Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Wednesday, August 26, 2009

Bị Việt Cộng lừa bịp mãi hay sao?
Cao Xuân Thức

***CB: Chúng ta nên lưu ý một chút , VC hay dùng chữ TỔ QUỐC để ám chỉ Quốc Gia, Đất Nước. Thật ra chữ Tổ Quốc nó có ý nghĩa TINH THẦN , đất nước của Tổ Tiên. Nó không có ý nghĩa gợi hình cụ thể đất đai, lãnh thổ mà dân chúng đang sống , như Miền Nam chúng ta hay xài các chữ quen thuộc QUÊ HƯƠNG hay ĐẤT NƯỚC. Nghe nó nhẹ nhàng hơn và gần gũi với hiện tại hơn! Nếu các bạn dùng chữ TỔ QUỐC nhái theo VC là vô tình đi vào mê lộ lập dị của chúng nó !!!./- bb/cb.


Gần đây, tôi đã đọc các bài:
1- “Từ vụ Bauxite nghĩ về vận nước” của nhà yêu nước Hà Sĩ Phu viết từ Đà Lạt, đề ngày 26/07/2009. Một bài viết rất qúy báu của một nhà trí thức yêu nước can trường đã phân tích rốt ráo từ gốc tới ngọn giúp người đọc hiểu được sâu sắc tại sao Đảng Cộng Sản Việt Nam, và những tên tay sai đế quốc Tàu như Hồ chí Minh, Trường Chinh , Lê Duẫn, Phạm Văn Đồng, và gần đây như Đỗ Mười, Lê khả Phiêu, Nông đức Mạnh, Nguyễn minh Triết, Nguyện tấn Dũng, và Nguyễn văn An lại cam tâm trở thành những tên bán nước hại dân.
2- “Việt Nam : Dụ Việt Kiều nuôi Đảng” của Phạm Trần: bài viết nhằm vạch trần một trò lừa bịp mới của đảng cộng sản VN dưới chiêu bài “ Hội nghị Việt Kiều” tại Hà Nội vào tháng 11/09 . Theo tin cho biết hội nghị sẽ có khoảng 1000 tham dự viên có thành tích quy hàng và tung hô bọn tay sai đầu sỏ như vừa nêu. Trong số đó có 350 tên tay sai trong hàng ngũ ngụy quân ngụy quyền, đảng viên và những tổ chức ngoại vi của đảng cộng sản VN, 200 tên chó săn từ Mỹ, 300 tên chó săn từ Âu Châu và Phi Châu, 150 tên từ Á Châu và Úc Châu.
3- “Đồng bào hãy kiện cán bộ viên chức Việt Cộng” của Luật sư Trần Thanh Hiệp phổ biến trên Website MậuThân và VietCatholic News ngày 16/08/2009. Đây là một cuộc phỏng vấn của nhà báo Việt Long với Luật Sư. Tựa đề có thể do web site hay nhà báo đặt ra. Nhưng tựa đề nầy nói lên được ý muốn của Luật Sư (LS). Đó là hãy hành động chứ không tranh luận lý thuyết với Đảng Cộng Sản VN, với bọn đầu sỏ tay sai của đế quốc Tàu. Theo đó LS nói “chính sách không dời đổi của nhà cầm quyền đảng trị Hà Nội là phi nhân quyền về mặt pháp lý và đàn áp nhân quyền về mặt chính trị. Do đó,những gì đã diễn ra tại tu viện Bát Nhã cũng như ở giáo xứ Tam Tòa là hậu quả đương nhiên và lặp đi lặp lại của chính sách ấy.” Luật Sư nói tiếp “Cho nên ngoài việc lấy thái độ phản đối và lên án bằng thuần lý luận, tôi muốn tìm cách thực tế giúp cải thiện tình trạng đàn áp nhân quyền có hệ thống và quy mô đang diễn ra ở trong nước. Kiện trực tiếp quan chức Nhà Nước”
- Luật Sư cho biết đồng bào có thề dựa trên những cơ sở sau đây để kiện. Đó là 137 điều khỏan của Bộ Luật Hình Sự dự liệu 137 tội phạm về chức vụ. Nếu có đơn kiện thì phải áp dụng các điều khỏan liên hệ của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự để xét xử.
- Luật Sư nói rõ hơn :Có nhiều điều có thể áp dụng được tuỳ từng trường hợp.Nhưng tổng quát thì có thể viện dẫn các điều trong Bộ Luật Hình Sư như:
- điều 277 định nghĩa tội phạm về chức vụ là “hành vi xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức do người có chức vụ thực hiện trong khi thực hiện công vụ“. Trong hai biến cố ở tu viện Bát Nhã và giáo xứ Tam Tòa, một loạt các hành vi phạm pháp đã công khai diễn ra.
- các điều 281, 282, về tội lợi dụng chức vụ, lạm quyền trong khi thi hành công vụ;
- điều 285 về tội thiếu trách nhiệm,
- điều 294 về tội không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội.
- điều 313 về tội che dấu tội phạm,
- điều 329 về tội báo cáo sai.
Đó là một số hành vi phạm pháp đã tạo điều kiện để cho một số người được bao che ngang nhiên xâm phạm của cải, an ninh bản thân, và danh dự của công dân.
- Nhà báo Việt Long hỏi tiếp: Nhưng nếu những điều khoản kể trên không được áp dụng hay áp dụng một cách tuỳ tiện?
LS Trần Thanh Hiệp: “Trước đây nhiều năm thì rất nhiều phần sự việc sẽ xảy ra đúng như thế. Nhưng trước hiện tình quốc nội và quốc tế, tôi tưởng nhà cầm quyền Hà Nội sẽ không thể làm ngơ trước các tội phạm đã quá hiển nhiên. Vì vậy, nên họ mới phải xét xử những quan chức tham nhũng. Dân chúng nên nhân cơ hội gia tăng áp lực, mở ra hàng loạt những vụ kiện chống tội phạm về chức vụ để một mặt làm chùn tay đàn áp và mặt khác đẩy mạnh hơn nữa cuộc tranh đấu cho nhân quyền và dân quyền.”
Phải làm gì để vô hiệu hóa những trò lừa bịp của Đảng Cộng Sản VN đối với Đồng Bào ?
Liệt kê những trò lừa bịp mới:
1- Cho phép từng địa phương ra lịnh động viên tuổi từ 18 đến 50: điều động đi huấn luyện quân sự gấp rút. Các cựu chiến binh bị kêu lại trong lực lượng trừ bị. Sinh viên học sinh bị tăng giờ huấn luyện quân sự…
Đây chỉ là một thủ đoạn thâm độc, một hình thức bắt giam lõng những thành phần có khả năng lật đổ chế độ trong hàng ngủ Công Giáo sau biến cố gần 300 ngàn giáo dân địa phận Vinh tụ tập dự Thánh Lễ kỷ niệm Đức Mẹ Hồn Xác lên Trời, và bày tỏ thái độ hổ trợ giáo dân thuộc Giáo Xứ Tam Tòa.
Đây là một biểu hiện run sợ, và lung túng của bọn tay sai Tàu Cộng trong hàng ngũ lãnh đạo của đảng ăn cướp do con rơi của Hồ Chí Minh , Nông đức Mạnh, cầm đầu.
Chúng đã tính sai một nước cờ. Trò lừa bịp nầy không che mắt được ai. Nhờ hệ thống internet, nhờ hệ thống điện thoại cầm tay, các trò lừa bịp nầy đã và đang bị vạch trần cho đồng bào ta nhìn rõ, và vô hiệu hóa. Sức mạnh từ lòng căm thù bị đảng và bọn tay sai Mạnh, Dũng, Triết, An lừa phĩnh từ đời nầy sang đời khác, sẽ đốt cháy bọn chúng khi cơn bão nỗi lên.
2- Hội nghị Việt Kiều tháng 11/2009 tại Hà Nội.
Như đã trình bày ở phần trên, trong một văn thư phổ biến cho các tòa đại sứ tay sai của ngụy quyền Hà Nội ở các nước, như Pháp, Úc, Canada, Mỹ v.v…Phạm gia Khiêm, Phó Thủ Tướng kiêm Bộ Trưởng của cái gọi là chính quyền VN tại Hà Nội, đã ra lịnh cho bọn lâu la của đảng ăn cướp hãy ra sức dụ dỗ những tên Việt Kiều có thành tích sớm đội, tối đạp từ chế độ nầy qua chế độ khác, nhữnh thành phần đón gió trở cờ, những phần tử chỉ biết suốt đời sống ích kỹ và luôn cam tâm làm tay sai cho bọn buôn dân bán nước tại Bắc Bộ Phủ như Mạnh, Dũng, Triết, và An.
Mục đích nỗi là để đánh gía việc thi hành nghị quyết 36 và kiện toàn tổ chức hầu nắm chặt thành phần “Việt Kiều yêu nước” để giúp đỡ và phát huy thế mạnh…Nhưng thực chất là để bồi dưỡng tư tưởng cho bọn Việt gian hải ngoại, kẽo sợ bọn nầy thấy rõ bộ mặt xão trá, gian manh, lừa bịp, rồi lại bỏ rơi chúng thì coi như còm cỏi và chết dần mòn. Chúng xem bọn Việt Kiều nầy như những con bò sữa và là cò mồi để chiêu dụ những Việt Kiều ngây thơ khác đem đô la Mỹ về, tạo thêm vây cánh cho bọn chúng có sức trấn áp, đánh đập, bắt bớ đồng bào công giáo và Phật Giáo ở Thái Hà, Tam Tòa, Lâm Đồng, tín hữu Cao Đài ở Tây Ninh, tín hữu Hòa Hảo ở Long Xuyên và tín hữu Tin Lành ở Tây Nguyên. Cũng như những nhà yêu nước khác như linh mục Nguyễn Văn Lý, LS Nguyễn Văn Đài, LS Lê thị Công Nhân, các anh Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung v.v…Chúng dụ bọn Việt Kiều này như dụ một đứa bé lên năm. Nào là bao ăn uống, khách sạn, bao chi phí di chuyễn kể cả vé máy bay… Có một điều trong văn thư Phạm Gia Khiêm không dám kê rõ ràng nhưng phải hiễu ngầm là bao cả em út cho những tên háo sắc, những con dê xồm…!!!
Đồng bào trong nước cũng như ở ngoài nước, yêu cầu bọn tay sai đế quốc Tàu, nên làm những điều như sau :
1- Hãy tổ chức một hội nghị tại Hà Nội với chính đồng bào khiếu kiện mất đất, mất nhà; với các đại diện các Tôn Giáo như Công Giáo, Phật Giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, và Tin Lành v.v… và với Đại Diện các sắc dân miền núi, các sắc dân thiểu số cũng đang bị chiếm đất, chiếm buôn làng của họ.
2- Hãy bỏ tiền mua vé xe đò, mua vé máy bay, thuê khách sạn , và bao ăn uống những đồng bào , những vị đại diện đó.
3- Hãy gửi văn thư mời đại diện Liên Hiệp Quốc, đại diện các Chính Phủ trên thế giới, mời các hãng thong tấn, truyền thanh truyền hình quốc tế đến tham dự.
Thực hiện được điều nầy thì lúc đó mới có thể khoác lác, mới có thể to mồm to miệng nói ta đây lo cho dân mình. Chưa làm được điều dễ dàng nầy, thì xin đừng diễn trò hề vào tháng 11/2009 như văn thư do tên tay sai Phạm duy Khiêm đã ký và đóng dấu.
Người Việt hải ngoại đang sống ung dung tự tại, không cần hội nghị, hội hè gì cả thì đảng ăn cướp lại ra sức chiêu dụ; trong khi người dân trong nước muốn có hội nghị, thì đảng ăn cướp lại phớt lờ, tĩnh bơ.
Điều nầy nói lên hai điểm :
- một: đảng khinh thường chính người dân của mình, khinh thường chính những người đã đỗ xương máu, của cải, và cả mạng sống từ cuộc kháng chiến chống Pháp tới cuộc chiến tranh chống Mỹ Cứu Nước
- hai: đảng đang lo sợ đối diện với lẽ phải, gặp thành phần dân chúng chống đối như vừa kê trên, thì biết làm sao trả lời. Nhất là Vụ bán đất như Ải Nam Quan và Thác Bản Dốc; bán biển như Hoàng Sa và Trường Sa (nên nhớ là bọn tay sai gần đây, có nạp đơn phàn đối với LHQ nhưng đó lại là một trò lừa bịp khác); việc để cho đế quốc Tàu đưa cả hàng sư đoàn quân đội, đội lốt công nhân nằm phục ờ Tây Nguyên Trung phần VN; việc bất lực khi tàu thuyền đánh bắt cá của ngư dân Quãng Ngãi bị hải quân Tàu chận bắt trên vùng biển đánh bắt cá truyền thống của Việt Nam, rồi đánh đập tra tấn, và đòi tiền chuộc; ngay cả những vụ công nhân Tàu Cộng tấn công đồng bào mình, bắt bớ đồng bào mình ngay trên lãnh thổ của mình…Một số vấn đề đã xảy ra như nêu trên, thử hỏi bọn cầm quyền Cộng sản ở Bắc Bộ Phủ phải trả lời sao đây trước nhân dân VN và trước công luận quốc tế?
Làm sao trả lời đây ?. Chủ quyền đâu nữa, độc lập đâu nữa, tự do đâu nữa? Câu khẩu hiệu “không có gì quý hơn độc lập tự do” còn treo trong các phòng hội nghị? Có còn treo trên các đường phố ở VN ?
Nếu còn, mỗi lần đi qua, Nông đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết, và Nguyễn Văn An, cũng như những tên tay sai khác có can đảm nhìn vào hay cúi mặt làm ngơ? Không thấy hổ thẹn, không thấy lương tâm cắn rứt hay sao?
Một viên trung uý quân đội Mỹ trong vụ thảm sát Mỹ Lai, do lương tâm cắn rứt, sau hơn 34 năm, nay còn có lời xin lỗi, mặc dù những người đã chết, không phải là đồng bào với hắn ta. Trái lại, với vụ quân đội Cộng Sản trong dịp tết Mậu Thân 1968, đã thãm sát hơn 4000 người dân vô tội, không một tấc sắt trên tay, -đã bị chôn sống, đã bị đập đầu, đã bị nhấn nước vất sông. Sau 34 năm, tuyệt nhiên không có một lời xin lỗi từ phía ngụy quyền Hà Nội. Những tên tay sai đã mất tính người rồi sao?
Kết luận : Chúng ta không thể ngồi nhìn Tổ Quốc Việt Nam từ từ trở thành một tỉnh lỵ của đế quốc Tàu như Tây Tạng …thì chúng ta không thể ngồi yên đề bọn bán nước hại dân trong đảng Cộng Sản VN tiếp tục lừa bịp đồng bào mình từ thế hệ nầy đến thế hệ khác. Chúng ta có bổn phận và trách nhiệm phải vạch trần những trò bịp bợm của chúng cho đồng bào biết. Một khi đồng bào đã biết, đồng bào mình sẽ biết phải làm gì?
Xin đừng quên rằng, qua hai trận chiến đánh Pháp, đánh Mỹ, nhờ đồng bào, nhờ nhân dân mới thành công,chính nhân dân đã đem chúng lên vị trí ngày hôm nay, thì cũng chính nhân dân luôn là chủ nhân đất nước Việt Nam mình, sẽ đứng dậy đánh đuổi bọn đế quốc Tàu, và bè lũ tay sai.
Tôi tin như vậy, còn bạn thì sao? Nếu mọi người cũng tin như vậy, thì cơn bão sẽ nỗi lên quét sạch rác rưới, quét sạch hôi tanh. Thay vào đó dưới bầu trời trong xanh của giải giang sơn gấm vóc hình chữ S, có gío mát trăng thanh ,có câu ca giọng hò, chen lẫn với tiếng cười rộn ràng của tuồi thơ, của những thế hệ mai sau không còn thù hận…
Mong lắm thay.
Cao Xuân Thức
nếu quý đọc giả muốn tham khảo thêm ba bài viết dẫn chứng, xin vui lòng vào các websites:
-
mauthan68.blogspot.com
- docsu.blogspot.com
Thành thật cảm ơn.
Cao Xuân Thức

No comments: