Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Wednesday, May 6, 2009

PHÓNG VIÊN GIA NÔ TƯỜNG TRÌNH VỀ BUỔI RA MẮT ĐÀN LẠC ĐÀ QGHC Ở LITTLE SAIGON.

***Mt68: Đặc biệt ở phần các Hội Địa Phương gời email chúc mừng có nêu ra 5 nơi thì trong đó có đến 4 HỘI vốn bầu cử gian lận mà chúng tôi đã nêu ra trước đây là Hội Vancouver, Hội Oklahoma, Hội Đức Quốc, Hội Queensland ( Cựu chủ tịch LBUC ?)- Chính ĐÀN LẠC ĐÀ đã xác nhận KẾT QUẢ ĐẮC CỬ LÀ DO GIAN LẬN !!! Có cả Diễm Xưa, vợ hụt của TCSơn đọc điếu văn nữa ??? ./- mt68.

Tường Trình
Buổi Lễ Ra Mắt Ban Chấp HànhTổng Hội Cựu Sinh viên QGHCNhiệm kỳ 2008-2010

Hàng chục điện thư chúc mừng Tân Ban Chấp Hành Tổng Hội Cựu Sinh viên QGHC đã tới tấp gởi về Tổng Hội trong mấy ngày vừa qua, trong đó có rất nhiều điện văn công nhận tư cách chính danh và ca ngợi tinh thần dấn thân vì việc chung của Ban Chấp Hành mới. Cũng trong nổ lực thể hiện quyết tâm phục vụ đắc lực cho tập thể QGHC và nhất là sát cánh với các Hội Ðoàn, Ðoàn Thể địa phương trong mục tiêu tranh đấu cho một nước VN thực sự tự do, dân chủ và phú cường, buổi Lễ Ra Mắt Tân Ban Chấp Hành Tổng Hội Cựu Sinh Viên QGHC đã được long trọng tổ chức vào lúc 12 giờ 30 trưa chủ nhật 25 tháng 5-2008 tại nhà hàng China Feast, TP Stanton.Gần 100 đồng môn QGHC các khóa và thân hữu đã đến tham dự buổi Lễ Ra Mắt trong một không khí ấm cúng, vui tươi và nhất là vô cùng thân thiết giữa những người tham dự. Chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện của Nghị Viên Tạ Ðức Trí, TP Westminster, Kỷ Sư Tạ Trung, Chủ Tịch Hội Dân Chủ Việt Mỹ, Bà Nguyễn Mộng Lan, Chủ Tịch Ðảng Cộng Hòa vùng Orange County, Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm, nguyên Thứ Trưởng Bộ Giáo Dục VNCH, Chủ Tịch Hội Lê văn Duyệt Foundation, Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết, Chủ Tịch Hội Khoa Học Kỷ Thuật VN, Ông Huỳnh Tấn Lê, Chủ Tịch Tổng Hội Cư Sĩ Phật Giáo, Ông Huỳnh Hà Ðông, Chủ tịch Hội Cao Ðài Giáo Hải Ngoại, Ông Trần Tiến Trác, Hội Trưởng Hội Ái Hữu Cà Mau, Ông Nguyễn Xuân Kế Hội Trưởng Hội Darlac-Ban MêThuột, Ông Nguyễn Phương, Hội Tây Sơn Bình Ðịnh, Bà Lê Ngọc Diệp, Cựu Chũ Tịch Hội Cần Thơ, Ông Vương Quốc Quả, Hội Trần Hưng Ðạo v.v.Về phía các đồng môn QGHC, chúng tôi thấy sự có mặt của các khuôn mặt quen thuộc như: các huynh trưởng Trần Huỳnh Châu, cựu Chủ Tịch Tổng Hội, Trần Ngọc Tôn (ÐS1), Nguyễn Hữu Dậu (ÐS8) và các đồng môn Nguyễn Văn Chuế (ÐS11), Ðỗ Hãi Minh, Lê Phước Ba, cùng nhiều đồng môn thuộc các khóa khác, nhất là các khóa sau này gồm phần đông là các đồng môn tương đối trẻ. Ðặc biệt là có một số các em giới trẻ, hậu duệ QGHC, biểu tượng cho sự thành công nơi xứ người cùng đến tham dự.Trong phần phát biểu cảm tưởng, Nghị Viên Tạ Ðức Trí ca tụng tinh thần phục vụ của tập thể QGHC trước đây ở trong nước cũng như về sau này trong sinh hoạt cộng đồng. Ông nói rằng những cựu sinh viên trường QGHC có đủ tài và đức để nắm giữ vai trò lãnh đạo dựa theo sự tuân thủ luật lệ chặt chẽ và cách thức sáng tạo linh động trong công việc. Ông cầu chúc cho Tân Ban Chấp Hành thành công tốt đẹp trong nhiệm vụ được giao phó. Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết, ngoài việc chúc mừng Tân Ban Chấp Hành Tổng Hội nhân ngày vui này, cũng đã đề cập đến sự cộng tác mật thiết trong sinh hoạt của QGHC và Hội Khoa Học Kỷ Thuật trong nổ lực đem lại sự thật về vụ án Chất Ðộc Da Cam mà kết quả là Tổ chức trá hình của cộng sản Hà Nội đã phải thua cuộc khi đưa nội vụ lên tòa án Mỹ để hy vọng đòi bồi thường. Ông Nguyễn Xuân Kế, thay mặt cho Hội Darlac-Ban Mê Thuột, đã hết sức ca ngợi tinh thần dấn thân phục vụ cho anh em QGHC và cho đồng hương của Ban Chấp Hành Tổng Hội. Ông cho biết rằng nội việc hy sinh giờ giấc để lo việc chung cũng chưa dễ gì mấy ai làm được. Dịp này Ông cũng khuyến khích Tân Ban Chấp Hành hãy dũng cảm mạnh tiến trên bước đường đã vạch ra. Chân lý của Lẽ Phải sẽ luôn luôn tồn tại và sáng rực.Dịp này, Anh Nguyễn Huy Sỹ, TTK Ban Chấp Hành và chị Ngô Vũ Bích Diễm đã tuyên đọc tượng trưng một số thư và điện văn chúc mừng Tân Ban Chấp Hành Tổng Hội trong đó có Thư chúc mừng của Hội Ðồng Quản Trị Tổng Hội, Thư chúc mừng của cựu chủ tịch Hà Thế Ruyệt, điện văn chúc mừng của các chi hội Vancouver, Montreal Canada, Oklahoma, Ðức Quốc, Cựu chủ tịch QGHC Úc châu v.v. (*??? NVS???)Chương trình văn nghệ mừng Lễ Ra Mắt Tân Ban Chấp Hành Tổng Hội QGHC được biên soạn và sắp xếp công phu bởi đồng môn Ðèo chính Mung (ÐS 17) và được trình diễn bởi các giọng ca thân hữu thuộc Ðoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng như BS Trương Minh Cường, Lam Thủy, Ngọc Quỳnh, Lâm Dung, Anh Thơ, Phương Mai, Phương Thảo.. Các tiết mục được hoan nghinh nhiệt liệt như các bài hợp ca: Hội Nghị Diên Hồng, Chút Quà Cho Quê Hương, Giọt Máu Quê Hương nói lên được những khó khăn của nước ta trong một giai đoạn lịch sử nhất định và qua đó thể hiện tinh thần đoàn kết chiến đấu, truyền thống của dân tộc. Các bài hát “ Bức họa Ðồng Quê”, “Hãy Yêu Nhau Ði” với tiết tấu êm vui kêu gọi sự hiểu biết và tinh thần hòa nhã yêu thương lẫn nhau của con người, trở lại cảnh thanh bình êm ấm một thuở nào.MC Ðặng Mạnh Hùng (ÐS13) vẫn thể hiện nét chững chạc, điêu luyện quen thuộc trong vai trò điều khiển chương trình, khiến cho Buổi Lễ diễn ra nghiêm trang, đứng đắn và đôi khi với những câu nói dí dỏm chừng mực, anh cũng đã tạo được những tràng cười ý nhị cho khách tham dự.Trong dịp nói chuyện với đồng môn và thân hữu sau khi buổi Lễ chấm dứt, chúng tôi được rất nhiều đồng môn và đại diện Hội Ðoàn bày tỏ quyết tâm ủng hộ Tân Ban Chấp Hành trong nhiệm vụ mới cực kỳ gay go và khó khăn, đòi hỏi sự kiên nhẩn và hy sinh nhiều hơn nữa. Ðặc biệt là trong ngày này, Ban Chấp Hành cũng nán lại đôi phút để tâm sự với đồng môn hiện diện và cho biết công việc trước mắt là tiếp tục việc tương thân tương trợ trong tập thể QGHC; đề nghị giải quyết các vấn đề còn tồn đọng lên Hội Ðồng Quản Trị nhằm trong sạch hóa tổ chức và nhân sự để giữ uy tín cho tập thể QGHC vốn được tiếng là có học, có tuổi và viết lách, ăn nói có tư cách đứng đắn; xúc tiến việc đề nghị sửa đổi Nội Quy nếu đa số đồng môn yêu cầu để phù hợp với hoàn cảnh mới; tạo dựng cơ hội để anh chi em đồng môn hiểu biết, cảm thông lẫn nhau hầu đi đến sự đoàn kết thật sự trong những năm tháng cuối đời còn lại của chúng ta.(Phóng viên Gia Nô QGHC tường trình)

No comments: