CHỨC VỤ PHÓ CHỦ TỊCH "PAPER BOY"
Của PHẠM ĐỨC THẠNH.
Phó Miệt Thứ
Hôm qua đọc thấy cái tin thật là tức cười, nín hết nổi nên đành phải quào mấy chữ nầy để đỡ ngứa ngáy một chút. Mong quý Huynh thông cảm cho đàn em !
Cái tin quái vật (tác giả gọi là Quái Thai mà tôi thì kêu là Quái Vật cho khỏi mang tiếng copy.) ấy là: Phạm Đức Thạnh. ĐS.17 giữ chức vụ "PHÓ CHỦ TỊCH IN ẤN" trong Nội Các Hòa Bình của Ông Cựu Phó Tỉnh Trưởng Chu Lai, TRẦN NGỌC THIỆU !
Tôi không rõ, ngày xưa ở Chu Lai, Ông Phó nhà ngươi có đẻ ra những con Quái Vật như Phạm Đức Thạnh HAY KHÔNG ? Sở dĩ tôi kêu Phạm Đức Thạnh là Quái Vật , là vì Phạm Đức Thạnh đã rất sung sướng nhận lãnh cái vai trò Quái Thai đó một cách tự nguyện chứ không phải Ông Thiệu cưỡng bách hắn phải thi hành.
À mà hồi xưa ở Chu Lai, lính đồng minh đông lắm thành ra đẻ ra một đứa không giống ai là chuyện không lạ lùng gì cả ! Có lẽ vì vậy mà Ông Chủ Tịch Thiệu nhà ngươi mới đốt nóng tin tức ở Nam Cali bằng cách cho đẻ ngang hông ra một Quái Vật Phạm Đức Thạnh để làm công việc sai vặt mà người Mỹ Đen hay gọi là "PAPER-BOY".
Tôi xin phép được có vài chữ ngựa phi đường xa về ý nghĩa của chữ "Paper-boy" mà có thể đa số đã biết rồi nói mãi ? Nhưng có thể cũng còn có ít người muốn biết về chữ "Paper-boy" nầy !
1- Nghĩa đen : Chữ Paper-boy dùng để chỉ những đứa nhỏ chạy đi giao báo cho từng nhà có đặt mua báo hàng ngày.
2- Nghĩa bóng: Gọi Paper-boy là ám chỉ mấy đứa nhỏ làm việc trong các văn phòng (Luật sư, kế toán, bán vé xe đò ...) chuyên viên phụ trách đủ thứ chuyện như quét rác, chùi cầu WC, quay ronéo, chạy đi mua cà phê, mua báo, mua lunch v.v... Nghĩa là một đứa nhỏ lon ton cho người ta sai vặt.
Trở lại trường hợp Ông Thiệu thành lập Nội Các mà đẻ ra được một chức vụ "PAPER-BOY" cho Phạm Đức Thạnh thì quả là Trần Ngọc Thiệu có MÁU TẾU, MÁU CHƠI XỎ ... không ai bằng ! Bởi vì dù sao thì Phạm Đức Thạnh trong kỳ bầu cử vừa rồi ở Nam Cali đã được anh em QGHC tín nhiệm tuyệt đối bằng con số 104 phiếu không gian lận, lận mà !!! Nhưng nay thì Ông Thiệu lại ưu ái bổ nhiệm Phạm Đức Thạnh vào vị trí QUAN TRỌNG HÀNG THỨ 2 , cho đặc trách công việc của một PAPER-BOY !
Chuyện bổ nhiệm CHƠI KHÂM nầy, nếu Phạm Đức Thạnh có trình độ để hiểu ý nghĩa đích thực của vai trò Paper-boy thì chắc chắc trong mấy ngày qua Phạm Đức Thạnh ĐAU ĐÓN LẮM ! Chắc còn đau hơn ... lúc cha mẹ hắn qua đời nữa không chừng ?! Không phải một mình Phạm Đức Thạnh đau đâu, mà vợ con PĐThạnh biết được bề trái của danh từ Hoa Mỹ của chức vụ Phó Chủ Tịch IN ẤN thì mắc cở lắm, biết đâu không dám hiên ngang ra đường như trước đây !!! Và chắc chắn cả khóa 17 cũng đau lây vì đàn anh khóa mình bị sỉ nhục quá xá cỡ qua chức vụ Quái Vật vô tiền khoáng hậu nầy !!! Ngoài ra 104 phiếu bầu nhắm mắt theo chân Phạm Đức Thạnh cũng sẽ chui xuống cống độn thổ luôn vì CÁI NHỤC MẠ VĨ ĐẠI ẤY !!!
Hiển nhiên cho thấy Phạm Đức Thạnh đã bị TRẦN XUÂN THỜI một lần nữa, xúi giục BIỂU ĂN CỨT GÀ SÁP ( Cứt của con gà bệnh, nó xềnh xệch,ướt ướt ; không khô ráo như cứt gà khỏe mạnh.)- Tôi viết ra như vầy là vì theo tin tức nội bộ cho biết: Phạm Đức Thạnh đã được Trần Xuân Thời sai biểu phải tạo áp lực để lấy cho được MỘT CHỨC VỤ PHÓ CHỦ TỊCH, để sẽ chính thức , danh chánh ngôn thuận , người của Nội Các hầu hành động mưu kế gian xảo về sau. Hình như chức vụ PHÓ CHỦ TỊCH IN ẤN "THÊM" nầy là do phe kia yêu cầu ???
Tin Ông Thiệu đẻ thêm chức vụ Phó Chủ Tịch, giống HỆT NHƯ trường hợp Ban Chấp Hành Tổng Hội đã đặt thêm một Phó Chủ Tịch và Phạm Đức Thạnh ứng cử vào đó. Để sau nầy PĐThạnh không còn là Chủ Tịch của Nam Cali mà PĐThạnh vẫn còn ở trong BCH của Châu Văn Để. Như hiện giờ là DO cách tính nước XÌ PHÉ của Trần Xuân Thời mà ra cả !!!
Tóm lại chức vụ PHÓ CHỦ TỊCH IN ẤN là một trò hề, vô nguyên tắc, bôi nhọ kiến thức Hành Chánh của đồng môn, một sỉ nhục chung cho QGHC, KỂ CẢ CÁC GIÁO SƯ. Vì các giaó sư chưa bao giờ dạy cho chúng sinh một chức vụ QUÁI VẬT như vậy !
Theo tôi thiển nghĩ nếu Phạm Đức Thạnh là một CON NGƯỜI , không phải một Quái Thai ướp Formol THÌ HÃY MAU MAU TỪ CHỨC cho đỡ nhục gia phả, đỡ nhục cho cha mẹ đã tão tần nuôi một đứa con Quái vật như Phạm Đức Thạnh ở Nam Cali./-
Phó Miệt Thứ.
No comments:
Post a Comment