ĐÔI LỜi ĐM (Tiếng Việt) VỚI ĐẠI CATHAY ... LÊ VĂN TƯ
Lão Độc, San José
Trong một email gởi Anh Vũ Mạnh Hùng vào tháng 6 năm 2008(Cách đây hơn một năm)Đại Ca Lê Văn Tư có "Phán" như sau:
"Về sửa đổi Nội qui, điều này cần thời gian, không thể thực hiện một sớm một chiều trong một vài phiên họp viễn liên, như phải thành lập một Ủy ban tu chính, thu thập ý kiến, đề nghị các khoản sửa đổi, phương thức tham khảo, hình thức phê duyệt, …"
Hơn một năm trôi qua.....Chúng ta thấy gì? Nội Quy vẫn "Chình Ình" ra đấy....Soạn một bản Hiến Pháp cho một Quốc gia thường thường cũng chỉ mất khỏang một năm,thế mà chỉ tu chỉnh Nội quy cho một Hội Đoàn mà Ngài Trần Xuân Lì(đúng là LÌ) đã kéo dài hơn một năm mà cũng chưa thấy"Nhúc Nhích"Ngài Đại Ca Lê Văn Tư với tư cách là người "Phán"câu trên xin cho biết ý kiến.....có lẽ tuổi đời của Đại Ca cũng sơ sơ trên "bẩy bó",tuổi để sắp về với Ông Bà.....
Không biết khi nào mới Tu Chính Xong Nội Quy để trả lại quyền bầu cử cho các đồng môn....Hay lúc đó nhiều người đã ra đi??Chắc nhiều Đồng Môn đã hết còn kiên nhẫn.Trừ có Đại Cathay Lê Văn Tư và"Phe Nhóm" sẵn sàng và vui vẻ đợi đến kiếp sau ???
Lão cố ý trích lại câu trên đây , mục đích nhắc nhở cho ĐẠI CATHAY LÊ VĂN TƯ, THUM THỦM PARIS và anh em chúng ta nhìn lại vấn đề chính rất đơn giản là TU CHÍNH NỘI QUY. Chỉ có tu chính nội quy là giải quyết dứt khoát được chuyện XUNG ĐỘT trong nội bô QGHC được ngay .
Thế mà đã gần tròn 2 năm và ngay như TXTHỜI đã viết ra bằng chữ rõ ràng, gởi đi khắp nơi, giải thích cho biết NQ2003 quy định , tối đa chỉ có HAI NHIỆM KỲ và BẦU CỬ người thay thế , phải được tổ chức TRƯỚC 4 THÁNG trước khi nhiệm kỳ cũ mãn nhiệm. Tức là theo nq2003 ấn định thì TXTHỜI phải tổ chức hạn chót là vào THÁNG TÁM /2009 nầy mới hợp lệ.
Thế mà TXTHỜI , KHÔNG THÈM TỔ CHỨC BẦU CỬ LẠI, không thèm có 1 chữ nào cả ???!!!
Thưa ĐẠI CATHAY LÊ VĂN TƯ THUM THỦM PARIS -
Tại vì TXTHỜI và đồng bọn sâu bọ, ăn phân người chuyên môn đó đã luôn chủ trương :
1- Cứ kệ cha chúng nó, chúng nó ồn ào chống đối , chửi bới nầy nọ .... Cứ để chúng chửi đã miệng , hết từ ngữ ĐM (tiếng Việt ) thì chúng sẽ ngưng ... và hơn nữa chỉ có 1% là mở miệng thì ăn nhậu gì !!! Con số còn lại 99% không nói gì là ỦNG HỘ CHÚNG TA rồi còn gì mà lo lắng ???!!! (* Chúng ta đây là TXThời, CVĐẺ, Cao Lẻ Bóng, Nguyễn Thị Bướm Vũng Rô...)
2- TXTHỜI và đồng bọn ăn phân đã ra mặt COI KHINH, MIỆT THỊ TOÀN THỂ QGHC với thái độ dửng dưng... nín thở qua cầu mà chúng đã ngang nhiên thách thức cả tập thể chúng ta. Như vậy , hôm nay là 25 /8/09 (giờ USA) , chỉ còn 5 hôm nữa là hết tháng 8... mà không có tin tức gì về BẦU CỬ LẠI cả !!! Chắc trong đầu ĐẠI CATHAY ... vẫn còn tin vào giờ chót... mấy đứa ăn phân đó sẽ ĐÃI cho Ngài Đại Cathay một chầu ngon lành hay sao ??? - Chúng tôi không bao giờ tin như Ngài Đại Cathay ... và rồi đây Ngài Đại Cathay sẽ thấy 5 ngày còn lại sẽ trôi qua và nguyên cái đám CÂU LẠC BỘ NHÀ QUÀN 12 sẽ cười thầm trong bụng... Coi như bọn sâu bọ chúng nó thêm một lần nữa đã bày CỖ THUM THỦM để đãi toàn thể QGHC chúng ta, và khách ưu tiên được mời là giáo sư LÊ HỒNG, CUỐC QUẢ TRONG BAN THẨM VẤN; BỬU LÔNG...Vua nâng trứng ... và dĩ nhiên là không thiếu CAO LẺ BÓNG ... và khách danh dự hơn cả , không ai khác hơn là ĐẠI CATHAY LÊ VĂN TƯ-THUM THỦM PARIS...CHIEN (Parisien) ...../- Lão Độc , San José
No comments:
Post a Comment