá nhân.
Kết luận
Bây giờ sau khi duyệt xét lại tình trạng xung đột nội bộ vẫn còn y như những ngày đầu năm 2008 và mọi người đã nhận ra chính TXThời tiếp tục CHƠI ĐÒN LÌ và đa số trong tập thể QGHC vẫn chui sâu và hang động LÀM NGƠ và cứ tiếp tục làm ngơ, coi như chuyện QGHC là một chuyện giỡn chơi xa lạ của một thế giới khác. Có vị đại cán lâu lâu lại nhắc mình là Cựu Thủ Tướng VNCH... để mà hiệu triệu... đồng bào... "Đừng quên ta, ta vẫn còn đây ; chỉ hơi một chút ngớ ngẩn thôi, chưa có bị tâm lý nặng nề lắm đâu !!!"
Đến đây, chắc các bạn cũng đành phải công nhận TRẦN XUÂN THỜI chơi đòn lì SẼ THẮNG. Vì tuyệt đại đa số đồng môn đã nhắm mắt LÀM NGƠ... không làm gì cả thì TXThời sẽ tiến tới đít thôi ! ***Tôi cũng xin phép được coi như trên đây là những lời chân thành báo động trước, những gì sẽ xảy ra vào cuối năm 2009 nầy theo kế hoạch mà TXThời đã đưa ra những ám hiệu quá trắng đen rồi./- KMX.
1 comment:
Post a Comment