Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Thursday, August 6, 2009

Chiến Dịch ĐAN MẠCH-Tháng 8/2009.


"ĐAN MẠCH" NHỮNG KẺ CHỈ CÒN THÚ CÁCH:
TRẦN XUÂN THỜI - CAO THỊ LỄ - CHÂU VĂN ĐỂ

HC/Chịu Hết Nổi


Thưa các bạn ta;
Trong nội bộ tập thể QGHC,các đồng môn đã nhận diện được những kẻ không còn một chút nhân cách:

1) Trần Xuân Thời,một tên hám danh hão huyền,một tên vô tài thú tướng,nhưng có bản mặt trai đá lì lợm dù người ta có "phóng uế'vào mặt,sự ngoan cố của tên này đã thể hiện trong suốt thời gian qua,đúng là một tên không còn một chút nhân cách.
Khi xẩy ra cuộc khủng hỏang TH/QGHC TXTHỜI đã tin tưởng vào Cố Vấn vừa dốt vừa ngu CAO THỊ DE FACTO,rồi các đồng môn đã vạch trần sự dốt của CAO THỊ.DE FACTO,nhưng tên TXLÌ vẫn lì lợm,những hạng người này chúng ta không còn có thể dùng những từ ngữ thông thường mà phải dùng ngôn ngữ thật hạ cấp mới mở mắt cho những hạng người vô liêm sỉ này.

2) Cao thị De Facto,mở đầu cuộc khủng hoảng là bắt đầu bằng 14 trang của CTLễ bênh vực NQ 2003 mà TXLÌ là tác gỉa,đồng thời CTLỄ "Phán Quyết"cuộc bầu cử BCH/TH/QGHC vừa qua là hợp lệ,sau đó là những bài vạch trần sự ngu dốt của CTLễ do nhiều đồng môn viết,người ta thấy ngay sự non nớt ấu trĩ của Bà Giáo Sư....
sở dĩ đồng môn thêm chữ "NGU"vì sau khi các đồng môn hài tội dốt nát của Bà,nếu là người phục thiện,đúng tư cách của một Giáo Sư thì Bà nên công khai nhận lỗi lầm về sự ngu dốt của mình thì mới là người trí thức,trái lại Bà giữ im lặng,thái độ đó nên phải thêm chữ "Ngu"mới diễn tả trọn vẹn được.Tóm lại Bà vừa DỐT vừa NGU.

Thế là cái tên Cao Thị Lễ đã cháy tiêu tùng và người ta cũng liệt Bà vào hạng người không còn nhân cách vì Bà đã che chở,bào chữa cho những kẻ mà các đồng môn xếp vào loại vô liêm sĩ,không có nhân cách ....

Đó cũng là điều hợp lý mà thôi,nếu Bà sáng suốt công khai nhận những khuyết điểm của mình thì không lý do gì mà đồng môn có lời qúa nặng đối với Bà.Nay Bà nên xa lánh bọn người vô liêm sĩ và đồng thời Bà nên công khai nhận những sự non nớt,sai lầm của mình.

3) Châu Văn Để, (Châu Chấu Đẻ) tên này cũng là một tên ham địa vị chức tước,khả năng không có,chỉ làm con múa rối cho tên đại ma đầu TXLì...

Trong nhiệm kỳ trước y đã không làm được việc gì cho tập thể CSV/QGHC, đáng lý ra nên về hú hí với vợ con ... À quên hiện tên TRÂU ĐẺ nầy đâu có vợ con gì đâu !!! Bà vợ hiền ngoan có tiếng ở đây, chẳng may bị đau ốm , thay vì phải được an ủi, chăm sóc nhiều hơn; thì trái lại TRÂU ĐẺ ... lại phụ bạc , tàn nhẫn bỏ rơi ; đành lòng làm loài sâu bọ ÔM CẦN CÂU qua câu CON GHẸ MUA BÁN NHÀ ĐẤT ... Có đáng ghê tởm và phỉ nhổ chăng ???!!! Và với những thú tính khóai làm tay sai nên nghe lời TXLì ra tranh cử để TXLÌ làm trò"Ảo Thuật"nên đương nhiên đắc cử,tuy nhiên chết cháy cả đám vì đi nghe lời một tên ma đầu...trường hợp này cũng như Bà CTLễ cũng được xếp vào hạng người không còn nhân tính, nhân cách gì nữa cả ...

Giận quá ! Cho tôi hưởng ứng ĐAN MẠCH CHÚNG NÓ cho đỡ tức tối một chút .../-

HC/Chịu Hết Nổi.

No comments: