Tại sao gọi Học Viện QGHC là Quốc Gia Hành Lạc/ Quốc Gia Hành Khất ?và sinh viên QGHC là Đại Cái Bang?
***CCB: Đọc bài nầy của anh BÌNH, tự nhiên thấy thương, thấy tội nghiệp anh Bình quá trời ! Thương là vì anh còn như tuổi 13 và tôi nghiệp là vì anh mãi tự nằm mơ giữa ban ngày ... Xin anh làm ơn tỉnh lại 1 chút thôi, rồi hãy ngủ tiếp nhé anh. Trong vài phút tỉnh lại xin anh làm ơn hỏi xem TRẦN XUÂN THỜI , CHÂU VĂN ĐỂ, TẠ VĂN TÀI là những ai vậy ??? Những vị nầy đang cùng anh VINH DANH QGHC đó anh ĐÀO VĂN BÌNH, CAO HỌC 2 ....Chúc anh ngủ ngon tiếp theo./- Một Cái Bang./- bb/ccb.
Thưa quý vị giáo sư, quý niên trưởng và đồng môn:
Tôi vốn không phải dân Đốc Sự mà là cựu sinh viên Luật Khoa thi đậu vào Ban Cao Học Hành Chánh Khóa II năm 1966. Dĩ nhiên vì là dân “bên ngòai” nhảy vào cho nên tôi không có nhiều vui buồn, kỷ niệm như nhưng bạn đã học từ Tham Sự, Đốc Sự rồi 02 năm nữa ở Ban Cao Học. Trong thời kỳ còn là sinh viên Luật Khoa, tôi rất kính nể trường Quốc Gia Hành Chánh và chưa bao giờ nghe ai chế riễu, mỉa mai hoặc báo chí xuyên tạc, bôi lọ trường QGHC là “Quốc Gia Hành Lạc”, “Quốc Gia Hành Khất” và sinh viên Quốc Gia Hành Chánh là “Đại Cái Bang”. Đây là một trong những Grande Ecoles theo kiểu mẫu của Pháp để đào tạo những người lãnh đạo quốc gia sau này. Thẻ sinh viên của chúng ta có in Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ mà không một đại học nào thẻ sinh viên có được vinh dự như vậy. Thế nhưng khi mới bước vào Học Viện QGHC tôi rất bực bội khi nghe các bạn cùng khóa vốn là cựu SV/QGHC gọi trường chúng ta là ““Quốc Gia Hành Lạc”, và sinh viên là “Đại Cái Bang”!!!! Thế nhưng vì là dân “lính mới tò te” cho nên tôi không có phản ứng chống lại.Thưa quý vị giáo sư, quý niên trưởng và đồng môn:Các huynh trưởng của chúng ta tốt nghiệp thời Đức Quốc Trưởng Bảo Đại có nhiều người đã giữ chức vụ tỉnh trưởng, quận trưởng rồi sau này lên tới chức Tổng Trưởng, Thứ Trưởng, Tổng Thư Ký bộ v.v.. chứ họ có đi “ăn mày” như đám Cái Bang trong chuyện chưởng của Kim Dung đâu? Vả lại các đại giáo sư của chúng ta đều tốt nghiệp Thạc Sĩ, Tiến Sĩ ở Pháp, Hoa Kỳ về, chẳng lẽ các vị này cam tâm dạy dỗ ở một trường mà trường đó có tên là “Quốc Gia Hành Lạc” sao?. Rồi sau khi ra trường các cựu sinh viên của chúng ta đều hết lòng phục vụ đất nước từ cấp quận, tỉnh, lên tới trung ương. Nhiều người đã ngã xuống cho lý tưởng Quốc Gia chứ họ có ngồi đó mà “hành lạc” (có nghĩa là làm tình, ăn chơi trác táng) đâu?Tôi hiểu rằng đây chỉ là sự bông đùa của thời kỳ còn là học sinh, sinh viên trẻ dại. Tôi có đọc một cuốn tiểu thuyết nói về Đại Học Harvard. Trong thời kỳ còn là sinh viên họ cũng ăn nói tục tĩu và bông đùa ghê gớm lắm. Thế nhưng sau khi đã ra trường rồi trở thành Thượng Nghị Sĩ, Dân Biểu, Thẩm Phán Tối Cao, Bộ Trưởng v.v… họ trả lại tất cả những cái đó cho sân trường đại học chứ có bao giờ tiếp tục bông đùa nữa đâu? Trở lại Trường Hành Chánh của chúng ta. Sự bông đùa, tếu, đáng lẽ nó phải chấm dứt khi các sinh viên đã ra trường và trở thành ông này, ông nọ. Thế nhưng thật là một thảm họa. Ngay khi đã mất nước, lưu vong, các cựu sinh viên nay mái đầu đã bạc trắng, đã có cháu nội, cháu ngọai. Trong các thư gửi cho nhau, trong các bản tin, trong các website vẫn còn thấy sự bông đùa chế riễu, hạ nhục mái trừơng thân yêu, khả kính của mình. Đây là sự bông đùa kéo dài rất vô ý thức đã gây hậu quả tai hại! Bằng cớ là mới đây Ô. Ngô Trọng Anh- Cựu Tổng Trưởng Công Chánh của VNCH nay là Chủ Tịch Quốc Hội của chính phủ của Ô. Nguyễn Hữu Chánh, trong một email (điện thư) liên quan đến GS Tạ Văn Tài đã chuyển đi khắp nơi, đã gọi trường của chúng ta là “Cái Bang QGHC”. Rồi trong bài của anh Nguyễn Sáu (TS 4) mới đây cho thấy các danh từ hạ nhục Học Viện QGHC và Cựu SV/QGHC. Các danh từ như “Cái Bang QGHC” “Đại Cái Bang”, “Quốc Gia Hành Khất” đã không còn nằm trong sự bông đùa của một vài cựu sinh viên nữa mà nó trở thành một thứ “nick name” rất tốt cho kẻ xấu để bôi lọ trường của chúng ta mà chúng ta vô phương cứu chữa vì chính chúng ta lại rất thích các nick name đó !!!Đáng lý ra tôi đã viết bài này từ lâu lắm rồi. Nay thì “tức nước vỡ bờ”. Đã có nhiều người bên ngòai hạ nhục trường chúng ta bằng những danh từ do chính một số cựu sinh viên vô ý thức chế ra cho nên buộc lòng tôi phải nói. Thật là đau lòng khi chúng ta chết đi, cháu của chúng ta có đứa viết một cuốn sách nghiên cứu về chế độ đào tạo nhân tài của VNCH. Thằng cháu nội đó có thể viết như sau “Theo các tài liệu để lại thì ông nội cháu tốt nghiệp Trường Quốc Gia Hành Lạc cũng còn có nick name là Quốc Gia Hành Khất. Chính vì trường có cái tên định mệnh như vậy cho nên ông nội cháu đã phải mất nước, sống lưu vong, lang thang khắp thế giới!!!”Thưa quý vị giáo sư, quý niên trưởng và đồng môn:Tôi xin quý đồng môn chấm dứt sự bông đùa vô ý thức này. Tôi cũng xin tạ lỗi với những đồng môn, những huynh trưởng nào chưa bao giờ mở miệng gọi trường chúng ta là Quốc Gia Hành Khất, Đại Cái Bang v.v…. Bản thân tôi chưa bao giờ bông đùa để gọi trường hoặc các đồng môn của trường bằng những nick name xấu như trên. Cho đến ngày tôi nhắm mắt lìa đời trường của tôi là Học Viện Quốc Gia Hành Chánh và tôi là cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh. That’s it !!!Đào Văn Bình (Cao Học 2)(5/5/2009)
No comments:
Post a Comment