Đồng Bào Việt Nam yêu cầu Việt Cộng trả lời những câu hỏi sau đây .
Thứ nhất :
- từ 1945 đến 1954, Đảng Lao Động nay là Đảng Cộng Sản VN đã hô hào nhân dân hy sinh gian khổ, để kháng chiến chống Pháp hầu giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị của bọn thực dân.
- từ 1955 đến 1975, Đảng Cộng Sản Việt Nam đẻ ra Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân, phát động chiến tranh một lần nữa với chiêu bài " Chống Mỹ Cứu Nước".
Kết quả : Đảng Cộng Sản VN đã giết chết hàng triệu thanh niên thanh nữ trong hai cuộc chiến tranh đó. Chưa kể sự thiệt hại về nhân mạng và tài nguyên không thể thống kê được của toàn dân VN.
Hồ Chí Minh nói :" ...sau chiến tranh ta sẽ xây dựng lại gấp mười ...". Sau 34 năm, Cộng Sản cưỡng chiếm cả nước, đã chứng minh Hồ Chí Minh cũng chỉ là một tên láo khoét.
Thứ hai :
Bây giờ, chiến tranh đã chấm dứt hơn 34 năm( tính từ 30 tháng 04 năm 1975), nhân dân VN thấy gì ?
- Nhân Dân VN thấy :
a/ Mất Đất : biên giới Việt- Hoa bị bọn Tàu Cộng xâm lấn, đời cột mốc vào sâu trong lãnh thổ VN, mất aỉ Nam quan, mất Thác Bản Dốc.
b/ Mất Biển : Cộng Sản Tàu ngang nhiên chiếm hai đảo lớn của Việt Nam, đó là Hoàng Sa và Trường Sa. Chúng tuyên bố chủ quyền, chúng thành lập cơ cấu hành chánh, và bổ nhiệm chức chưởng quản lý hai đảo.
c/ Chiếm vùng Tây Nguyên thuộc Trung Phần VN.: đội lốt dưới hợp đồng khai thác mõ BÔ Xít, để đưa hàng chục ngàn quân đội và công an đội lốt công nhân lao động, xâm lăng nước Việt Nam. Chúng nằm phục ngay trong cổ họng của chúng ta..Đây là vị trí trọng yếu trong địa dư của đất nước VN. Nếu chận cổ họng lại thì thức ăn đâu có xuống đến bao tử đề nuôi cơ thể ?. từ xa xưa các nhà chiến lược VN cũng đã thấy được tầm mức quan trọng của vùng Tây Nguyên, ai chiếm được Tây Nguyên, kẻ đó làm chủ đất Nước..
Chẳng lẽ Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng, và Bộ Chính Trĩ Đảng CSVN không hiễu hay sao ?.
Xin thưa : Chúng nó biết, nhưng chúng nó hèn nhát, và chúng nó sợ bọn Tàu Cộng. Chúng nó sợ mất ghế , mất chức. Bọn Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng, và bè lũ trong Bộ Chính Trị Đảng CSVN, là một nhóm chỉ nghĩ tới quyền lợi bản thân, vinh thân phì gia, tiền thầy bỏ túi; nhân dân sóng chết mặc bây.
Cụ thể rành rành ra đó : ngư dân tĩnh Quảng Ngãi tử mấy đời nay thả lưới bắt cá ở vùng biển của Tổ Quốc VN gần Hoàng Sa, Trường Sa, giờ nầy bọn Tàu Cộng ngang nhiên ra lịnh cấm ngư dân VN không được bén mãng đến vùng biển đánh cá truyền thống của ngư dân Quảng Ngãi. Nhân dân mình vẫn cứ đánh bắt cá, bỡi vì không đánh bắt cá ở đó thì đâu có nguồn sống ?. Vậy mà bọn Tàu Cộng trong tháng 6 và 7 năm 2009 đã bắt giam ngư dân, tra tấn đánh đập, giữ tàu bè, và đòi tiền chuộc..
Ngang ngược, xấc láo đến thế !!! mà Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng miệng câm như hến!?!
Thứ ba:
Tại sao Đảng Cộng Sản VN không phát động, không hô hào một cuộc " Chiến Tranh Chống Tàu Cứu Nước?" .
Nếu Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng, và Bộ Chính Trị Đảng CSVN đã và sẽ không làm như thế, thì nhân dân VN có lý do cụ thể để kết luận như sau, và sẽ dành quyền hành động để " Đánh cho Tàu Cút, Đánh Cho Ngụy Nhào" .
a/ Nông đức Mạnh, Nguyễn minh Triết, Nguyễn tấn Dũng, và những tên đầu sỏ khác trong Bộ Chính Trị Đảng CSVN là những tên TAY SAI của Đế Quốc Tàu.
b/Lực lượng quân đội, và công an Cộng Sản VN chỉ là công cụ đánh thuê cho bọn Đế Quốc Tàu Cộng. Lực lượng bạo lực nầy hiện nguyên hình chỉ là NGỤY QUÂN, NGỤY QUYỀN; nhất định không phài là quân đội nhân dân hay công an nhân dân gì cả.
Chúng ta phải làm gì ?
Xin thưa:
1- Để thực hiện khẩu hiệu " ĐÁNH CHO TÀU CÚT, ĐÁNH CHO NGỤY NHÀO" :
- phổ biến rông rãi khẩu hiệu nầy.
- áp dụng linh động chiến tranh du kíck : có gì xử dụng cái đó, kể cả gạch, đá, gậy gộc đánh bất cứ tên Tàu Cộng nào đến khai thác mõ Bô Xit, hoặc sinh hoạt taị các vùng địa phương lân cận.
- làm tê liệt mọi hoạt động từ tiếp tế lương thực, chuyễn vận tài nguyên , chuyễn vận nhiên liệu đến và rời các công trường khai thác mỏ Bô Xit.
- đánh vào các khu nhà ở tập thể, củng như riêng rẽ cùa bọn Tàu Cộng.
Làm mọi cách dưới mọi hình thức, tùy cơ ứng biến, khiến bọn chúng không thấy chổ nào trên đất nước ta là nơi an toàn cho chúng. Và cuối cùng dạy cho bọn chúng phải nhớ lại bài học lịch sữ " Tướng Mã Viện phải chui vào ống đồng chạy thoát về Tàu" khi tên Tàu phù nầy xâm lăng Tổ Quốc yêu đấu của mình từ xa xưa.
Nên nhớ rằng đây là một công cuộc kháng chiến của toàn dân VN chống xâm lăng từ phương bắc. Đó là Đế Quốc Tàu. Chứ không phải là khủng bố. Bọn tay sai đế quốc Tàu như Mạnh, Triết, Dũng, hay bè lũ ngụy quân, ngụy quyền có thể lợi dụng chiêu bài chống khủng bố đề đàn áp, bắt giam , tra tấn những người yêu nước.Càng áp bức , đấu tranh càng mạnh, và càng lan rộng. Đó là quy luật. Lẽ phải, công lý luôn luôn thắng gian trá, bất công.
Nhân dân Việt Nam kêu gọi :
- Đảng viên đảng CSVN , và ngụy quân ngụy quyền tiến bộ hãy thức tĩnh để nhìn rõ bộ mặt thật của bọn đầu sỏ trong đảng Cộng Sản VN, tay sai của Đế Quốc Tàu Cộng, và đứng về phía nhân dân Việt Nam, cùng góp sức" Đánh cho Tàu Cút , Đánh cho Ngụy Nhào."
- Người Việt hải ngoại ủng hộ cho cuộc kháng chiến chống Đế Quốc Tàu dưới mọi hình thức có thể , cụ thể bằng quốc tế vận,và kiều vận v.v...
Cao Xuân Thức, đốc sự 13
No comments:
Post a Comment