Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Saturday, August 8, 2009

Chiến Dịch ĐAN MẠCH - Tháng 8/2009.

ĐAN MẠCH Mụ Béo "HỘ SẢN" - Chuyên Viên "ORAL SEXOLOGY".

SGKhôngSao

Thưa Quý Chiến Hữu;

Quay lại những ngày đầu của cuộc chiến đòi lại QUYỀN BẦU CỬ trong nội bộ QGHC trong gần 2 năm qua. Bên cạnh những quái thai TRẦN XUÂN THỜI-CAO THỊ LỄ- NGUYỄN THỊ VŨNG RÔ- TRÂU CHÓ ĐỂ .... Chúng ta nhứt định không thể nào không nhắc đến một khuôn mặt nữ quái khác được mệnh danh là "HỘ SẢN" , chuyên môn tham dự NHỮNG TRẬN ORAL SEXOLOGY , dù được tổ chức ở bất cứ đâu trên trái đất thì bà cũng mua vé tham dự. Có lần mụ ta ORAL SEXOLOGY với Kangaroo nữa chứ !!!

Ngoài chuyện làm chuyên viên duy nhứt trong hàng ngũ QGHC về Oral Sexology ra , mụ bà nầy hay xưng là Cao học cùng khóa với CON BƯỚM VŨNG RÔ và thích làm những chuyện Ruồi Xanh khóai bu như là:

1- Mụ ta hô hào CẤT MỘT DÃY CHÒI Ở FLORIDA để cho đồng môn nghỉ mát và sau đó thì nới rộng kế hoạch nghe hấp dẫn hơn là cũng CẤT NHỮNG CĂN NHÀ TRANH ở Việt Nam để cho đồng môn khi về ăn chơi ở trong quê hương sẽ có chỗ ăn chơi mà không cần mướn khách sạn ngàn sao. Mụ ta huênh hoang tuyên bố về phần tài chánh thì mụ ta CHỊU ĐÀI THỌ MỘT MÌNH !!! Kế hoạch nầy đến nay không nghe nhắc lại, chắc còn đang thương lượng với Việt Cộng để mua lại MẬT KHU TAM GIÁC SẮT cho gần Sài Gòn ???!

2- Chương trình đi tìm và BẢO TỒN HỘ SẢN.

Mụ ta hô hào , vận động, khuyến khích bất cứ đồng môn nào còn nhớ đến chuyện HỘ SẢN của mình thì xin viết ra gởi về cho mụ ta ở thủ đô của tiểu bang Cali , để mụ ta tập trung in thành sách lưu giữ ở Hoa Kỳ và khắp các thư viện trên thế giới. Mụ ta cũng trấn an trước là tiền in ấn do bà ta đài thọ một mình và sẽ in tại tư gia của ông phó đặc trách IN, ẤN .

Mụ ta mở một phong trào kêu gọi rộng lớn, một mình bỏ tiền ra in tài liệu , chứa cả trăm câu hỏi và gởi đến từng đồng môn khắp 5 châu; gởi đi cả ngàn phong bì cỡ A5, TỐN TIỀN TEM KHÁ BỘN ... Và sau đó cứ chờ thư hồi âm ... mà chờ hoài không thấy ! Rốt cuộc thì được hơn 10 người gởi hoàn với những câu trả lời nửa giỡn, nửa chọc ghẹo ... mụ béo !!!

Cuối cùng, chương trình thu thập tài liệu HỘ SẢN của mụ béo đành dẹp tiệm ... và nghe đâu mớ tài liệu lưng chừng đồi hơn 10 mấy cái ấy đã chuyển giao cho nhà văng TRỌNG ĐẸT ở Arlington để nhờ khi chép tài liệu nào có nói đến vấn đề HỘ SẢN của QGHC thì nhớ bỏ nó vào , cũng sẽ dầy thêm được vài trang.

3- Chuyện ORAL SEXOLOGY của Mụ Béo !

Theo như tôi hiểu thì vấn đề ở tiểu mục nầy là MỘT MÔN HỌC mà người Á Châu rất ít có người dám đề cập một cách tự nhiên ! Đối với người Á Đông thì cái chuyện môn học kín đáo đó , nếu ai muốn tìm hiểu thì nên tìm hiểu một cách âm thầm, chứ không nên nói công khai ra ngoài nghe nó TRẮNG TRỢN, nghe nó KHẢ Ố lắm ! Cho nên như đa số người Việt chúng ta , dù ngày nay sống ở các nước Tây Phương , nhưng cũng ít có ai dám trường mặt ra nói đến cái vụ ORAL SEXOLOGY nầy ?!

Vậy mà không hiểu sao ? Cái gì đã thối thúc MỤ BÉO dám ngang nhiên nhào ra, công khai đòi VƯỢT BỨC TƯỜNG ÂM THANH ... để hô hào tham gia Oral Sexology ? Mụ béo say mê đến độ, nghe ở đâu có tổ chức , có hội thảo về Oral Sexology là mụ béo vác càn tôm tới tham dự ngay, cách xa mấy chục ngàn cây số mụ cũng náo nhiệt độn thổ như các phù thủy Harry Potter tới ngay lập tức !!!

4- Tự nhận là NGƯỜI TÌNH ... LỞ LÓI của LHBÔI.

Chuyện tiết lộ động trời nầy tôi nghe được từ một đồng môn ở Melbourne kể cho biết sau khi tham dự một bữa ăn thết đãi mụ béo tại một tư gia, lúc mụ béo sang Sydney tham dự Oral Sexology tại đó ! Không hiểu nổi hứng đến độ nào mà mụ béo huỵch toẹt nói công khai là MỤ TA ĐÃ TỪNG LÀ NGƯỜI TÌNH LỞ ... LOÉT của LHBÔI ??? !!! Anh em đều giựt mình, chưng hửng ... vì trong lịch sử QGHC chưa ai từng được nghe giả dụ nầy !!!

Sau bữa quá hứng ấy !!! Có vài anh đã quen biết rất thân cận với LHB thì tỏ ra hoài nghi hơn cả !!! Không lẽ LHB lại ấm ớ với mụ béo hay sao ??? Bộ hết các em Cố Đô, Thần Kinh mộng mơ, xinh đẹp ...rồi sao ?? Mà phải ri cư tìm em gốc Hà Lội, Hải Phòng ??? Nhưng tôi cũng phải công bằng má nói, chuyện tình yêu không thể nào lý luận điều nầy, điều nọ ... mà ngoại lệ được đâu !!! Hay là mụ béo ... hiểu nhầm câu nào đó ... đùa dzai của LHB chăng ???!!!

Thưa quý Anh Chị ;

Đến đây tôi phải xin thú thiệt , lý do khiến cho tôi nhớ mà nhứt định ghi mụ béo vào cái list ĐAN MẠCH là vì:

Mụ ta đã từng tuyên bố thách thức anh chị em chúng mình là "BẦU CỬ THEO CÁI KIỂU CỦA TRẦN XUÂN THỜI CŨNG LÀ DÂN CHỦ QUÁ RỒI - KHÔNG NÊN ĐÒI HỎI GÌ HƠN !"

Chính cái câu nói mang ý nghĩa MẤT DẠY, VÔ HỌC đó đã làm cho tên tuổi của MỤ BÉO đi chung một danh sách bẩn thỉu, thối tha, thum thủm của cái đám tanh hôi Lạc Đà QGHC.

Tuy gần đây, chúng ta không hề nghe thấy mụ béo ngọa nguậy trên SÂN CHƠI nữa . Nhưng không phải vì thế mà chúng ta không ĐAN MẠCH mụ béo ! Trái lại chính cái câu vô trách nhiệm, châm xăng đặc vào lửa ... nó sẽ đưa tên tuổi mụ béo đi sâu vào HISTORY ... CỦA CÁI GỌI LÀ ORAL SEXOLOGY ... mà mụ ta DƠ DÁY, sống sượng, trân tráo, trần truồng biểu diễn ở nhiều nơi !!! Thật đáng phỉ nhổ về cái câu Mụ Béo le lưỡi LIẾM ... Chữ "C" của TRẦN XUÂN THỜI ./-

SGKhôngSao

No comments: