LÊ QUAN DIÊM-ĐS.7
VẪN CHƯA RA KHỎI NGHĨA ĐỊA TXTHỜI ...
LQDiêm cứ quanh quẩn trong nghĩa địa vì cứ mãi suy nghĩ, rồi đây Mộ bia của Lê Quan Diêm ĐS7 sẽ ghi.. lý do chết ra sao ??? = "Chết vì đòi bú sữa, khóc tu oa."
Lê Quan Diêm ĐS7 có viết như sau: ".....khi đi ngang qua nghĩa trang,Tôi cố tìm mãi,nhưng không thấy ngôi mộ nào mà người chết nằm dưới đó do bị người ta chửi rủa mà chết cả..".
Có 2 lý do Lê Quan Diêm viết câu này:
1)LQDiêm mắc bệnh tâm thần qúa nặng (hay nói nôm na là một thằng khùng)cứ đi lang thang hết nghĩa trang này đến nghĩa địa khác để tìm xem có mộ bia nào ghi lý do chết của người dưới mộ....Lê Quan Diêm không thấy mộ phần nào ghi"Chết vì bị chửi rủa" LQDiêm mừng lắm, nói cho Trần Xuân Lì ĐS12 và vợ là Thị Ngốc ĐS12 biết là chửi rủa không chết đâu.......đúng là mad dây quá nặng.
LQDiêm bỏ ra hết cuộc đời còn lại đi tìm tại các nghĩa trang trên thế giới cũng không thấy ghi lý do của người chết.
2) LQDiêm muốn làm một cuộc "cách mạng" nghĩa là LQDiêm sẽ là người đầu tiên để di chúc lại cho vợ con là khi chết,mộ bia phải ghi rõ lý do chết........kể cả lý do chết không được đẹp đẽ ???........vì có lẽ LQDiêm muốn tên mình sẽ được ghi trong cuốn nên giám đặc biệt,ghi những phát minh đặc biệt.......
Cuộc khủng hoảng TH/QGHC gần 2 năm qua đã làm cho khá nhiều tên"nổi tiếng" BỊ CHẾT THẢM THIẾT !!!
Đầu tên phải kể tên TXLì ĐS12 có tài lì lợm,nhưng đã "chết"vào ngày 31 tháng 8 vừa qua vì có những 2 cái thông cáo bầu cử......
Bà De Facto CTLễ ĐS10,tên tuổi tiêu tùng vì đem kiến thức ấu trĩ,non nớt của mình bênh vực cho TXLì và CVĐể ĐS12.
Lê Văn Tư ĐS8 có biệt danh Tư'Thum Thủm" cố bênh vực TXLì ra lệnh cho các đồng môn:Sửa Nội Quy phải mất thời gian.....gần 2 năm qua TXLì có làm gì đâu???
Đúng là TXLì "Đá giò lái Tư thum thủm vì ăn nói làm sao khi bản NQ vẫn nằm chình ình ra đấy...Lê Quan Diêm làm chuyện "MAD DÂY" đi vào các nghĩa trang kiếm mộ bia ghi lý do của người chết để an ủi vợ chồng TXLì..
Trương Thối Lai ĐS1? cố nâng 2 hòn bi của TXLì dù tuổi già sức yếu,thế là tên tuổi cũng tiêu luôn.
Nguyễn Văn Cường ĐS11 bị tố cực kỳ vô liêm sỉ vì ngăn cản họp HĐQT(Thế thì làm sao sửa được NQ phải không ngài Tư thum thủm) vô duyên nữa là
Anh chàng Trần Bá Thuyết ĐS11 ở đâu tình nguyện "nâng bi" TXLì ở giờ thứ 25..
Và Diệp Bú Lông thì nhảy vô liếm bi của TXTHỜI bằng cách để đời cái câu " Bầu cử đầu năm 2008 là chính đáng "
Còn VŨ DƯƠNG CỬ và NGUYỄN VĂN SANH giờ gần chót lại được TXTHỜI chọn làm VẬT TẾ THẦN mới đau và tiêu tùng luôn ở giờ thứ 24 +3/4.
Kết Luận:
Chẳng cái dại nào giống cái dại nào,chẳng qua là hùa nhau đi ủng hộ một tên đại ma đầu ma giáo mà "cả nước"QGHC và tổ chức Cộng đồng VN tại Hoa Kỳ đã biết qúa rõ.Nay mỗi người tự đấm ngực và nói"TÔI NGU,TÔI NGU....LỖI TẠI TÔI,LỖI TẠI TÔI..." ./-
Lão Bá (không phải Bá Thuyết thuyết bá láp)
Hà Tiên-Châu Đốc
No comments:
Post a Comment