Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Friday, September 18, 2009

BÌNH LOẠN CHO VUI....
(Nếu OK xin đăng giùm- Cám ơn./- CB El Nino/Texas)

Trời đất ơi !

Lại MỘT CON DÊ TẾ THẦN !!! Đúng là Nguyễn Thế Viên thành ra NGUYỄN THIẾN DÊ là hết xẩy !!! Thán phục tài nói láy theo kiểu Canadian mà tôi biết là của ai rồi !!!

Không ngờ cả sư đoàn TIỀN GIAN BẠC LẬN phải đợi đến năm 2009 mới chịu te tua. Chết từng đứa thật là THÊ THẢM ... Bao nhiêu SÂU RỌM ngang dọc trước đây, cả mấy mươi năm mà không ai dám đụng đến . Không ngờ nay lại từng đứa, từng đứa ... rơi rụng như LÁ ĐA bay tả tơi trong Mùa Thu.

Càng nói về Bà Lễ thì tôi càng suy nghĩ thấy quả không sai: THẬT RA bà Lễ có kiến thức thật là nông cạn , nhưng vì mấy cái "cắp bằng" Made In USA tạo hào quang rực rỡ, giả tạo giùm cho bà. Và bà không biết giới hạn sự phung phí kiến thức mọt sách đó một cách khôn ngoan hơn ! Nghĩa là bà cần phải CHE ĐẬY khiêm nhường 1 chút , hở hang ... tênh hênh phô trương quá ... chẳng khác nào khiêu khích quá lố ... rồi có ngày gặp Mỹ Đen là lãnh sẹo là cái chắc !!!! Đau thiệt tình đó chứ chẳng phải đùa đâu !!! Thử gác chân lên trán mà suy nghĩ coi có đúng không ??? !!!!

Mấy con SÂU BỌ thuộc sư đoàn Tiền Gian Bạc Lận đã lộ diện và đã bị xịt thuốc diệt trừ từng đứa, ló ra là chết queo râu ngay !!!! Nguyễn Thiến Dê chắc từ nay đành quảy đồ nghề đi THIẾN DÊ , chứ còn cách gì khác để mà mỉa mai : XIN QUÝ VỊ TRƯỞNG THƯỢNG ĐỂ CHO ĐÀN EM KÍNH TRỌNG .... Nay thì đàn em đã biết sợ quý vị trưởng thượng rồi , xin bảo đảm không có đứa nào dám A DUA nữa đâu !!!

Theo tôi nhận định là cuộc chiến DIỆT TRỪ SÂU BỌ ĐÃ THÀNH CÔNG MỸ MÃN rồi có đúng không ??? Theo tôi bắt mạch thì quý vị trâu đánh DIỆT TRỪ Trần Xuân Thời chỉ là DIỆN thôi, còn ĐIỂM chính là đám SÂU BỌ có đúng tim đen của quý vị không ??? !!!

Cho nên theo tôi nghĩ, quý vị trâu đánh đâu có muốn DIỆT TXTHỜI tức khắc đâu !!! Nói khác là quý vị muốn nuôi sống TXTHỜI để diệt thêm sâu bọ càng nhiều càng tốt có đúng không ???

Tôi đang tạm sống ở Ngã 3 đường , hẻo lánh, không gần một ai; nhưng nhờ có cái COM-PIU-TƠ mà cảm thấy vui sống được rất gần gũi với mọi đồng môn khắp nơi . Xin nhắn lời cám ơn Huynh nào đó đã sáng chế ra Trang Cái Bang ... ngày một phổ thông và đáng tin cậy hơn !!!! Thân kính ./- CB El Nino /Texas.

No comments: