Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Tuesday, September 15, 2009

GIÀN NHẠC "NHÀ ĐÒN" TRẦN XUÂN THỜI

Lão Cao Hổ Cốt/Cali


Điểm mặt những khuôn mặt trong "NHÀ ĐÒN" Trần Xuân Thời.

Giàn nhạc TXLì chỉ mới thành lập cách đây gần 2 năm,có nam nữ đầy đủ,tuối tác thì từ 6 bó đến trên 8 bó.Nay ta hãy điểm mặt một số tên tuổi:

1) Trần Xuân Lì,tên nhạc trưởng đầy mưu mẹo,thủ đọan,gian hùng mà QUÁ ĐẦN, vô liêm sĩ....Tên này đã tham quyền cố vị ở tổ chức Công Đồng VN tại Hoa Kỳ sơ sơ cũng 10 năm rồi bị "đá" ra khỏi tổ chức này một cách nhục nhã,sau đó Hắn lò dò qua TH/QGHC với sự đỡ đầu của Đại Lão Trương Thối Lai(tuổi đời sơ sơ trên 8 bó......TXLì qua TH/QGHC chẳng làm được việc gì ngoài việc âm mưu mờ ám sửa đổi nội quy để dễ bề thao túng,tước đoạt quyền bầu cử của mỗi cá nhân, khi phát giác ra các đồng môn phản ứng,những từ ngữ hạ cấp nhất đã được dùng để diễn tả cá tính của tên này,rồi tự y giết chết y, khi ra một lúc 2 bản văn về bầu cử BTV/HĐQT,Lê Quan Diêm ĐS7 đã nói đúng Trần Xuân Lì không chết vì lời chửi rủa...

2) De Facto CTLỄ,một trong 2 phụ nữ trong giàn nhạc,chuyên môn thổi kèn.. để bảo vệ cho TXLì với tác phẩm 14 trang bênh vực cho NQ 2003(tức là bênh vực TXLì,Lì là tác gỉa)chính 14 trang ngu dốt này đã làm tiêu tan tên tuổi CTL.

3) Thị Ngốc,Con Bướm Vũng Rô, vợ TXLì tất nhiên cũng thổi kèn... trong ban nhạc,cố gắng nhào ra"chơi cả Việt lẫn Mỹ"vì viết một bài cả bằng tiếng Việt xen lẫn tiếng Mỹ để bảo vệ,bênh vực chồng đặc biệt hỗn láo nêu đích danh 4 đồng môn,đe dọa sẽ truy tố ra tòa,nhưng tới nay 4 vị này cũng chưa hề mất một cái lông...chân nào...thế là Y Thị nít khe luôn.Đúng là "Nồi Nào Úp Vung Nấy"

4) LVTƯ Paris-Chien thum thủm,thì chính bị TXLì chơi lại , nhất định không tu chính nội quy,trong khi Tư thum thủm ra lệnh là thư thả phải mất thời giờ..rồi năm này qua tháng khác ,Nội Quy vẫn y nguyên,Tư thu thủm ăn nói làm sao bây giờ ??? Tư thum thủm lúc nào cũng có mùi hôi thối vì giao du với TXLì...(ý của Tư thum thủm)

5)Trương Thối Lai tự thối um Toronto,niên tuế đã cao(sơ trên 8 bó)thay vì an nhàn tuổi già với quyền lợi vật chất nhân đạo của nhà nước Canada cấp cho rất dư thừa,đằng này không biết động cơ nào hãy còn vướng mắc trần tục,đi bợ đỡ một tên đại ma đầu làm tên tuổi dính toàn đồ hôi thúi mà nhắm mắt ra đi hãy còn xú uế để lại.

6) Lê Quan Diêm,thằng bé khóc tu oa, mắc bệnh bò điên,ngày nào cũng đi tha thẩn ở các nghĩa trang,cố tìm đọc mộ bia xem lý do chết của người ta.LQD phát gíac ra là "Không có ai chết vì bị chửi rủa",vội vàng về báo tin mừng cho vợ chồng TXLì,âm điệu,giọng văn của LQD như tiếng nhạc đám ma ,vì ảnh hưởng kèn đám ma ở nghĩa trang mà LQD nghe hàng ngày....

7)Nguyễn Văn Cùng Tè...Tình nguyện làm khuyển mã cho TXT , làm gia nô một cách vô liêm sĩ đệ nhất hạng,sức khỏe có thừa để chơi kèn trompet đẩy đít TXLì,nhưng TXLì cũng không đứng dậy nổi.....

8) Diệp Bú Lông....Con gà chạy ghế Chương Thiện, Nịnh bợ vô duyên,cho cuộc bầu cử vừa qua là đúng !!!!!

9) Trần Bá Láp ĐS.11 TỰ THUYẾT BÁ LÁP , được mướn vào giờ chót đứng ra làm gia nô dẹp đường. Chính Thuyết đã hô to " TRÁNH RA " để VC TXThời đi làm thủ tục giấy tờ sau cùng trong NHÀ ĐÒN WC . Thuyết muối mặt để bợ đỡ TXLì ở giờ thứ 25..... Tội nghiệp cho ngài PHÓ THỊ ... ÂM PHỦ đã hạ mình làm một tên ÂM BINH hèn hạ cho VC TXThời .../-

10) Vũ Dương Cử & Nguyễn Văn Sanh, Gia nô Tế Thần, hồi hộp hy vọng nối ngôi TXLì nhưng chính TXLì đã"Giết"chết hy vọng của 2 tên này ở giờ thứ 25.Ngày 31 tháng 8 vừa qua,ban nhạc đưa đám của NHÀ ĐÒN TXLì đã đồng hòa tấu bản nhạc VĨNH BIỆT để chôn cái thây ma TXLì.....VÀ ĐỒNG BỌN GIA NÔ KHẢ Ố vang danh trong lịch sử QGHC Hải Ngoại ..../-

Lão Cao Hổ Cốt/Cali

No comments: