ĐÃ ĐẾN PHÚT CHÓT-PHẢI TIÊU DIỆT BỌN KHỐN NẠN TRẦN XUÂN THỜI và SƯ ĐOÀN TIỀN GIAN - ĐỂ QGHC ĐƯỢC SỚM BÌNH YÊN.Cự Đà/Nam Cali
Thưa quý đồng môn;
Tôi thành thật tin tưởng rằng, cho đến hôm nay là tháng 8/2009 thì tất cả anh em chúng mình , không còn ai còn mang cái ảo tưởng là BÈ LŨ KHỐN NẠN, ĂN PHÂN NGƯỜI TRẦN XUÂN THỜI, ĐS.12 là cái đám người còn có CHÚT LƯƠNG TÂM !
Tại sao tôi lại tin tưởng như vậy ???
Là vì : Bắt đầu từ đầu năm ngoái, 2008 ; khi xảy ra chuyện phản đối chuyện bầu cử Tổng Hội thì đã có một số anh em , vốn có nhiều hiểu biết cặn kẽ về cá nhân TXThời khi còn ở trong Học Viện thì chính hắn chỉ là MỘT TÊN XÌ PHÉ . Hay tổ chức ăn thua ở trong căn nhà thiếc của Ông Tài Xế Viễn (Diễn ?) , nằm phía sau Ký Túc Xá ! Vì biết quá rõ bản tính ăn chơi bài bạc lưu manh của TRẦN XUÂN THỜI mà các anh ấy đã buông ra những lời THÔ BẠO , mà nhiều đồng môn CỰC LỰC PHẢN ĐỐI, LÊN ÁN những chửi rủa có tính cách VÔ HỌC, MẤT DẠY ấy !!!
Thế rồi thời gian trôi qua, từng tháng , từng tháng ... khiến cho số người được GỌI LÀ VÔ HỌC CÀNG ĐÔNG .... Và số người CHỦ TRƯƠNG NHỎ NHẸ, LỊCH SỰ ... triệt tiêu dần !!! Bởi vì thực tế cho thấy TRẦN XUÂN THỜI đã hiện nguyên hình là SÂU BỌ, chuyên xài những thủ đoạn, ĐÒN PHÉP LƯU MANH ; không hề nghĩ đến LẼ PHẢI hay NGUYỆN VỌNG CHÍNH ĐÁNG CỦA CÁC ĐỒNG MÔN. Vợ Chồng HẮN đã toa rập với cái mụ LẺ BÓNG DE FACTO CAO THỊ LỄ và cái đám ăn phân người 14 đứa nằm trong SƯ ĐOÀN TIỀN GIAN (ĂN TIỀN&GIAN LẬN) .
TXThời đã trắng trợn dối gạt , phỉnh lừa tất cả đồng môn bằng 2 emails XÁC NHẬN rằng THÁNG 8 NẦY PHẢI BẦU CỬ LẠI HĐQT MỚI HỢP VỚI NỘI QUY 2003 !
Mọi người đều chờ đợi , nhứt là những anh chị em vốn HIỀN TỪ tin và mong rằng TXThời sẽ tổ chức bầu cử như đã hứa để sẽ có người mới , có lương tâm, biết lắng tai nghe nguyện vọng chung, đồng mong mỏi PHẢI TU CHỈNH, SỬA ĐỔI NỘI QUY 2003 , để mọi người được XỬ DỤNG QUYỀN CẦU CỬ CỦA MỖI CÁ NHÂN !!! - Nhưng riêng những anh em NÓNG LÒNG , thường xuyên theo dõi mọi hành động, mọi lời lẽ của TXThời trong gần 2 năm qua, những anh chị nầy không hề TIN TƯỞNG vào những hứa hẹn của TXThời. Những anh chị nầy liên tiếp kêu gào bằng đủ mọi lời lẽ để chỉ mong TXThời bất chợt hồi tỉnh , ra lệnh đàn em sớm chấm dứt mọi hành động nhằm KHỐNG CHẾ TỔNG HỘI !!!
Đến nay thì bao nhiêu hy vọng chân thành đều tiêu tan và TXThời .. vẫn TIẾP TỤC THI HÀNH NHỮNG THỦ ĐOẠN MẤT DẠY ĐỂ KHÔNG NGỪNG CHÀ ĐẠP MỌI NGUYỆN VỌNG CHUNG .
Cho TỚI bây giờ SAU KHI CHỨNG MINH TXTHỜI ĐÃ VÀ SẼ KHÔNG THÈM NGÓ NGÀNG GÌ ĐẾN MONG ƯỚC CỦA CHÚNG TA ... NÊN nhiều anh em đã tham gia chiến dịch CHẲNG ĐẶNG ĐỪNG , vì không còn lời lẽ nào khác hơn để thuyết phục CÁI ĐÁM LƯU MANH , KHỐN NẠN, MẤT DẠY ẤY NỮA ... Chỉ còn cách là phải ĐAN MẠCH ngay vào mặt chúng nó , với những ngôn ngữ DÃ MAN NHỨT !!!
Cá nhân tôi kính đề nghị với TRANG CÁI BANG và anh chị em khắp nơi nên mạnh tay, mạnh miệng tối đa từ nay tới 20 THÁNG 8 bằng Tiếng ĐAN MẠCH và sau ngày 20/8 THÌ PHẢI DÙNG CHỮ ĐM BẰNG TIẾNG VIỆT CHÍNH CỐNG, KHÔNG CẦN HƠI HƠI CHE ĐẬY 1 CHÚT GÌ như hiện thời CẢ ???!!!
Đến đây , tôi xin mạn phép liệt kê khái quát trở lại để mọi người có cơ hội xem xét lại những hành động KHỐN NẠN của Băng Đảng ĂN PHÂN NGƯỜI là TRẦN XUÂN THỜI và 14 đứa nằm trong SƯ ĐOÀN TIỀN GIAN:
1- Một mình TXThời toa rập với CAO THỊ LỄ và cái nhóm sâu bọ MIỀN ĐÔNG (THIỂU SỐ) đã âm thầm, lén lút soạn ra CÁI NQ2003. Sau đó cũng im lìm áp dụng , không hề công bố hay phổ biến gì cả . Nếu có ai không tin chuyện nầy thì xin lên tiếng cho biết trong tay quý vị có BẢN NỘI QUY 2003 ??? Dĩ nhiên 1 vài đứa chúng nó với nhau may ra thì có !!!
2- TRẦN XUÂN THỜI đã toa rập với 14 đứa SƯ ĐOÀN TIỀN GIAN để mua chuộc bằng miếng mồi câu cua là "CON BƯỚM VŨNG RÔ" . Trong 14 tên mê BƯỚM VŨNG RÔ có một tên cuồng loạn hơn hết là tên GIÀ DÊ THÀI LAI ở Canada. Đã gần tới miệng hang rồi mà vẫn còn AO ƯỚC MUỐN ĂN THỬ CON BƯỚM VŨNG RÔ MỘT LẦN !!!
3- CÁI MỤ LẺ BÓNG CHUYÊN NGHIỆP CAO THỊ LỄ ... Tưởng TXThời còn CHÚT CHÁO KHUYA nên đã yêu cầu DE FACTO cho đỡ lạnh lùng ! Chẳng ngờ chỉ vì một chút ước ao không kềm chế được mà đã đui mù quờ quạng viết ra 14 trang NHẬN ĐỊNH ... đòi thuyết phục khắp nơi cùng SỐNG CHUNG DE FACTO cho vui vẻ cả làng Hành Chánh !
Nào ngờ nhiều anh em đã lập tức TỪ CHỐI MỘT CÁCH VÔ CÙNG MẤT DẠY ... Nên CAO THỊ LỄ chỉ còn trốn trong các cầu tiêu ở Wash.DC và ngay như HÈ VỪA RỒI đã có qua Úc mà cũng trốn chui , trốn nhủi ở đâu ??? - Trong các WC công cộng là đương nhiên, chứ chẳng có một đồng môn nào welcome như các năm trước !!!
4- CÁI CHUYỆN ghi giấu giếm bí mật trong NQ2003 để hè nhau bầu cử xảo trá đã được TXThời tổ chức mấy nhiệm kỳ trước đây mà KHÔNG ĐỔ BỂ , vì mấy lần đó CHỈ CÓ 1 LD ỨNG CỬ DUY NHỨT . Nên chúng nó ĐƯỢC MÙA một cách trọn vẹn , không ai hay biết, hay thắc mắc gì về các quy định MẤY ĐỨA TRONG SƯ ĐOÀN TIỀN GIAN TỰ SỜ DÁI NHAU !!! Nhưng rồi không may, trong lần bầu cử đầu năm 2008 , đã có 2 LD TRANH CỬ ... Nên đổ bể tùm lum ra ngoài là vậy đó !
5- Nhóm đồng bống TRẦN XUÂN THỜI -CHÂU VĂN ĐỂ- CAO THỊ LỄ đã ngang ngược cho rằng NQ2003 là HỢP LỆ, không cần ban hành cũng có hiệu lực cưỡng bách mọi người phải thi hành. Chính CAO THỊ LỄ đã chứng tỏ MỤ TA KHÔNG KHOÁI ĂN CƠM NỮA ... bằng cách đứng trần trụi tuyên bố
"ĐỪNG NÓI KHÔNG BIẾT NỘI QUY 2003 MÀ KHÔNG THI HÀNH !!!"
6- TRẦN XUÂN THỜI trong một phút đần độn vì bị con BƯỚM VŨNG RÔ ngoạm NGUYÊN CON ... Nên chới với, mất hồn nên ĐÃ TỰ VIẾT RA EMAIL cho biết: BẦU CỬ PHẢI TỔ CHỨC VÀO THÁNG 8 NẦY MỚI ĐÚNG QUY ĐỊNH CỦA NQ 2003 .
Còn nữa .... và cho biết nhiệm kỳ đương nhiệm của hắn là nhiệm kỳ chót, không còn ra ứng cử độc diễn nữa được !!!
THÁNG 8 ĐÃ ĐẾN RỒI ĐÂY !!! Đúng là CÁI MIỆNG CON BƯỚM VŨNG RÔ ... NÓ TO THIỆT TÌNH !
NÓ NUỐT TRỌN TXTHỜI ... mà còn nuốt luôn 14 đứa SƯ ĐOÀN TIỀN GIAN NỮA !!! Không tin cứ chờ xem , trễ lắm là THÁNG 9 NẦY THÔI !!!./-
Cự Đà/ Nam Cali.
No comments:
Post a Comment