Phiếm Luận Của LÃO GIÀ HC
TRẦN XUÂN LÌ,
CAO THỊ DE FACTO,
CHÂU VĂN ĐẦN.. Đi bằng 4 chân?
Hôm qua đọc một bài viết của một đồng môn(cũng trên website này)nói rằng TXLÌ,CAOTHỊ DE FACTO,CHVĐẦN không còn là "con người" nữa (hiểu từ mấy chữ:không còn nhân cách).
Vậy thì chắc là không đi bằng 2 chân mà đi bằng 4 chân(như các con vật ?)viết gì mà độc thế?Lão đây chỉ bàn rộng thêm,Lão không có ý nói Ông Chủ Tịt TXLÌ,Bà Giáo Sư CAOTHỊ DE FACTO,Ông Chủ Tịt Châu Văn Đần..Độn..đi bằng 4 chân..vì đào đâu ra mà có 4 chân.Chỉ có loài xúc vật mới đi bằng 4 chân.Người ta hài tội Ông TXLÌ vì Ông này qủa là "Ma Đầu","Lì LỢM"đi "Bợ" Bà DE FACTO,nhưng TXLì đã chọn lầm người,vì theo như bài viết hôm qua thì Bà DE FACTO qúa "DỐT" và lại thêm cái"NGU"nữa,với loại người như vậy mà làm cố vấn thì tiêu ma cả lũ...mà đã tiêu ma rồi.Riêng về Bà DE FACTO thì theo bài viết ngày hôm qua thì Bà DE FACTO cứ lẩn tránh,không chịu công khai nhìn nhận cái"DỐT"của mình nên các đồng môn cứ hài tội dài dài...nên trở thành "NGU",nếu chỉ một lần..chỉ một lần nữa thôi...viết một bài nhìn nhận cái "DỐT"thì đâu còn mang thêm chữ "NGU".....
Hãy can đảm lên Bà DE FACTO,Ông Tông Tông Clinton của xứ Cờ Hoa khi mắc nạn,đầu tiên lên TV nói là không lăng nhăng vấn đề tình ái....chỉ ít ngày sau hối hận lại lên TV thú nhận tội lỗi là có lăng nhăng tình ái......
Thế là người ta "tha"tội cho Tông Tông .Bà DE FACTO nên theo gương của Tông Tông Clinton,công khai thú nhận cái "DỐT" của mình còn nếu không thì vết thương này còn theo đuổi Bà cho đến khi Bà nhắm mắt nó vẫn còn y nguyên...
Riêng về phần CHÂU VĂN ĐẦN..ĐỘN.. thì tôn vinh TXLÌ làm "sư phụ" nên "Lãnh Đủ" vì đi nghe lời xúi giục của tên "Ma Đầu" mà cả nước QGHC đều biết nhất là CHÂUVĂN ĐẦN..lại là tên vô tài,bất tướng,chỉ làm con múa rối cho TRXLÌ lợi dụng,không tin CVĐẦN hãy về nhà hỏi lại vợ con xem mình có phải là tên bù nhìn cho TXLì lợi dụng,đúng là "Đần Độn"CVĐẦN nên tỉnh ngộ và hãy về trông gà cho vợ là thượng sách,nhất là tuổi đời đã cao rồi....
Các tên : TXLì,Cao Thị DE FACTO,CVĐẦN hãy đọc bài này,Lão chỉ giúp cho những người đang mê ngủ tỉnh giấc lại....hãy trả lại quyền bầu cử cho mỗi cá nhân CSV/QGHC là vấn đề được giải quyết êm đẹp.....
Lão đề nghị các bạn, những anh em tranh đấu trong 2 năm qua đến cuối tháng 8 nên đứng chung một tuyên cáo HỦY BỎ NỘI QUY GIẢ MẠO 2003. Bởi vì như đã rõ ràng chứng minh NQ2003 hoàn toàn tạo ra một cách bất hợp lệ : DO VÀI NGƯỜI VẼ RA TRONG BÓNG TỐI- KHÔNG CÓ SỰ BIỂU QUYẾT ĐỒNG Ý CỦA ĐA SỐ -KHÔNG BAN HÀNH ... CHO NÊN NQ2003 CHỈ LÀ MỘT VĂN KIỆN GIẢ MẠO.
Tuyên Cáo tiêu hủy NQ2003 là đương nhiên giải tán HĐQT và BCH , 2 cơ chế do NQ giả mạo đẻ ra. Chúng ta chỉ cần nêu các BÚT HIỆU cũng không sao. Bởi lẽ đa số anh chị em ai cũng đã nhận ra NQ 2003 LÀ HOÀN TOÀN GIẢ MẠO. Chỉ có cách tiêu hủy NQ2003 là sẽ giải quyết được tức khắc mọi xáo trộn trong nội bộ chúng ta đã 2 năm qua.
Bấy lâu nay , chúng ta đều tỏ ra nhân nhượng bằng cách đề nghị tu chính NQ2003 , nhưng cho đến nay coi như cách thức ôn hòa nầy sẽ không thể nào thực hiện được, bởi vì phe nhóm du đảng TXThời- Cao Thị Lễ-Trâu văn Đẻ đã bất chấp mọi thỉnh cầu chính đáng của chúng ta./-
Lão Già HC
No comments:
Post a Comment