THIS IS NOT A JOKE, ISN'T ???! (*Anh Văn của CHU TẤT TIẾN trong email hôm qua.)
1- Chu Tất Tiến:
Hôm trước Anh CTT trích một vài emails của ông NHỰT GIẢ Tamika đã VU KHỐNG, MẠ LỴ Anh LHXƯA . Sau đó có người , khuyên LHX nên coi chừng CTT , bởi vì cái lối trích như thế nó để lộ cái thần kinh của CTT quá lộ liễu là CTT "Mượn gió bẻ măng về ăn chơi !" - Kế đến thì Cái Bang có nhắn, nếu CTT mà hăm dọa suông thì coi như ĐẠI ÚY -ĐỐC SỰ 21 CHU TẤT TIẾN đã bị bạn ta định bịnh một cách ngay TRÁI TIM KHÔNG NGỦ YÊN của CTT ?!
Cho nên bị nhột chăng ??? - Khiến cho hôm qua, CTT lại viết một lá thư gởi cho NMPHÚC : Nói rằng anh sẽ đưa em vào TÒA để hạ .... !!!
DO đó chúng tôi Cái Bang xin nhắn đàn em CHU TẤT TIẾN như vầy đây:
- CTT là Đại Úy, là Đốc Sự 21 và là BÁC SĨ THẦN KINH CỦA MỸ ... mà lúng túng nên đã sờ BẬY rồi đó !!! Hăm thưa , rồi vì lý do gì đó lại không thưa sau nầy ? - Vì không có tiền hay không có Luật Sư Hoàng Duy Hùng hay LS KỲ DUYÊN-TRỊNH HỘI giúp nên lại không thưa ???
- Nghĩa là CTT hăm thưa mà KHÔNG THƯA thì chỉ còn có NƯỚC ĐỘN THỔ như Harry Potter mà thôi !!! MẤT MÁT, MẤT MẶT , MẤT QUẦN ... là viễn ảnh sau nầy của CHU TẤT TIẾN khi không thể thưa được NGUYỄN MẠNH PHÚC ???!!!
Nhưng nếu CTT tiến hành thưa kiện thiệt thì NÓ COI CHẲNG RA CÁI HỆ THỐNG GÌ CỦA NHỮNG NGƯỜI GỐC HÀ THÀNH cả !!! Thấy người ta hăm thưa rồi bắt chước nó không đúng đâu !!! Cái trò KHỈ hăm thưa kiện nó nghe tức cười hơn là cái cảnh thấy THÚ VẬT nó làm trò trong sở thú nữa !!!
Vậy mà giáo Sư Đại Học Hardware TẠ VĂN TÀI cũng định diễn cái trò thưa kiện Khả ố đó nghe nó con nít lên năm, lên ba ... quàng khăn đỏ lòm quá hè !!! Không phải chúng tôi bênh vực NGUYỄN MẠNH PHẮC đâu !!! Nhưng nghe Đại Uý Đốc Sự 21 Thần Kinh HĂM THƯA QGHC với nhau nó chẳng khắc nào LÀM TRÒ để xin gây quỹ để mua chiếu ron ra tòa thì nó ngô nghĩnh làm sao đó !!!
Nếu CHỬI KHÔNG LẠI thì nên mau đầu hàng ! Còn ngon lành thì CỨ CHỬI TRẢ trở lại, nó cường độ 10 thì minh TĂNG VOLUME lên 100 hay 1000 để khóa mõm chó , đen xì, khóa mồm pắc bó... thum thủm của nó lại !!!
TỤI TÔI nói như vậy , không phải là chúng tôi KHUYẾN KHÍCH CHỬI BỪA đâu nhá, đừng vội hiểu lầm mà tưởng bở rệu !!!
- CHỬI PHẢI CÓ NGHỆ THUẬT , CHỬI PHẢI ĐÚNG, PHẢI SỰ THẬT v.v... KHÔNG PHẢI PHỊA, ĐẶT ĐIỀU, TƯỞNG TƯỢNG NHỮNG CHUYỆN KHÔNG ... THÀNH RA CÓ ! CHỬI PHẢI CÓ BẰNG CHỨNG RÕ RÀNG ....
Bởi Vì qua NHỮNG CHỬI RỦA đó , khách qua đường mới NHẬN RA AI LÀ NGƯỜI NGAY, AI LÀ ĐỨA BA XẠO, KẺ NÀO LÀ LƯU MANH , XỎ LÁ ....
Nếu CTT chưa cảm thấy chắc ăn thì nên tìm HỒNG ĐÀO THỌ GIÁO... Và chừng nào thấy đủ bản lãnh thì hãy ĐĂNG ĐÀN CHỬI BỚI; và chứng đó thì hãy mở miệng, mới thò cái ĐẦU CON CẮC KÈ ... ra tham chiến !!!
Nãy giờ, nói đi nói lại với CTT để cho anh thấy TỰ ANH ĐÃ CHƠI KẸT ANH RỒI !!!
Bây giờ mà KHÔNG THƯA NMPHÚC ... thì không có chỗ KÍN ĐÁO để mà GIẤU CÁI MĂT NẠ trong chỗ đó đâu nhá anh CHU TẤT TIẾN !!! Còn như anh quyết định thưa thiệt thì NÓ NGÂY NGÔ, KHÔNG ĐÁNG LÀ DÂN BẮC KỲ DI CƯ anh à !!! Hơn nữa DI CƯ mà thưa nhau thì mấy anh em TRUNG KỲ, nhứt là dân NAM KỲ nó cười chảy máu mũi mới thôi đấy anh Đại Úy Đốc Sự 21 .... XIN TÙY ANH CTT...
2- NGUYỄN MẠNH PHÚC-PHẮC-
Em phúc ơi ! Tụi Anh đã KHUYÊN CTT ĐỪNG THƯA EM RỒI ĐÓ CÓ BIẾT CÁM ƠN KHÔNG ???
Riêng tụi anh KHÔNG BAO GIỜ THƯA GỞI EM hay BẤT CỨ AI KHÁC ĐÂU !!!
- Bởi vì cái trò KHỈ THƯA GỞI nó lỗi thời quá hè !!! Nhiều người không có tiền đủ ăn KHOAI LANG mà hở một chút là ĐÒI KIỆN BỒI THƯỜNG DANH DỰ nầy nọ nghe nó WC quá chừng !!!
Tụi anh quan niện nếu CHỊU CHƠ thì KHÔNG CHƠI CHỊU và KHÔNG THƯA GỞI AI CẢ !!! Em thử nghĩ coi, Mỹ đã nhân đạo cho em định cư ở Hoa Kỳ với đầy đủ quyền hạn ngang hàng với mọi công dân của họ , mà lại còn phải TỐN TIỀN xử kiện cáo của em nữa thì QUÁ ĐÁNG CHĂNG ??
Không biết cái đầu của TẠ VĂN TÀI chứa cái chất nhờn gì trong đó, mà nội cái chuyện nhỏ xíu mà ai THẤT HỌC đến mấy đi nữa cũng nghĩ ra, cũng biết mắc cỡ ??? Thế mà TẠ VĂN TÀI , chuyện sơ đẳng nhứt mà cũng không nghĩ ra được nữa !
Đáng lý TVTÀI khi bị học trò nó chửi mình thì phải GIẮT DÒ LÊN TRÁN mà động thổ để nhận ra NHỮNG LÝ DO khiến cho người ta chửi mình mới đúng chứ ??? Đàng nầy, khi nghe chửi thì NHÀO LỘN NGƯỢC ... hăm he thưa kiện để lấy tiền bồi thường !!! Nghe nó còn thua các GIÁO VIÊN BỔ TÚC của VIỆT CỘNG KHỈ ĐỘT nữa !!!
Trở lại với PHÚC em ơi ! Tụi anh KHUYÊN EM CHỬI LÂM HỮU XƯA tiếp tục xem sao ? Để thiên hạ ĐÁNH GIÁ CÁC TÀI LIỆU CỦA EM ĐƯA RA , nó trung thực và ngoạn mục như thế nào ??? Nhớ cái chuyện TRUNG TÁ TỈNH TRƯỞNG KIÊN GIANG , vương văn trổ TÁT TAI LÂM HỮU XƯA MẤY LẦN đó NHÉ !!!??? - Chuyện HỒ SƠ GIÁM SÁT VIỆN CẦN THƠ ĐANG NẮM TRONG TAY TRƯỚC 30-4-75 ???- Vụ mấy cô KHÁNH, cô TRUNG ...cô MIHELL (???) nữa đó nhé !!!
Em NGUYỄN MẠNH PHÚC viết cho đúng hẹn lại lên đi !!! Em KHÔNG VIẾT TIẾP THÌ CHẲNG KHÁC NÀO EM CHỈ LÀ CÁI THẰNG ... THỌC C... KHÔNG NÊN LỖ !!!!
Em PHÚC -PHẮC !!! Cứ dùng MỌI TỪ NGỮ "THƠM-THÚI" NHỨT !!! Không sao cả, tụi anh hứa không thưa là nhứt định KHÔNG THƯA !!! Bây giờ mà PHÚC -PHẮC không dám chửi là HÈN ... là PARICHIEN đó PHÚC !!!!
À mà để cho công bình, tụi anh cũng khuyên PHÚC nên NGƯNG ! Đừng chửi rủa CHU TẤT TIẾN Nữa !!! Để khỏi bị CTT thưa kiện , nộp tiền cho LUẬT SƯ ĂN , vô lý lắm , ngu dữ vậy sao ???
- Nếu , NMPHÚC nghe lời tụi anh thì mau viết vài chữ XIN LỖI CTT đi ! , để CTT cũng có lý do chính đáng mà EXCUSE ! Nếu không thì tội nghiệp cho CTT lắm !!! sẽ KẸT dữ lắm !!! Chừng đó mới biết hối hận là MÌNH ĐÃ LÊN DẦU SỐNG ... NỔ BẬY, ĐÒI THƯA MÀ KHÔNG DÁM THƯA !!!!???
Tụi anh xin ưu ái MỜI NGUYỄN MẠNH PHÚC sang chĩa mũi dùi, chửi xả láng ở bên CÁI BANG sẽ an toàn và vui hơn ! Tụi anh đang chờ ĐỌC BÀI TỐ CÁO LÂM HỮU XƯA đấy NGUYỄN MẠNH PHẮC-PHÚC !!!./- bb/cb.
No comments:
Post a Comment