THƯ GỞI CHO CỰ ĐÀ
(Kính nhờ Cái Bang đăng chuyển)
Muỗi Cà Mau
Trích y nguyên
....
Cách nay chừng độ hai tháng, bỗng nhiên trong một bữa ăn thư thả cuối tuần. Vợ tôi hỏi một câu không ăn nhậu gì đến mấy chuyện đang trao đổi trên bàn ăn cả !
-"Cự Đà là gì hả Anh ?" - Tôi phải loanh quanh một chút để lục lọi tìm xem Cự Đà là cái gì ở đâu mà đột ngột vợ tôi hỏi đến ?! ... À đây rồi ! Trong chuyện dài QGHC ấy mà !
Tôi trịnh trọng trả lời thăm dò. - Có phải là bút hiệu của anh nào đó ở Nam Cali phải không ?
- Bút hiệu thì em biết rồi ! Nhưng nghĩa của "Cự Đà" là cái gì ? Đó mới chính là điều em đang thắc mắc hổm rày !
- Trời ơi ! Em ơi sao vợ chồng mình lúc nào cũng cùng chung nghĩ đến cùng một vấn đề như nhau !
- Anh lại định ám chỉ bậy nữa phải không ?
- Không đâu ! - Tức cười lắm, anh cũng thắc mắc về chữ "Cự Đà" như em vậy ! Anh đi hỏi vài anh Nam Kỳ , họ cũng tịt ngòi như anh ! Rất may là mấy bữa sau thì gặp ngay một anh Bắc Kỳ di cư gốc Hà Nội .
Anh ta cười đỏ mặt , vì lúc mới nghe anh hỏi thì anh ấy cứ ngỡ là anh kêu ngạo anh ta. Vì Bắc Kỳ ai mà không biết, không ăn Tương Cự Đà ! Nó giống như RAU MUỐN , dính chặt với Miền Bắc và GIÁ SỐNG , nó là cái đuôi của Nam Kỳ vậy !
- Lúc đó, anh ta hỏi lại anh bộ định trêu ông đấy à ? - Anh trả lời không ! không đâu ! tôi không biết thật đấy mà ! Thú thật từ nhỏ đến giờ tôi chưa nghe, chưa biết gì về hai chữ " Cự Đà" cả mà !
Chừng đó anh ta mới nói cho anh biết : Cự Đà là một loại tương nổi tiếng ở Miền Bắc. Nếu đã sanh trưởng ở Hà Nội mà không nằm lòng tương Cự Đà là nhứt định không phải dân Hà Nội thứ thiệt ! Có thể nói thật hết sức đơn giản là: Dân Hà Nội coi như thích Tương Cự Đà hơn chuyện làm "Hữu Nghị" nữa !!!
Hồi còn đi học ở Hà Nội , tôi quen một em, cô ta nói một câu làm tôi ray rứt mãi trong lòng khi được yên ổn sống trong Nam ... và cứ nhớ Hà Nội; nhớ câu của em :" Em mà thiếu Tương Cự Đà ... là phát ốm ngay !"
Em ơi ! Cho nên qua vài chi tiết do anh bạn của anh cho biết như trên, khiến cho anh nay coi như đã rành hai chữ " Cự Đà". Hay mình phải nói đủ ba chữ " Tương Cự Đà " thì người nghe dù là dân Long Xuyên, Châu Đốc ... cũng sẽ hiểu ngay, là một loại tương nào đó !
- Cám ơn Ông Chồng ...giỏi việc ngoài đường của tui ! - Gì nữa đây ? ... Mới nhắc có mấy chữ ỡm ờ mà đã vội lo chống đỡ rồi phải không ?! - Ừ ! Ai biểu cứ hở cái là chen vào chuyện trách móc ... hay lăng xăng thiên hạ sự !!!
- Thôi bỏ qua chuyện đó đi anh ! Nhờ anh ... ít có mặt ở nhà mà em được biết nhiều tin khôn ra đó ! Cám ơn Anh là cái chắc chịu chưa ?!
- Anh à ! Hay là bữa nào mình mua Tương Cự Đà về ăn thử coi có ngon bằng Tương Nam Kỳ của mình không ?! Ừ ! thì cứ thử cho biết mùi Bắc Kỳ !!!
Thế rồi mấy hôm sau, cả nhà cùng ăn một món " Bê thui chấm tương Cự Đà" - Vợ chồng tôi thấy cũng được ! Nhưng cháu nó thì phê rằng : " Mùi nó hăng hăng, khó nuốt quá Má à !"
Thưa Anh Cự Đà;
Tôi hơi dài giòng để giải thích, giới thiệu về 2 chữ Cự Đà mà chắc anh khoái khẩu lắm nên mới lấy nó làm bút hiệu luôn cho tếu tếu có đúng không ?
Bây giờ xin quay trở lại , mấy bài viết trước đây và nhứt là 2 bài mới đây tôi đọc thấy "PHÊ" lắm !!! Anh cứ viết những chuyện có thật ấy ! Tôi tin là có thật 100% ! Anh viết tránh các chi tiết không cần thiết như tên họ, địa danh, ngày tháng ... thì bảo đảm sẽ êm ru !!!
Tôi xin yêu cầu hờ, nếu anh có tài liệu và còn cần phải đưa ra những câu chuyện tương tự thì xin anh lưu ý đến các câu chuyện đã lừng danh một thời như :
- Vụ Gạo NyLon ở Đà Nẵng
- Vụ Kho Gạo Quảng Trị
- Vụ Khách Sạn Cần Thơ
- Vụ Lúa Gạo/Xăng Dầu Kiên Giang
- Vụ Phó Quận đi trực thăng vô Quân Lao Cần Thơ
- Vụ Phó Tỉnh nhận hộ gói nhựt trình cho TT.
- Vụ Phi Trường Phù Cát
- Vụ Đặc Công Thuế Vụ
- Các vụ đào kinh của Bộ CN/CCĐĐ
- Các vụ phát trợ cấp TNCS
- Các vụ đột kích của GSV
- Các vụ xe gạo của TCTT đi Miền Đông
- Các vụ bị trả về Quân Đội
-etc.
- Vụ giờ chót 30/4 ở Tỉnh nọ
-v.v...
....
Xin cám ơn Đàn Anh Cự Đà, viết như anh thật là cần thiết trong giai đoạn nầy và văn phong nhẹ nhàng, gọn gàng như vậy là hết xẩy anh à !!! ./- Muỗi Cà Mau.
No comments:
Post a Comment