
TƯỜNG THUẬT CỦA CHÚ TOM CẬN.
Khóa 13 họp mặt...và khách mời ..
Tom Cao to trac, hoa, chau, hung, Tuyết, Cu, Tất, Trọng, thiệnlê, long, tquangdo, bach, bach, me, Đóc, duc, sau show details 2:48 AM (4 hours ago) Reply
Các bạn khóa 13 thân mến,
Các bạn khóa 13 thân mến,
Xin xem hình ảnh ở phần attachment. Như đã thông báo, anh chị Ngô Đình Hoa, đã từ Palm West, Florida đến Phi Trường LAX lúc 10:45 PM ngày 02 tháng 05 năm 2009. Đón anh chị Hoa tại Phi Trường, có Cao Xuân Thức, và trưỡng nữ Cao Đặng Ngọc Thũy. Máy bay đáp đúng giờ. Một chuyến bay bình an, thật đáng mừng..Anh Chị Ngô đình Hoa vẫn như ngày nào : thon gọn, bước đi nhanh nhẹn như tuổi thanh xuân của một thời còn là sinh viên...Lên xe về đến nhà CxThức đã qua ngày 03 tháng 05 năm 2009, lúc 0 giờ 30 phút sáng..., và thưỡng thức món cháo đặc biệt với bánh tráng.và gỏi chắm nước mắm gừng !!! Đi ngũ ...và thức giấc...gọi phone mời anh chị em khóa 13 cáfe sáng...ai cũng bận...đi chùa...đã đi rồi...như cruise...cuối củng có anh Phạm Xuân Huy tức nhà văn Tâm Triều...và thật vui khi bất ngờ "bắt " được anh chị Đỗ Quang Tỏa/Cao Học 8 đến từ Virginia. Được biết Anh Đỗ Quang Tỏa đến thủ đô tị nạn CS một phần có dịp cho Chị ĐQTỏa thăm bà con, mặt khác là công việc của Anh. Anh Đồ Quang Tỏa có xuất hiện tại phòng thu hình Đài Truyền Hình Cable SBTN để trình bày về Stimulus plan liên quan với giới tiểu thương ( small business). Trong mục đích giúp đồng hương VN tìm hiểu thêm, và biết cách làm sao xin được tiền qua chương trình nầy. Đồng thời, trình bày về vấn đề công ăn việc làm, để góp ý và giúp cách chuyễn nghề hay tìm công ăn việc làm trong lúc nạn thất nghiệp đang lên cao.Trước đó, đề tài nầy, anh Đổ Quang Tỏa cũng đã đem đến cho đồng hương VN ỡ vùng Hoa Thịnh Đốn. Cũng cần biết thêm, anh Đỗ Quang Tỏa, từ hơn nhiều thập niên qua, đã và luôn hoạt động rất tích cực trong các cuộc vận động tranh cử cho Đảng Dân Chủ tại khu vực Hoa Thịnh Đốn, và vùng phụ cận như Virginia...Anh Tỏa cũng là một nhân vật VN nậng ký trong các cuộc vận động hành lang bên cạnh Tòa Bạch Ốc cũng như Quốc Hội lưỡng viện. Trở lại với Cafe sáng . CXThức, và anh Ngô Đình Hoa ghé đón anh PXHuy, rối đón anh chị ĐQTỏa tại ngã tư Bolsa & Magnolia. Từ đây, sau một thoáng chóc tham khảo với nhà văn Tâm Triều, anh đề nghị tới "Mon Ami "ở trên đường Euclid trong khu Diamond Plaza. Quán trang hoàng rất thanh lịch, và đây đó ẩn hiện một cái gì rất ư là Parisien !!! Mỗi ngưới một tô phở đặc biệt, và một ly cafe sửa đá. Chúng tôi trò chuyện đủ mọi đề tài...vui vẻ, thoãi mái...chẵng mấy chóc đến giờ tham dự chương trình gây quỹ do " Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị & Tù Nhân Tôn Giáo" tổ chức. Trong đó anh Phạm Trần Anh, Đốc Sự 14,đóng vai trò chủ chốt. Mục đích để tưỡng niệm những anh hùng liệt sĩ , và hổ trợ tài chánh cho lực lượng trong nước...Sau đó , anh em chúng tôi về nhà CXThức...take break...và đến 05:30PM cùng ngày, theo lời mời của gia đình CXThức, anh chị em khóa 13 đã đến để tham dự tiệc họp mặt chào mừng anh chị Ngô Đình Hoa, và hàn huyên tâm sự như truyền thống khóa 13 từ trước tới nay, nếu có đồng môn từ xa đến.Buỗi họp mặt lần nầy, có sự tham gia đặc biệt của đồng môn "khách mời ": Anh Chị Trần Ngọc Thiệu, anh chị Đỗ Quang Tỏa, anh Chu Tất Tiến, và anh Nguyễn Xuân Kế.Thành phần tham dự cùa khóa13 : anh chị Ngô Đình Hoa đến từ Florida, anh chị Nguyễn Hửu Để đến từ Connecticut, anh chị Lâm minh Cường, anh chị Ngô Ngọc Trác/Nguyễn Thị Giêng, anh chị Trần Hưũ Đức, chị Trần Thị Tuyết Nhung và Bác Si phu quân, các anh Hồ Xuân Dziu(độc thân tại chổ), và Phạm Xuân Huy , muôn năm độc thân !!! .Cũng xin nói rõ thêm, anh Ngô Đình Hoa vừa là đương kim Phó Chủ Tịch Hội CSV/QGHC Florida, vừa là Đại Diện của ACE Đốc Sự khóa 13 tại Hoa Kỳ. Buổi họp mặt đã diễn ra trong bầu không khí Gia Đình Hành Chánh thân tình. và thân mật của một gia đình thật sự ,đúng như ý ghĩa cùa hai chữ " gia đình".Mong có nhửng ngày vui vẽ và an bình đến với chúng ta.Thân chúc anh chị Ngô đình Hoa có một vacation vui vẽ,may mắn...và bình an.Thân chúc anh chị Nguyễn Hữu Để cũng vui vẽ.may mắn...và bình an.Thân chúc anh chị Đổ Quang Tỏa vui vẽ, bình an, và may mắn... Kính chúc tất cả thân tâm thường an lạc. Tái bút : chúng tôi thành thật xin lỗi quý phu nhân các đồng môn đã đến tham dự( kể cả bà xã "Tui" ), nhưng không có hình ảnh trong phần attachment vì lý do lu bu quên chụp. Thật đáng khiển trách, xin được tha thứ. Thân kính,Cao Xuân Thức.
No comments:
Post a Comment