CAO THỊ LỄ CHỊU NÍN KHE
ĐỂ TRẦN XUÂN THỜI ĐÂM PHÍA SAU ...
Lão Độc /San José
Ai cũng rõ,qua 14 trang do Cao Thị De FacTo moi tim,nặn óc để cố bênh vực NQ 2003 phải coi như là "Có gía trị"thi hành,đồng thời cuộc bầu cử BCH/TH/QGHC vừa qua là hợp lệ.Sau đó một số đồng môn đã không ngớt vạch trần cái "NGU,DỐT"của Bà De Facto,cuộc "hài tội"Bà De Facto đã kéo dài hết năm này qua tháng khác tới nay đã gần 2 năm mà chưa thấy viễn tượng được chấm dứt.TXLì thì vẫn Lì Lợm.
Bà De Facto thì muốn vấn đề được giải quyết để khỏi bị ám ảnh bởi những lời chỉ trích của các đồng môn làm cho Bà không thể bào chữa được.Muốn chấm dứt thì chỉ có cách trả lại quyền bầu cử cho mỗi cá nhân,khổ một nỗi là TXLì thì cố tình bám vào chức vụ mà không muốn giải quyết làm cho Bà De FacTo cứ phải "chịu trận"dài dài....
Khởi đầu Bà De Facto bênh vực cho TXLì(NQ 2003,BCH/TH được bầu cử hợp lệ),sau đó các đồng môn phản ứng và muốn cuộc khủng hoảng phải được chấm dứt đồng thời Bà De Facto cũng muốn không còn bị mang ra để người ta sỉ vả vì sự yếu kém,non nớt về kiến thức luật học của Bà.
Nhưng TXLì không chịu giải quyết vấn đề,chính vì thế mà người ta nói TXLì đã là kẻ phản bội và đâm sau lưng Bà De Facto.Cái "DẠI"của Bà De Facto là đã nghe lời đường mật của một tên đại lưu manh là TXLì,chính TXLì đã trì hoãn không chịu từ bỏ tham vọng nên Bà De Facto bị các đồng môn cứ đem những kiến thức non nớt,lý luận phi luật lệ của Bà để hạ nhục Bà....
Kết luận:
Chính TXLì được Bà De Facto tận tình giúp đỡ nhưng chính Bà cũng bị TXLì phản bội và đâm sau lưng.... Không biết bà ta đui mù và cho rằng cú "ĐÂM PHÍA SAU" ấy làm cho bà cảm thấy êm ái, thật là dễ chịu chăng ? Nếu không thì sao bà DE FACTO lại nín khe !!!?
Lão Độc/San José
No comments:
Post a Comment