THƯ CỦA CHU TẤT TIẾN-ĐS.21
***CB: Chúng tôi nghĩ chắc là .... KHÔNG CÓ AI LÊN TIẾNG TRẢ VỐN hay TRẢ LỜI gì đâu !!! Xin anh ctt đừng mong ngóng quá mà hóa ... bịnh tâm tình thì nguy !!!./- bb/cb.
Date: 2009/8/13
Subject: Chu Tất Tiến kính gửi Tỗng Hội và Hội Nam California
(Xin nhờ anh Nguyễn Văn Sáu giúp chuyển thư này đến toàn thể Hội Viên Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh giùm. Đa tạ).
Ngày 13 tháng 8 năm 2009
Thư ngỏ kính gửi:
-Ông Trần Xuân Thời, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Tổng Hội CSV/QGHC,
-Ông Châu Văn Để,Chủ Tịch Ban Chấp Hành Tổng Hội CSV/QGHC,
-Ông Trần Ngọc Thiệu, Chủ Tịch Chấp Hành Hội CSV/QGHC Nam California,
-Quý Ông Chủ Tịch các Chi Hội CSV/QGHC Địa Phương trên toàn thế giới,
-Quý Niên Trưởng và đồng môn Quốc Gia Hành Chánh,
Thưa quý vị,
Từ bao lâu nay, sinh hoạt của Hội Quốc Gia Hành Chánh vẫn bị phân hóa và nhiễu nhương bởi một nhóm người mệnh danh là cựu sinh viên Quốc Gia Hành Chánh, đại diện là Nguyễn Mạnh Phúc, ĐS17A, biệt danh là Tamika Ito. Những người kia với biệt danh là “nội ông, vi vu, lưỡi lê, lựu đạn set, lưu manh trang, chí vy cs” đã hợp đồng với Nguyễn Mạnh Phúc để mạ lị, vu cáo, bôi lọ hầu hết các cựu sinh viên có hoạt động phục vụ cho hội (1) Tất cả những điều mạ lị, vu cáo này đều được viết với trình độ rất tồi tệ, thấp kém, gần như vô học, nhưng tấn công rất mạnh vào các cựu sinh viên là những người đã từng giữ những chức vụ quan trọng trong chế độ Cộng Hòa, nếu không muốn nói là những người từng Lãnh Đạo Quốc Gia.
Để đáp lại mọi sự vu cáo trơ trẽn thô bỉ của những người trên, hầu như tất cả các cựu sinh viên đều áp dụng biện pháp “lặng thinh = khinh bỉ”, trừ một vài lần, với những lời mạ lị có tính cách xuyên tạc nặng nề, có ảnh hưởng tới sinh hoạt của hội, thì một vài cựu sinh viên đã phải lên tiếng để đánh tan những ảnh hưởng xấu, nếu có.
Cá nhân tôi cũng đã từng là nạn nhân của chiến dịch vu cáo và mạ lị này, nhưng, từ trước tới nay, tôi vẫn cố giữ thái độ ôn hòa, chỉ miễn cưỡng đáp lễ họ vài lần, khi những người này tỏ ra lố bịch quá đáng, không thể chấp nhận được. Với tôi, họ không phải là những người có học thức, cho dù họ có thể đến trường lớp, vì văn phong và tư cách họ quá thấp hèn, phải nói là cực kỳ đê tiện thì mới đúng. Người có bằng cấp đại học thì luôn giữ tư cách chững chạc, xứng đáng với học vị của mình. Nhưng nhóm người này, đại diện là Nguyễn Mạnh Phúc, đã tỏ ra hết sức thấp kém và thô bỉ, khi nhục mạ cả người sống lẫn người chết, người còn ở trong nước hay ở hải ngoại, bạn cùng lớp hay vào bậc Thầy dậy của mình.. Họ mạ lị cả những người trí thức vẫn luôn giữ thái độ im lặng, chưa bao giờ lên tiếng đối đáp với họ. Văn phong của họ là thứ văn chương của lớp người chưa được cắp cặp đến trường bao giờ. Tư tưởng của họ thì tràn đầy rác rưởi, khi họ dựng lên những chuyện hạ tiện để bôi lọ huynh trưởng của họ, như cho là Nguyễn Chí Vy đã có những hành động “sờ mó vợ bạn”… (2). Điều này chứng tỏ đầu óc họ đã quá bẩn thỉu đến tận cùng của sự dơ dáy.
Nhưng, có một điều vô cùng quan trọng mà tôi phải trình bầy với quý vị, đó là “âm mưu chia rẽ tôn giáo theo đúng đường lối của Cộng Sản đang tiến hành chống dân tộc.” Trong khi Cộng Sản Việt Nam tấn công các tôn giáo, chiếm Tam Tòa, đánh đập, khủng bố giáo sĩ và giáo dân, tước đoạt chùa Bát Nhã, triệt tiêu đạo Tin Lành ở Tây Nguyên, thì ở trên các diễn đàn, bọn Cộng Sản cũng tung tin nhục mạ các giáo dân Công Giáo và đạo Công Giáo. Cùng thời gian này, nhóm Nguyễn mạnh Phúc cũng viết những lời ô uế, tấn công Công Giáo, nhục mạ Đấng Cứu Thế như lá thư của Nội Ông trích dẫn dưới đây.(3) Điều này chứng tỏ chúng có âm mưu chia rẽ hội đoàn, đánh phá các tổ chức, hầu làm cho mọi người hải ngoại chán nản, từ bỏ mọi công việc có tính đoàn kết; từ đó, không thể tiếp tay với người trong nước mà chiến đấu cho một quê hương Độc lập, Tự Do.
Vì thế, tôi trân trọng yêu cầu quý vị hãy hành động cấp thời để dập tan mọi âm mưu chia rẽ nguy hiểm này. Việc thinh lặng của Tổng Hội cũng như của Hội Nam California trước các hành vi cổ vỡ cho âm mưu chia rẽ, nhục mạ tôn giáo của một thành viên trong hội, được coi như là khuyến khích âm mưu này mỗi ngày mỗi phát triển rộng lớn hơn. Trên hết, Hội Quốc Gia Hành Chánh được thành lập với mục đích hâm nóng tình bạn, tình đồng môn, và tình quê hương, chứ không phải là lập ra để làm sân chơi cho Nguyễn Mạnh Phúc và một nhóm du thử du thực, hèn nhát, núp bóng diễn đàn phóng uế bừa bãi.
Riêng cá nhân tôi, đang tập trung mọi lời viết mạ lị này để làm tài liệu, nhờ bạn bè truy tìm IP, và đưa nhóm người này ra trước Pháp Luật với lý do nghiêm trọng: chúng vu cáo tôi là Cộng Sản! Chắc quý vị đã biết, trong một cộng đồng chống Cộng, mà chụp mũ người khác là Cộng Sản là một hành động “mượn dao giết người”. Nguyễn Mạnh Phúc đang có hành vi muốn giết người, muốn tiêu diệt một nhân vật chống Cộng. Nguyễn Mạnh Phúc sẽ phải trả giá cho hành động của y. Với tư cách một cựu sinh viên Quốc Gia Hành Chánh, tôi mong mỏi quý vị cùng tiếp tay với tôi, bảo vệ danh dự của các thành viên trong Hội cũng như bảo vệ danh dự của Hội, trước âm mưu chia rẽ đáng khinh bỉ của Nguyễn Mạnh Phúc và đồng bọn.
Trường hợp Tổng Hội và Hội không có hành động gì để ngăn chặn âm mưu chia rẽ Tôn giáo của nhóm người này, cũng như tiếp tục thinh lặng trước việc một số đông đồng môn (4) bị nhục mạ thậm tệ, tôi xin mạn phép được làm bất cứ điều gì có thể được để bảo vệ danh dự tôi cũng như bảo vệ danh dự của tôn giáo tôi, nhưng không phải dưới danh nghĩa một cựu sinh viên Quốc Gia Hành Chánh nữa.
Trường hợp lời yêu cầu này không được sự đáp ứng của quý vị có trách nhiệm trong tập thể Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh, lá thư này sẽ được phổ biến trên tất cả các diễn đàn điện tử trên thế giới, đặc biệt là Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ,
Chân thành ước mong Hội chúng ta mãi mãi là nơi quy tụ của những người trí thức đáng kính trọng.
Nay kính,
Chu tất Tiến.
NHÓM TRÂU ĐÁNH ĐÃ CHẠM ĐÚNG "NỌC" CỦA NGUYỄN MẠNH PHẮC-ĐS.17 RỒI !!!!
***CB/Mt68 nhắn tin NMPhắc:
Cứ chửi tiếp cho vui ! Xin hứa sẽ đăng NGUYÊN CON 100% - Dù là con HEO ...cũng đăng luôn !!! Khóa 17 có cái tên NGUYỄN MẠNH PHẮC nầy thật là "Cộm", thật là ... oai cho ĐS.17 ! Chúc mừng ! Chúc mừng ... dài dài !!! Từ nay CÁI BANG hy vọng sẽ sôi động hơn nhiều !!!./- bb/cb.
(1)Trích dẫn email số 1 của Nguyễn Mạnh Phúc chỉ thị cho đồng bọn hành động: (Viết lại và thêm dấu tiếng Việt cho dễ đọc)
Re: Những con chiên Ki Tô mắc tiêm la
Tuesday, August 11, 2009 5:50 PM
From: "Tamika Ito" <daimyo981@yahoo.com>
To:..."Noi Ong" <anticomto@yahoo.com>... more
Có một đồng môn nhắn với tôi sáng nay là Lâm hữu Xưa, tức Muời Ca Mau, cứ cho rằng tôi với các bạn là một. Hồi xưa ở cùng ký túc xá với hắn sáu tháng sau cùng của khóa 14, thỉnh-thoàng thấy hắn khi đi ra phía sau đến phòng mấy bạn cùng khóa 17, nhưng không thấy nét ngu-xuẩn của hắn; bây giờ già rôi hắn lộ ra trên i-meo.
Các bạn có cách nào cho Lâm Hữu Xưa hết ngu không?
(2) Trích dẫn email số 2: Nhục mạ đồng môn, mạ lị Tôn Giáo.
(Thêm dấu tiếng Việt cho dễ đọc)
Date: Wednesday, August 12, 2009, 7:44 AM
Kinh Ông Tamika Ito,
Nội Ông bận họp để dạy cho bọn tả đạo Ca To phản quốc không lo chống Tàu Cộng xâm lăng lại đi gây rối loạn trong xụ đòi đất Thái Hà, đất Tam Tòa để dâng cho Vatican. Chúa Giê Xu đã bị đóng đinh rồi, chỉ cần một cái cọc gỗ, chớ đâu còn cần đất cát làm chi ? Nếu Giẻ Xu có phép thần thông thì nhổ đinh ra phóng cho tụi Cộng Sản sáng con mắt ra coi. Thằng cán bộ CS Chu Tất Tiến nói bậy bạ nên bị đòn hội đồng là phải. Báo hại Phạm Trần Anh và Nguyễn Tấn
Lạc tè trong quần Bây chừ nói chuyện thằng mọi Lâm Hữu Xua. Mình đã gặp
TT Vương Văn Tro và hỏi "anh đã tát tai thằng mọi Lâm Hữu Xua mấy lần ?" TT Trọ cười và hỏi lại tôi "anh cứ hỏi anh Q.là hành chánh với các anh thì rõ" Còn thét mét nữa thì hỏi Cô Khánh, Cô Trung, Cô Mihel, Cảnh Sát Quốc Gia Rạch Giá là biết Lâm Hữu Xua ở Kiến Giang Rạch Giá bê bối tồi tệ cỡ nào. Chắc là bại hoại như Nguyễn Chí Vy nhà mình. Ngoài việc bị nhà binh tát tai còn bị các tay anh chị đánh xây xuề mặt mày vì tật dê gái, sờ mó vợ bạnbè.
Thằng mọi Xưa đã nâng bi thằng Vũ Công Hùng rồi chửi bới khi bị đuổi ra khỏi Diễn Đàn HC, khiến cho Hùng tức mà chết. Đúng là quân đốn mạt, vô liêm sỉ đến đỗi nhà văn Trọng Đạt phải dạy cho bài học. Hôm nào mình dẫn "Lục
Tả Ấy Xay" trâm tiếng Thổ cho thằng mọi Lâm Hữu Xua cúi đầu "Xám Lía"
LƯỠI LÊ sẽ lên ca trực tuần tới và sẽ nói thật đầy đủ về thằng mọi Lâm Hữu Xua từ lúc đánh bùa trong Học Viện bị bắt đến những hình phạt kỷ luật, đến những cảnh cáo lúc làm việc khiến thanh tra Nguyễn Văn Kha, Bộ Nội Vụ xuống tận Kiên Giang điều tra, chưa kể hồ sơ của hắn còn nằm chờ phạt ở Giám Sát Viện CầnThơ.
Chúc Ông Tamika Ito an lạc nơi xứ hoa anh đào, để
thằng mọi Lâm Hữu Xưa cho KBC phạt "dã chiến" xong
cho ra đạo binh "trừng giới" ngoài vùng hỏa tuyến.
Hallellulla
(3) Trích dẫn email số 3: nhục mạ Công Giáo. (Viết lại và thêm dấu tiếng Việt cho dễ đọc:)
Subject: Amen
Friday, August 1, 2008 8:05 AM
From: “Noi Ong" <anticomto@yahoo.com>
To: .... quocgiahanhchanh@yahoo.com, ...
Các con ơi! Đừng mang Hội Quốc Gia Hành Chánh dâng hiến cho Jesus Christ, một thằng Do Thái cà chớn. Tại sao các con bán rẽ lương tâm, làm nhục tập thể hành chánh như thế? Nghe nói các con sắp tỏ chức gây quỹ cho những tên linh mục khốn nạn phải không? Mấy thằng Thiên Chúa muốn vén quần Maria hay nhìn cu Gie Su thì chun vào Nhà Thờ mà ngắm, đừng đem vào Quốc Gia Hành Chánh.
Nhân danh Tao và Bây và Mấy Thằng Mất Dạy Amen!
KBC BU ĐA NO
(4) Đỗ Tiến Đức, Nguyễn Văn Sáu, Nguyễn Ngọc Liên, Lâm Hữu Xưa, Nguyễn
Chí Vy, Trần Ngọc Thiệu, Phạm Trần Anh, Nguyễn Tấn Lạc, Chế Minh Châu, Chu Tất Tiến…(và còn nhiều nữa.)
***CB: Chúng tôi nghĩ chắc là .... KHÔNG CÓ AI LÊN TIẾNG TRẢ VỐN hay TRẢ LỜI gì đâu !!! Xin anh ctt đừng mong ngóng quá mà hóa ... bịnh tâm tình thì nguy !!!./- bb/cb.
Date: 2009/8/13
Subject: Chu Tất Tiến kính gửi Tỗng Hội và Hội Nam California
(Xin nhờ anh Nguyễn Văn Sáu giúp chuyển thư này đến toàn thể Hội Viên Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh giùm. Đa tạ).
Ngày 13 tháng 8 năm 2009
Thư ngỏ kính gửi:
-Ông Trần Xuân Thời, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Tổng Hội CSV/QGHC,
-Ông Châu Văn Để,Chủ Tịch Ban Chấp Hành Tổng Hội CSV/QGHC,
-Ông Trần Ngọc Thiệu, Chủ Tịch Chấp Hành Hội CSV/QGHC Nam California,
-Quý Ông Chủ Tịch các Chi Hội CSV/QGHC Địa Phương trên toàn thế giới,
-Quý Niên Trưởng và đồng môn Quốc Gia Hành Chánh,
Thưa quý vị,
Từ bao lâu nay, sinh hoạt của Hội Quốc Gia Hành Chánh vẫn bị phân hóa và nhiễu nhương bởi một nhóm người mệnh danh là cựu sinh viên Quốc Gia Hành Chánh, đại diện là Nguyễn Mạnh Phúc, ĐS17A, biệt danh là Tamika Ito. Những người kia với biệt danh là “nội ông, vi vu, lưỡi lê, lựu đạn set, lưu manh trang, chí vy cs” đã hợp đồng với Nguyễn Mạnh Phúc để mạ lị, vu cáo, bôi lọ hầu hết các cựu sinh viên có hoạt động phục vụ cho hội (1) Tất cả những điều mạ lị, vu cáo này đều được viết với trình độ rất tồi tệ, thấp kém, gần như vô học, nhưng tấn công rất mạnh vào các cựu sinh viên là những người đã từng giữ những chức vụ quan trọng trong chế độ Cộng Hòa, nếu không muốn nói là những người từng Lãnh Đạo Quốc Gia.
Để đáp lại mọi sự vu cáo trơ trẽn thô bỉ của những người trên, hầu như tất cả các cựu sinh viên đều áp dụng biện pháp “lặng thinh = khinh bỉ”, trừ một vài lần, với những lời mạ lị có tính cách xuyên tạc nặng nề, có ảnh hưởng tới sinh hoạt của hội, thì một vài cựu sinh viên đã phải lên tiếng để đánh tan những ảnh hưởng xấu, nếu có.
Cá nhân tôi cũng đã từng là nạn nhân của chiến dịch vu cáo và mạ lị này, nhưng, từ trước tới nay, tôi vẫn cố giữ thái độ ôn hòa, chỉ miễn cưỡng đáp lễ họ vài lần, khi những người này tỏ ra lố bịch quá đáng, không thể chấp nhận được. Với tôi, họ không phải là những người có học thức, cho dù họ có thể đến trường lớp, vì văn phong và tư cách họ quá thấp hèn, phải nói là cực kỳ đê tiện thì mới đúng. Người có bằng cấp đại học thì luôn giữ tư cách chững chạc, xứng đáng với học vị của mình. Nhưng nhóm người này, đại diện là Nguyễn Mạnh Phúc, đã tỏ ra hết sức thấp kém và thô bỉ, khi nhục mạ cả người sống lẫn người chết, người còn ở trong nước hay ở hải ngoại, bạn cùng lớp hay vào bậc Thầy dậy của mình.. Họ mạ lị cả những người trí thức vẫn luôn giữ thái độ im lặng, chưa bao giờ lên tiếng đối đáp với họ. Văn phong của họ là thứ văn chương của lớp người chưa được cắp cặp đến trường bao giờ. Tư tưởng của họ thì tràn đầy rác rưởi, khi họ dựng lên những chuyện hạ tiện để bôi lọ huynh trưởng của họ, như cho là Nguyễn Chí Vy đã có những hành động “sờ mó vợ bạn”… (2). Điều này chứng tỏ đầu óc họ đã quá bẩn thỉu đến tận cùng của sự dơ dáy.
Nhưng, có một điều vô cùng quan trọng mà tôi phải trình bầy với quý vị, đó là “âm mưu chia rẽ tôn giáo theo đúng đường lối của Cộng Sản đang tiến hành chống dân tộc.” Trong khi Cộng Sản Việt Nam tấn công các tôn giáo, chiếm Tam Tòa, đánh đập, khủng bố giáo sĩ và giáo dân, tước đoạt chùa Bát Nhã, triệt tiêu đạo Tin Lành ở Tây Nguyên, thì ở trên các diễn đàn, bọn Cộng Sản cũng tung tin nhục mạ các giáo dân Công Giáo và đạo Công Giáo. Cùng thời gian này, nhóm Nguyễn mạnh Phúc cũng viết những lời ô uế, tấn công Công Giáo, nhục mạ Đấng Cứu Thế như lá thư của Nội Ông trích dẫn dưới đây.(3) Điều này chứng tỏ chúng có âm mưu chia rẽ hội đoàn, đánh phá các tổ chức, hầu làm cho mọi người hải ngoại chán nản, từ bỏ mọi công việc có tính đoàn kết; từ đó, không thể tiếp tay với người trong nước mà chiến đấu cho một quê hương Độc lập, Tự Do.
Vì thế, tôi trân trọng yêu cầu quý vị hãy hành động cấp thời để dập tan mọi âm mưu chia rẽ nguy hiểm này. Việc thinh lặng của Tổng Hội cũng như của Hội Nam California trước các hành vi cổ vỡ cho âm mưu chia rẽ, nhục mạ tôn giáo của một thành viên trong hội, được coi như là khuyến khích âm mưu này mỗi ngày mỗi phát triển rộng lớn hơn. Trên hết, Hội Quốc Gia Hành Chánh được thành lập với mục đích hâm nóng tình bạn, tình đồng môn, và tình quê hương, chứ không phải là lập ra để làm sân chơi cho Nguyễn Mạnh Phúc và một nhóm du thử du thực, hèn nhát, núp bóng diễn đàn phóng uế bừa bãi.
Riêng cá nhân tôi, đang tập trung mọi lời viết mạ lị này để làm tài liệu, nhờ bạn bè truy tìm IP, và đưa nhóm người này ra trước Pháp Luật với lý do nghiêm trọng: chúng vu cáo tôi là Cộng Sản! Chắc quý vị đã biết, trong một cộng đồng chống Cộng, mà chụp mũ người khác là Cộng Sản là một hành động “mượn dao giết người”. Nguyễn Mạnh Phúc đang có hành vi muốn giết người, muốn tiêu diệt một nhân vật chống Cộng. Nguyễn Mạnh Phúc sẽ phải trả giá cho hành động của y. Với tư cách một cựu sinh viên Quốc Gia Hành Chánh, tôi mong mỏi quý vị cùng tiếp tay với tôi, bảo vệ danh dự của các thành viên trong Hội cũng như bảo vệ danh dự của Hội, trước âm mưu chia rẽ đáng khinh bỉ của Nguyễn Mạnh Phúc và đồng bọn.
Trường hợp Tổng Hội và Hội không có hành động gì để ngăn chặn âm mưu chia rẽ Tôn giáo của nhóm người này, cũng như tiếp tục thinh lặng trước việc một số đông đồng môn (4) bị nhục mạ thậm tệ, tôi xin mạn phép được làm bất cứ điều gì có thể được để bảo vệ danh dự tôi cũng như bảo vệ danh dự của tôn giáo tôi, nhưng không phải dưới danh nghĩa một cựu sinh viên Quốc Gia Hành Chánh nữa.
Trường hợp lời yêu cầu này không được sự đáp ứng của quý vị có trách nhiệm trong tập thể Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh, lá thư này sẽ được phổ biến trên tất cả các diễn đàn điện tử trên thế giới, đặc biệt là Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ,
Chân thành ước mong Hội chúng ta mãi mãi là nơi quy tụ của những người trí thức đáng kính trọng.
Nay kính,
Chu tất Tiến.
NHÓM TRÂU ĐÁNH ĐÃ CHẠM ĐÚNG "NỌC" CỦA NGUYỄN MẠNH PHẮC-ĐS.17 RỒI !!!!
***CB/Mt68 nhắn tin NMPhắc: Cứ chửi tiếp cho vui ! Xin hứa sẽ đăng NGUYÊN CON 100% - Dù là con HEO ...cũng đăng luôn !!! Khóa 17 có cái tên NGUYỄN MẠNH PHẮC nầy thật là "Cộm", thật là ... oai cho ĐS.17 ! Chúc mừng ! Chúc mừng ... dài dài !!! Từ nay CÁI BANG hy vọng sẽ sôi động hơn nhiều !!!./- bb/cb.
(1)Trích dẫn email số 1 của Nguyễn Mạnh Phúc chỉ thị cho đồng bọn hành động: (Viết lại và thêm dấu tiếng Việt cho dễ đọc)
Re: Những con chiên Ki Tô mắc tiêm la
Tuesday, August 11, 2009 5:50 PM
From: "Tamika Ito" <daimyo981@yahoo.com>
To:..."Noi Ong" <anticomto@yahoo.com>... more
Có một đồng môn nhắn với tôi sáng nay là Lâm hữu Xưa, tức Muời Ca Mau, cứ cho rằng tôi với các bạn là một. Hồi xưa ở cùng ký túc xá với hắn sáu tháng sau cùng của khóa 14, thỉnh-thoàng thấy hắn khi đi ra phía sau đến phòng mấy bạn cùng khóa 17, nhưng không thấy nét ngu-xuẩn của hắn; bây giờ già rôi hắn lộ ra trên i-meo.
Các bạn có cách nào cho Lâm Hữu Xưa hết ngu không?
(2) Trích dẫn email số 2: Nhục mạ đồng môn, mạ lị Tôn Giáo.
(Thêm dấu tiếng Việt cho dễ đọc)
Date: Wednesday, August 12, 2009, 7:44 AM
Kinh Ông Tamika Ito,
Nội Ông bận họp để dạy cho bọn tả đạo Ca To phản quốc không lo chống Tàu Cộng xâm lăng lại đi gây rối loạn trong xụ đòi đất Thái Hà, đất Tam Tòa để dâng cho Vatican. Chúa Giê Xu đã bị đóng đinh rồi, chỉ cần một cái cọc gỗ, chớ đâu còn cần đất cát làm chi ? Nếu Giẻ Xu có phép thần thông thì nhổ đinh ra phóng cho tụi Cộng Sản sáng con mắt ra coi. Thằng cán bộ CS Chu Tất Tiến nói bậy bạ nên bị đòn hội đồng là phải. Báo hại Phạm Trần Anh và Nguyễn Tấn
Lạc tè trong quần Bây chừ nói chuyện thằng mọi Lâm Hữu Xua. Mình đã gặp
TT Vương Văn Tro và hỏi "anh đã tát tai thằng mọi Lâm Hữu Xua mấy lần ?" TT Trọ cười và hỏi lại tôi "anh cứ hỏi anh Q.là hành chánh với các anh thì rõ" Còn thét mét nữa thì hỏi Cô Khánh, Cô Trung, Cô Mihel, Cảnh Sát Quốc Gia Rạch Giá là biết Lâm Hữu Xua ở Kiến Giang Rạch Giá bê bối tồi tệ cỡ nào. Chắc là bại hoại như Nguyễn Chí Vy nhà mình. Ngoài việc bị nhà binh tát tai còn bị các tay anh chị đánh xây xuề mặt mày vì tật dê gái, sờ mó vợ bạnbè.
Thằng mọi Xưa đã nâng bi thằng Vũ Công Hùng rồi chửi bới khi bị đuổi ra khỏi Diễn Đàn HC, khiến cho Hùng tức mà chết. Đúng là quân đốn mạt, vô liêm sỉ đến đỗi nhà văn Trọng Đạt phải dạy cho bài học. Hôm nào mình dẫn "Lục
Tả Ấy Xay" trâm tiếng Thổ cho thằng mọi Lâm Hữu Xua cúi đầu "Xám Lía"
LƯỠI LÊ sẽ lên ca trực tuần tới và sẽ nói thật đầy đủ về thằng mọi Lâm Hữu Xua từ lúc đánh bùa trong Học Viện bị bắt đến những hình phạt kỷ luật, đến những cảnh cáo lúc làm việc khiến thanh tra Nguyễn Văn Kha, Bộ Nội Vụ xuống tận Kiên Giang điều tra, chưa kể hồ sơ của hắn còn nằm chờ phạt ở Giám Sát Viện CầnThơ.
Chúc Ông Tamika Ito an lạc nơi xứ hoa anh đào, để
thằng mọi Lâm Hữu Xưa cho KBC phạt "dã chiến" xong
cho ra đạo binh "trừng giới" ngoài vùng hỏa tuyến.
Hallellulla
(3) Trích dẫn email số 3: nhục mạ Công Giáo. (Viết lại và thêm dấu tiếng Việt cho dễ đọc:)
Subject: Amen
Friday, August 1, 2008 8:05 AM
From: “Noi Ong" <anticomto@yahoo.com>
To: .... quocgiahanhchanh@yahoo.com, ...
Các con ơi! Đừng mang Hội Quốc Gia Hành Chánh dâng hiến cho Jesus Christ, một thằng Do Thái cà chớn. Tại sao các con bán rẽ lương tâm, làm nhục tập thể hành chánh như thế? Nghe nói các con sắp tỏ chức gây quỹ cho những tên linh mục khốn nạn phải không? Mấy thằng Thiên Chúa muốn vén quần Maria hay nhìn cu Gie Su thì chun vào Nhà Thờ mà ngắm, đừng đem vào Quốc Gia Hành Chánh.
Nhân danh Tao và Bây và Mấy Thằng Mất Dạy Amen!
KBC BU ĐA NO
(4) Đỗ Tiến Đức, Nguyễn Văn Sáu, Nguyễn Ngọc Liên, Lâm Hữu Xưa, Nguyễn
Chí Vy, Trần Ngọc Thiệu, Phạm Trần Anh, Nguyễn Tấn Lạc, Chế Minh Châu, Chu Tất Tiến…(và còn nhiều nữa.)
No comments:
Post a Comment