ANH CAO XUÂN THỨC LÀM TÔI CẢM THẤY NHỘT và VÔ CÙNG ĐAU ĐỚN
SGNgànSao.
Thưa Anh Thức & Các Bạn QGHC;
Hôm qua tôi đọc được bài viết của Anh Cao Xuân Thức , tôi cảm thấy đau đớn cho đất nước mình, chua xót cho dân tộc Việt Nam mình đã bị Việt Cộng bịt mắt, bị miệng , LỪA BỊP trong hơn 60 năm qua. (*Từ 1945 đến nay là 64 năm rồi).
Bài viết của Anh CAO XUÂN THỨC , có thể coi như một tài liệu tổng kết hóa một cách hết sức tóm lược về những LỪA BỊP CỦA VIỆT CỘNG trong thời khoảng chỉ gần đây thôi ! Có lẽ Anh CXThức chỉ muốn nhấn mạnh những biến cố mới đây nhứt để bạn đọc khắp nơi có thể tự chứng minh bằng những dữ kiện sống động vừa xảy ra và HIỆN ĐANG TIẾN TRIỂN !?
Nếu nói đến LỪA BỊP CỦA VIỆT CỘNG thì chúng ta không thể nào không chú ý đến NHỮNG THỦ ĐOẠN GIAN MANH mà VIỆT CỘNG đã tận dụng để làm mờ mắt, để đồng bào lầm tưởng SỰ YÊU NƯỚC GIẢ TẠO của chúng và từ đó dân chúng cứ cắn răng chịu đựng. Cứ ngỡ rằng chỉ cần nín thở thêm một giai đoạn khó khăn ngắn ngủi nữa thôi, rồi thì chẳng bao lâu nữa ĐẤT MÌNH SẼ GIÀU MẠNH GẤP 10 LẦN SO VỚI CÁC NƯỚC CHÂU Á KHÁC !
Hồ Chí Phèo đã hô hào : HẾT CHIẾN TRANH, đánh thắng Mỹ-Ngụy rồi sẽ xây dựng đất nước 10 lần tươi đẹp hơn !
Nhưng đất nước đã im tiếng súng 34 năm qua , mà đất nước đã thay vì đi lên thì lại ... TỤT DỐC với một tốc lực không làm sao thắng lại được !!!
Sở dĩ đất nước KHÔNG NGÓC ĐẦU LÊN NỔI là vì ngày nay ai cũng thấy NGUYÊN CẢ MỘT TẬP ĐOÀN VIỆT CỘNG, từ lớn tới bé đều mạnh ai nấy VƠ VÉT lợi lộc cho riêng mình, cho gia đình mình ! Có lẽ lúc đầu chúng nghĩ rằng : Chúng có quyền CƯỚP CỦA của những ai KHÔNG VÀO BƯNG BIỀN VỚI CHÚNG, bây giờ chúng chiến thắng thì chúng có quyền đền bù , để gia đình chúng được sống tươi đẹp trước cái đã. Và khi HỌ NO ĐỦ, DƯ THỪA thì chúng mới dừng lại để LO CHUYỆN XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC THEO ĐÚNG KHẨU HIỆU của HỒ CHÍ PHÈO !!!?
- Nhưng rồi thực tế không phải vậy; ít ai có thể ngờ chính những người HÔ HÀO CHỐNG BÓC LỘT mà nay lại chính là NHỮNG ĐỨA THẲNG TAY BÓC LỘT ĐỒNG BÀO MÌNH ! Chúng nó một khi đã giàu có thì lại đua tranh với nhau và tiếp tục THỤ HƯỞNG VÔ GIỚI HẠN , cũng bằng những thủ đoạn CHE ĐẬY , đánh lạc hướng những BIỆN PHÁP đích thực chỉ để GÓM GÓP thêm của cải cho đầy tràn túi tham không đáy!
Chứ không hề YÊU NƯỚC , THƯƠNG DÂN như chúng đã LỪA BỊP ĐỒNG BÀO TA từ bấy lâu nay, không có gì thay đổi cả !!!
Không phải là đồng bào ta hiện nay KHÔNG NHẬN RA NHỮNG THỦ ĐOẠN LỪA BỊP CỦA VIỆT CỘNG !!! Đồng bào ta , có thể nói đa số đã RÀNH, đã CHÁN NGẤY chúng nó cả rồi !!!
NHƯNG MÀ ĐÃ MUỘN LẮM RỒI !!! Bởi vì chúng đã triệt tiêu mọi năng lực đề kháng hay chống đối của đồng bào cả rồi ! HIỆN TẠI ĐỒNG BÀO TRONG NƯỚC đã nằm gọn trong sự kềm kẹp chặt chẽ , vô phương thoát ra được !!!
Tất cả đều nằm trong cái rọ sắt, với tay không , không còn phương tiện để chống lại chúng nó nữa rồi !!! Trí thức thì chỉ còn vài người dám lên tiếng phản đối, và sau khi chúng bắt giam đọa đày ... đến khi chúng khủng bố, khuất phục được thì thả ra, và cũng lại nằm im ... như vạn người, như triệu người, như cả dân chúng đã ngủ im ... chỉ trông chờ miếng ăn từng ngày mà thôi.
Bên cạnh đó cán bộ , đảng viên, thân nhân ... tha hồ thu góp lợi lộc , tài nguyên làm giàu cho cá nhân mình ... Chính quyền Việt Cộng hiện nay chỉ là một công ty bao trùm đất nước, một mình độc quyền kinh doanh, không phải làm giàu cho đất nước mà chỉ vì mục đích sau cùng là làm giàu cho cá nhân mà thôi !
Thưa Anh Thức & Các bạn QGHC;
Tôi viết mấy điều trên đây không có cái gì là mới mẻ cả ! Tôi chỉ lập lại những gì mà Anh Cao Xuân Thức đã tóm gọn trong bài viết súc tích của Anh và đã được nhiều người rất ngưỡng mộ ! Thành thật tự biết mình thì phải nói ngay những gì tôi viết ra đây đều có tính cách nhái lại những điều Anh Thức đã trình bày và cũng phải thành tâm tự thú nhận là những chi tiết dài dòng của tôi CÒN MƠ HỒ và thiếu sót gấp bội nếu so với bài của Anh Cao Xuân Thức !!!
NHƯNG MÀ ....
MỤC ĐÍCH CHÍNH CỦA BÀI TÔI VIẾT là KHÔNG PHẢI ĐỂ NÊU RA NHỮNG CÁI LỪA BỊP CỦA VIỆT CỘNG !!! Bởi vì những cái LỪA BỊP CỦA VIỆT CỘNG, nó đã kéo dài hơn 64 năm ra .... và nó đã tràn lan KHẮP ĐẤT NƯỚC !!! Ý của tôi muốn nói đó là NHỮNG VẤN NẠN TO LỚN, VĨ ĐẠI CỠ HÀNG QUỐC GIA ...
Cho nên muốn bài trừ mọi LỪA BỊP CỦA VIỆT CỘNG đòi hỏi phải có sự CAN ĐẢM ĐỨNG LÊN CỦA TOÀN DÂN , của đồng bào trong lẫn ngoài nước ; mới có hy vọng tiêu diệt được sự LỪA BỊP mà Anh Cao Xuân Thức đã giống lên tiếng trống TỰ HỎI và HỎI MỌI NGƯỜI : Tiếp tục bị VC lừa bịp mãi sao ???!!!
Anh em QGHC chúng mình đa số đều cảm động khi đọc bài viết của Anh THỨC, chắc là tại lâu lắm rồi trong văn thơ QGHC không ai nhắc đến sự LỪA BỊP CỦA VIỆT CỘNG ???
Biết đâu , không chừng cũng có người hiểu ngược lại là ngày nay VIỆT CỘNG KHÔNG CÒN LỪA BỊP NỮA ??? -
CHO NÊN ngay như Giáo Sư TẠ VĂN TÀI nhà ta cũng đã về THĂM VIỆT CỘNG như ăn cơm bữa !!! Về nước chịu CÚI ĐẦU, KHOM LƯNG để xin xỏ VIỆT CỘNG CHO DẠY NHIỀU GIỜ đấy !!!! .... Không phải tôi phịa ra chuyện nầy để phình lừa anh chị em chúng mình !!! Không tin cứ phone hỏi LÃO PHÓ ở Texas để xác nhận giùm . Chính tạ văn tài đã công khai than phiền là VIỆT CỘNG ĐÃ CHÈN ÉP ÔNG TA - KHÔNG CHO ÔNG TA DẠY NHIỀU GIỜ !!!
Chính tạ văn tài còn nói : TẠI VIỆT CỘNG KHÔNG CHỊU GIAO VỤ CHẤT ĐỘC DA CAM CHO ÔNG TA LÃNH THẦU NÊN VC ĐÃ THẤT KIỆN ! - Tôi nhắc qua TẠ VĂN TÀI , vì nghe VC sắp kêu mấy trăm tên thích ĂN PHÂN SỐNG về Hà Nội họp bàn kế hoạch lủng đoạn Hải Ngoại mới ! Không biết TẠ VĂN TÀI ... có mang càn tôm khô về tham dự hay không ??? Xin các nơi theo dõi xem sao ???
Anh CAO XUÂN THỨC ơi !!!
Thú thật tôi viết nhăng , viết cuội bài nầy là MUỐN NHẮC với anh là CHUYỆN LỪA BỊP CỦA VIỆT CỘNG là CHUYỆN LỚN LAO mà TÔI VÀ ANH hay CẢ QGHC ĐỀU KHÔNG LÀM ĐƯỢC ! Dù cho có ĐOÀN KẾT KEO SƠN GẮN BÓ đi nữa thì cũng khó mà thực hiện được.
Tuy nhiên nếu CHÚNG TA GẮN BÓ THÀNH MỘT BÓ thì dù sao cũng còn có nhiều hy vọng để tiếp tay với đồng bào , để hè nhau lần hồi triệt tiêu Việt Cộng chúng nó !!!
NHƯNG MÀ ....
Thực tế hiện nay, đã gần 2 năm qua; nội bộ chúng ta đã bị MỘT VÀI TÊN LƯU MANH như TRẦN XUÂN THỜI, CHÂU VĂN ĐỂ, CAO THỊ LỄ , TẠ VĂN TÀI ... đã LỪA BỊP chúng ta một cách vô cùng ngạo mạn và vô cùng trắng trợn.
Chúng nó chà đạp anh chị em chúng mình MỘT CÁCH VÔ CÙNG TÀN NHẪN, chúng nó đã ĐÃI CHÚNG TA BẰNG NHỮNG CHIẾC BÁNH VẼ THUM THỦM - hôi thúi, TANH RÌNH ....
Vậy mà đa số tuyệt đối chúng ta VẪN ĐÀNH LÀM NGƠ - COI NHƯ CHUYỆN KHÔNG CÓ GÌ ĐÁNG LO LẮNG CẢ !!!?
Ối Anh Thức ơi !!!
Chuyện LỪA BỊP mà anh nói đó nó HƠI XA đấy !!! Chuyện LỪA BỊP của nhóm ĐM TRẦN XUÂN THỜI là Ở NGAY BÊN CẠNH CHÚNG TA LIÊN TỤC TỪNG NGÀY TRONG 2 NĂM RỒI đó Anh !!!
Anh Thức không tiếp tục cùng nhau DẸP NHỮNG LỪA BỊP TRONG NHÀ mà Anh mất ăn, mất ngủ vì chuyện LỪA BỊP XA là không mấy thực tế đó Anh !!!
Không phải tôi có ý nói chuyện CHUYỆN LỪA BỊP CỦA VIỆT CỘNG LÀ THỨ YẾU đâu !!! Tôi chỉ muốn nói chuyện LỪA BỊP chỉ có vài đứa trong nội bộ QGHC mà đã mất 2 năm rồi mà chưa DẸP ĐƯỢC, huống chi anh nêu chuyện LỪA BỊP CỦA VIỆT CỘNG thì liệu anh em QGHC chúng mình làm sao đây ??? Chẳng lẽ mình nêu ra để CHO THIÊN HẠ giải quyết hay sao ???
TÓM LẠI ....
Bài viết hôm qua của anh đọc qua rất thương cho một người như Anh CAO XUÂN THỨC, đã ngày đêm không quên VIỆC ĐẠI SỰ ... Nhưng mà hình như chính anh đã quên CHUYỆN LỪA BỊP NHỨC NHỐI đang nằm ngay trong chúng ta ???
CHUYỆN TỔNG HỘI QGHC đang bị mấy đứa nó cưỡng hiếp đó Anh CAO XUÂN THỨC !!!
Xin lạy Anh Thức , nếu anh còn can đảm thì hãy viết những bài CẢM ĐỘNG KHÁC về những CHUYỆN KHÓ COI trong hàng ngũ đại CHÍ THỨC của chúng ta đi Anh !!!
Rất mong được Anh CAO XUÂN THỨC cho xin vài chỉ dẫn cao kiến !!!./- SGNgànSao/USA.
No comments:
Post a Comment