Những thủ đoạn"MA ĐẦU" THẦM KÍN của Trần Xuân Thời
Sau khi thu nhận những tin tức,phối kiểm cho chính xác,hôm nay Lão xin tiết lộ những thủ đoạn vô cùng nham hiểm của Trần Xuân Thời....
Cách đây gần 2 năm,có cuộc bầu cử BCH/TH/QGHC,TXThời muốn khống chế hoàn toàn TH nên đã tổ chức bầu cử gian lận để cho LD/Châu Văn Để đắc cử.Vì có LD Cao Xuân Thức ra ứng cử,lúc đó các CSV/QGHC mới phát giác ra là NQ 2003 không hề được ban hành đồng thời NQ 2003 cũng cho phép TXThời giữ chức vụ CT/HĐQT suốt đời.....
Sau đó không biết vì lý do nào,có thể bị TXThời mua chuộc,nịnh bợ,Bà Cao Thị Lễ,với thái độ coi thường các đồng môn,phách lối(như ra lệnh)viết một bài 14 trang bênh vực cho NQ 2003(TXThời là tác giả)đồng thời phán quyết cuộc bầu cử BCH/TH vừa qua là hợp lệ...
Vì sự qúa dốt nát,lý luận non nớt,phi luật lệ,các đồng môn đã liên tiếp vạch trần những điểm sai lầm,ngu dốt của Bà CTLễ.....
Hôm nay Lão tiết lộ để các đồng môn rõ:TXthời không chỉ ngưng lại ở tham vọng là khống chế tập thể QGHC mà tên Lưu Manh này còn có âm mưu loại bỏ một số các cựu Chủ Tịch BCH/QGHC để thực hiện những âm mưu đen tối.Nói một cách dễ hiểu hơn,cac vị cựu CT/BCH như Nguyễn Ngọc Liên,Đỗ Tiến Đức,Lê Danh Đàm,Lưu Văn Trang.v.v. lần lượt sẽ bị TXThời cùng một số Chi Hội Trưởng Điạ Phương biểu quyết khai trừ ra khỏi tập thể CSV/QGHC.
Chính Lão đây được một Chi Hội Trưởng điạ phương tiết lộ kế hoạch thâm độc của TXThời vì người Chi Hôi Trưởng này với Lão là chỗ thân tình nên Lão được nghe kể lại.Các đồng môn không tin thì cứ hỏi Chi Hội Trưởng nào thật thân với mình để phối kiểm.
Rất may cho tập thể CSV/QGHC,TXThời chưa kịp thi hàng thủ đoạn thì các CSV/QGHC đã hỏi tội TXThời về NQ 2003.....và tổ chức bầu cử gian lận.Những thủ đoạn của TXThời lần lựợt sẽ được phơi bầy ra ánh sáng. Và có thể nói là trong lịch sử sinh hoạt QGHC chưa bao giờ những tên lưu manh đã bị vạch trần một cách triệt để như lần nầy. Những anh em đứng lên chống lại bọn nầy là vì QUYỀN BẦU CỬ đã bị chúng âm thầm cướp đoạt, ngoài ra các anh chị trâu đánh không có một chút mong muốn nào về địa vị hay quyền lợi gì khác cho cá nhân họ. Chưa bao giờ có những tai to mặt bự đã lần lượt hiện nguyên hính là những ác quỷ CHUYÊN SỐNG BẰNG THỦ ĐOẠN trong quá khứ. Bọn gian ác đó đã và SẼ CÙNG CHẾT THEO NỘI QUY 2003 sau tháng 8/2009 nầy./- Lão Độc- San Jose
No comments:
Post a Comment