1 comments: TỪ CANADA
said...
Thấy người mà nghĩ đến ta.Rất mừng khi hay tin Hội Montreal có ban chấp hành mới...Thì ra họ cũng bầu bán đàng hoàng cứ mỗi hai năm...Đi hay ở thì cũng phải "có bầu" chứ đâu lại làm thinh thì còn gì dân chủ, còn gì là HC nữa...
Hội tôi thi nay vỏn ven chỉ còn có 12 người trong tổng số 19 người ( ba người vỉnh viễn ra đi,4 người thì có tên nhưng chưa một lần thấy mặt. Chúng tôi rất quý mến ông già nên hơn 10 năm rồi, rể già, rể non mọc tua tủa, ai cũng "nhất trí" giữ ông bằng mồm, bằng tâm nên quên mọi thủ tục HC, Ôi! Đó là cái bịnh làm biếng của anh em HC về vườn.
Nó là mầm móng đã làm cho gần hai năm sóng gió nhưng vẫn chưa ngã ngũ. Hãy tỉnh ngủ đi qúy vị, vì chúng ta vẫn còn "giấc ngủ ngàn thu" kia mà. Hiện tượng thờ ơ, mọc rể, ngồi lì phải chăng là căn bịnh "trầm kha" của tuổi về già? Không nhất định là không vì hội Montreal đã hảnh diện ra quân.
Tuy cũng là ông gìa đâù đàn nhưng tôi thấy rất trẻ không trẻ sao lại có con số 35/35 phải không qúy hửu? Ít ra chúng ta cũng hơn CS hiện nay, tụi nó cũng "gọi là bầu bán" sau mỗi 4 năm và tôi đa là 8 năm...Còn ta TXT đã ngồi lì mấy năm, anh đã ngồi mấy năm? Hãy tự suy nghĩ lấy khi chúng ta là những người đang sống trong xã hội tự do dân chủ...Chúng ta vẫn còn đủ lý trí mà!!!
No comments:
Post a Comment