Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Sunday, May 10, 2009

NHẮN TIN HỎI NGÃ ...

Một Cái Bang/Melbourne.

Hôm qua tôi đọc thấy tin có nêu danh sách quý vị đại diện QGHC Tổng Hội và các Hội địa phương ĐÃ XÉ RÀO ÁI HỮU ... để ghi tên tham gia ủng hộ Ngài Cựu Thủ Tướng VNCH. (Đây là 1 vấn đề tế nhị, nên để khi lắng đọng sẽ bàn sau !)

Nên tôi xin vắn tắt hỏi như dưới đây, nếu ai biết xin chỉ dạy giùm. Cám ơn trước !

1- Hỏi chung (từ khóa 10 trở xuống):

Trong danh sách thấy có ghi một tổ chức với cái tên thật lạ, coi như lần đầu tiên mỗ tôi mới được nghe thấy : HỌC VIỆN QUỐC GIA HÀNH CHÁNH - GS. Đặng Văn Sum !!!

Vậy xin hỏi cái tổ chức đó ở đâu mà có vậy ? Có bao lâu rồi ? Ai thành lập ? Thành lập để làm gì ? Bao gồm những ai là hội viên ? Có được OBAMA cấp FUND (PHÂN) không vậy ???
Và đặc biệt xin hỏi cái ông xưng là GS. ĐẶNG VĂN SUM là ai vậy ? Ông ấy dạy ở trường Mẫu giáo hay trường sơ cấp nào vậy ??? Dạy ở Cao Bằng ngoài Bắc hay ấp Bà Tó nào trong Nam ? Bộ có dạy nấu ăn ở Câu Lạc Bộ QGHC sao ???

Ông GS. ĐẶNG VĂN SUM nầy ngon thiệt , một mình tự dưng thành lập một tổ chức và tự tuyên bố mình cầm đầu luôn- Ông nầy có phải chú bác gì của TRẦN XUÂN THỜI không vậy ???

2- Xin hỏi anh NHAN TỬ HÀ , Chủ tịch QGHC /Victoria ?

Anh có hỏi ý kiến ai không vậy trước khi anh ghi tên tham gia ??? Tôi ở Melbourne đây chưa hề nghe ai nói anh triệu tập anh em để bàn gì về chuyện ghi tên nầy cả ??? Anh lấy thẩm quyền gì mà dám ngang nhiên ghi tên tham gia mà không hỏi ý kiến chung ???

Kính xin anh NHAN TỬ HÀ , nếu có đọc thấy thắc mắc nầy xin anh chỉ dạy cho em biết giùm !!! Anh không thèm trả lời cũng không sao, chuyện đâu còn đó !!!

Chắc rồi cũng có ngày mọi người sẽ KẾT TOÁN SỔ SÁCH với anh sau, nghe anh Hà !!!?

Đồng kính bái quý ngài, mỗi khi mở miệng đều không quên quote: THÀNH PHẦN TRÍ THỨC NHỨT CỦA VNCH. ĐÃ TỪNG GIỮ NHỮNG CHỨC VỤ TRÙM MỀN CAO CẤP NHỨT TRONG NAM... TỪ BỆ RẠC ... TỚI THỦ TƯỚNG LẬN !!! Mà làm việc ngang tàng như thế nầy đấy !

Bái ! Bái ! Mau bái dài dài .../- Một Cái Bang Melbourne.

No comments: