Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Monday, July 6, 2009



Cái Đám TXThời-Nguyễn Thị Ngọc & CVĐể Có Tự Thấy Mình 40 Năm Trước ???





Phiếm Luận


"TỆ NẠN" Ỷ VÀO "BẰNG CẤP"


Đạo Gàn.





Trong mấy ngày hôm nay,có nhiều bài "hỏi thăm CSV/ CTLễ".Nên hôm nay Đạo Gàn có bài sau đây:Cách đây khoảng trên 40 năm,Bần Đạo(BĐ)Tốt nghiệp Học Viện QGHC và sau đó tốt nghiệp cả trường Sĩ Quan,đúng là "văn võ kiêm tòan".Tuổi đời mới có"hai mươi mấy"nên BĐ rất tự mãn,tự cao tự đại,lại được bổ nhiệm làm"ÔNG PHÓ QUẬN" ở nơi "khỉ ho cò gáy",vậy thì nơi đây BĐ coi mình là nhất,so sánh bằng cấp thì ai bằng.....Rồi BĐ cũng thi hành chính sách dân chủ,BĐ cho mời thân hào nhân sĩ trong Quận tụ họp ở một lớp học để nghe Ông Phó Quận nói chuyện và giải đáp thắc mắc.Tất nhiên BĐ thao thao bất tuyệt "Coi Trời bằng vung"thế rồi sau khi chấm dứt những lời "thầy đời"BĐ hỏi ai thắc mắc gì cứ nêu lên,có một nhân sĩ dơ tay xin phát biểu,nhân sĩ này đã chỉ trích vài điểm của BĐ mà chỉ trích rất đúng,BĐ cứng họng không trả lời được.Sau đó về Văn phòng Quận,BĐ mới hỏi nhân viên xem lý lịch vị nhân sĩ vừa rồi,đâu có ngờ, đó là một vị giáo viên đã về hưu,có cuộc sống đạo đức,có kiến thức rất sâu rộng,vào nhà Vị này như một thư viện vì toàn sách vở...Đó là bài học đầu tiên mà BĐ học được,nó có gía trị vô cùng,từ đó BĐ rất khiêm nhường không tự coi mình là "Cái Rốn của Vũ trụ nữa"và không nên coi thường đám đông.Ngoài đời có những người bằng cấp không cao,nhưng họ tự học nên có kiến thức rất uyên bác.Trong lịch sử cận đại khi VNCH sắp rơi vào tay CS Bắc Việt,ai còn ở lại Viêt Nam vào những ngày cuối tháng 4/1975 đều chứng kiến hình ảnh của Giáo Sư thạc sĩ Vũ Văn Mẫu lên đài truyền hình "Phùng mang trợn mắt"đuổi Mỹ ra khỏi Việt Nam trong vòng 24 giờ,thế rồi chỉ 48 giờ sauĐại Tướng Dương Văn Minh lên đài phát thanh tuyên bố đầu hàng.Quốc Hội đã trao quyền cho DVM làm Tổng Thống(Xé bỏ Hiến pháp VNCH).Ai cũng biết Vũ Văn Mẫu bằng cấp lớn,7 năm làm Ngoại Trưởng Đệ nhất Cộng Hòa.....Vũ Văn Mẫu là người "NGU" (Dù bằng cấp lớn)vì điều đình gì khi quân đội VNCH đã tan rã còn DVM thì là một Anh tướng vô học,ham quyền. Thế rồi Quân Cán Chính VNCH khăn gói lên đường học tập cải tạo....Ngày đầu tiên trình diện ở trường Nữ Trung Học Gia Long,BĐ và một người bạn ngủ gần nhau,Anh Bạn tâm sự như sau:Quốc Hội VNCH nên gọi một Anh bán kẹo kéo hay một Anh kéo xe ba gác để tấn phong chức vụ Tổng Thống để rồi đầu hàng thì VNCH đỡ nhục hơn là để cho một Ông Đại Tướng tuyên bố đầu hàng và Vũ Văn Mẫu là kẻ có bằng cấp lớn mà"NGU" Kết Luận:Cái bằng cấp chưa đủ để định giá trị một con người./-





Đạo Gàn/QGHC

No comments: