Tự dưng TRẦN XUÂN THỜI tới BÓT LÊ VĂN KEN "Đưa Thông Cáo Hạnh Kiểm" NÊN BỊ CÒNG ĐẦU, XỘ KHÁM!Trần Xuân Thời đã chết thiệt rồi,chết nhục nhã.
Chỉ có một ngày,ngày 31 tháng 8 năm 2009,sau gần 2 năm khủng hỏang,triều đại dơ bẩn TXLì đã chết một cách nhục nhã.Tất cả các CSV/QGHC ít nhiều đã đóng góp vào thành qủa này trừ một số rất nhỏ chân tay hạ bộ à quên bộ hạ của TXLì lội giòng nước ngược ......
TXLì trong suốt thời gian qua đã gây bao nhiêu tội lỗi,cái tội lớn nhất là sự chia rẽ,băng hoại cùng cực của tập thể CSV/QGHC.TXLì đã ngoan cố,nếu TXLì từ chức sớm hoặc khôn ngoan một chút,lễ độ với các đồng môn,hãy nghĩ tới danh dự của CSV/QGHC thì đâu có "CHẾT"một cách nhục nhã như ngày hôm nay...
Nào tuổi đời còn non trẻ gì mà còn dại dột ham quyền cố vị.Vài năm nữa có ra đi thì :Vợ,con, cháu.. còn ở lại trần tục thì mỗi khi người ta nói "đây là vợ,con,cháu.. của Ông TXLì"thì người đời hãy còn ghê tởm như đang đứng trước một con chó chết đã lâu ngày.
Thật là chẳng có cái NGU nào giống cái NGU nào!!!
Rồi TXLì mở mắt ra mà coi,cái đám bưng bô, cởi quần cho NGÀI rồi đây thất thời thất thế chúng nó sẽ "BỎ RƠI" NGÀI vì THẦY NÀO TỚ NẤY,toàn là một bầy "VÔ LOẠI"chẳng có gì lạ,luật giang hồ mà.
Anh Em CSV đang reo hò, mừng rỡ ngày tàn của một "bạo chúa"Ông sáng mắt ra thì đã qúa muộn,hỡi những tên ham quyền cố vị.Cửa điạ ngục đang mở rộng để thu nhận thêm một tên...vô liêm sỉ,một tên vô giáo dục,ngu dốt,phách lối...thật đáng kiếp !!!!!!
Độc Thủ Đại Nhân 8
No comments:
Post a Comment