Trả lời câu hỏi về Tổng Hội QGHC-Hoa Kỳ.
LHXung.
Bạn Cựu PQ ơi;
Tôi cứ đọc đi, đọc lại 2 câu hỏi của Bạn mà không biết phải trả lời làm sao cho đích xác và đầy đủ??? Vì câu câu hỏi của bạn trong đó vừa thắc mắc, mà cũng vừa giải thích nội dung câu hỏi theo những suy nghĩ nghi vấn của bạn rồi !!!
-1/- Ý kiến của tôi về câu hỏi 1:
Chuyện nghi ngờ về việc có GIAN LẬN trong cuộc bầu cử vừa qua của Tổng Hội cho đến nay vẩn chưa có một bằng chứng nào rõ ràng. Nó chỉ được xác nhận khi Tổng Hội chịu công bố mọi chi tiết về cuộc bầu cử ấy. Nhưng cho tới nay Tổng Hội chẳng những không CÔNG BỐ mà còn KHÔNG THÈM ĐÁ ĐỘNG GÌ tới chuyện bầu cử nữa. Cho nên mọi nghi vấn về sự gian lận, ngày một gia tăng và cho tới hôm nay thì hầu như ai cũng tin chắc là CHUYỆN GIAN LẬN đã có thật rồi??? !!! Nếu không thì tại sao không chịu bạch hóa tất cả bằng sự thật trắng, đen ?Trong phạm vi câu hỏi 1 nầy. Tôi chỉ xin phân tách thêm về chữ KẸT mà một đàn anh đã nêu ra. Theo tôi hai anh TXThời và CVĐể... quả thật đang KẸT thiệt tình. Vì trước khi tổ chức bầu cử, 2 anh ấy không ngờ sẽ có thêm 1 LD cùng tranh cử.
Thay vì như 2 anh dự trù là chỉ có 1LD độc nhỡn như trước.
- Cho nên có 2 LD tranh cử là cái kẹt đầu tiên.
- Cái kẹt thứ 2 là 2 anh Thời và Để không ngờ NQ 2003 sẽ bị anh em thắc mắc là chưa được ban hành.
- Cái kẹt thứ 3 là Đại Tỷ Lệ Cao Thị Lễ cả vú lấp miệng em không xong , mà còn bị phản xạ về DE FACTO mới bể mặt.
- Cái kẹt thứ 4 là anh Thời và Để không nghĩ ra là sẽ có chuyện khiếu nại của LD 2. Nhứt quyết đòi công khai hóa các phiếu bầu.
- Cái kẹt thứ 5 là trong lúc bầu cử chỉ lo ĂN GIAN mà không lo phòng ngừa nên giờ đây không thể công khai hóa được.
- Cái kẹt thứ 6 là không ngờ lại có LHXung tự nhiên đòi QUYỀN BẦU CỬ làm chi cho đổ nợ.
- Cái kẹt thứ 7 là lần nầy chơi ĐÒN QUÁ LÌ, quá mức ăn thua rồi mà vẫn không xong.Bởi vậy Người Hùng... vua thủ đoạn... thuộc kỹ bài của NVT... mà đành phải kẹt cứng như hiện nay là vậy đó.
-2/- Ý kiến LHXung về câu hỏi 2: Gần như bạn cũng đã nhìn thấu hết vấn đề rồi. Nhưng muốn đưa ra xem LHXung nghĩ thêm, xem có gì mới lạ không chứ gì ???Bởi vậy tôi chỉ xin bàn thêm một chút xíu về chuyện ĐÀN ANH và ĐÀN EM thôi.
Trong hơn 1 tháng qua, ai cũng nhận ra là CÁC ĐÀN EM đều trông chờ ý kiến và sự dấn thân, tham gia mạnh mẽ của ĐÀN ANH để giải quyết vấn đề.Nhưng chờ hoài chỉ thấy có một vài anh can đảm còn thừa đã xông ra. Các anh đáng quý nầy lại bị đa số các đàn anh khác NGĂN CẢN bằng những triết lý cao siêu... DĨ HOÀ VI QUÝ. Nên các anh cũng đang có vẻ tấn thối lưỡng nan, lúng túng không ít ???.không biết nên dùng chiêu nào đây ??? Chỉ có LHXung là người gốc Khiết Đan, ỷ da dầy như da trâu già... nên còn cầm cự và nhứt định đòi lại cho được quyền bầu cử của cá nhân mình trước tiên cái đã.
Mấy hôm nay, tôi lại nhận được một ý kiến khác là Các Lão Tiền bối nói :" Trách nhiệm bây giờ để giải quyết chuyện Tổng Hội là tùy thuộc ĐÀN EM. Chính Đàn Em phải đứng ra lãnh trách nhiệm thay cho Đàn Anh mới đúng. Vì các đàn anh đa số đã mệt mỏi lắm rồi, hãy để yên cho đàn anh nghỉ ngơi một chút có được không ???"
Bạn Cựu PQ ơi, câu đóng góp ý kiến của tôi ở phần 2 nấy là: Hiện tình Nội Bộ chúng ta đang có sự BÁN CÁI giữa Đàn Anh và Đàn em. Bây giờ các bạn mang danh đàn em phải làm gì đây??? Hay lại đùa qua cho con cháu chúng ta??? À mà TXThời và CVĐể đã không công nhận vợ con của chúng ta là hội viên, không có quyền CÓ BẦU cử gì cả.
Nên cái KẸT sẽ còn kẹt dài dài... và cứ đá qua, đá lại hoài thì có thể chìm xuống luôn lắm bạn Cựu PQ ơi !!! ./-
LHXung,
kính đáp lời. (*Cám ơn bạn ta từ Wash.DC đã gởi Di Ảnh trong Lưu Bút Ngày Xanh.)
Posted by Nam Tào at 3:53 PM 1 comments
No comments:
Post a Comment