CHUYỆN DÀI
"CẨU TRỆ" Chủ Tịch TRẦN XUÂN THỜI.
LTG: Tôi gọi TXTHỜI bằng danh xưng Cẩu Trệ là vì TXTHỜI là chủ tịch HĐQT mà làm toàn những chuyện GIAN MANH. Cho nên tôi bất tín nhiệm hắn bằng cách nầy, ngoài cách nầy ra đều cho thấy là VÔ PHƯƠNG./- Lão Độc Hồng Thất.
Từ lúc xảy ra cuộc khủng hoảng TH/CSV/QGHC người ta đã nói nhiều về TXLìvà càng ngày người ta càng khám phá ra những thâm độc,gian xảo,lưu manh của tên LÌ,cũng có người gọi là triều đại TXLì,hôm nay người viết cũng cố gắng đưa ra những nhận xét:TXLì đã cũng cố bọn "gia nô" lên tới hàng chục tên nắm giữ chức CT/Chi Hội và cộng thêm những tên chạy cờ như Tư thum thủm,Lê Quan Diêm, Trần Bá Thuyết và còn nhiều tên khác nữa đang ẩn mình chưa lộ diện.
Có đồng môn cũng gọi thời gian TXLì nắm quyền khống chế TH/QGHC là "triều đại" thì điều này cũng đúng,gần 8 năm TXLì không làm được việc gì có ích lợi cho tập thể CSV/QGHC mà chính y(TXLì)chỉ biết mua chuộc "CẤY" người làm "gia nô".Tên TXLì không bao giờ nghĩ đến quyền lợi của tập thể mà trái lại chỉ cố giữ và củng cố địa vị.....
Nhưng TXLì đã tự chôn vùi tên tuổi và tự giết mình vào ngày 31 tháng 8 vừa qua khi thể hiện những trò lưu manh mà Y vẫn thường áp dụng là ra một lúc 2 thông cáo bầu cử BTV/HĐQT với 2 nội dung khác nhau.Thế là nay TXLì đang tìm cách "Bán Cái" nghĩa là tìm người thay thế mình để về nhà ....ôm đít vợ.Những tên gia nô như TTLai,NVCường,LQDiêm,Tư thum thủm Trần Bá Thuyết,Nguyễn Thế Viên và còn vài tên nữa.. đang cảm thấy bơ vơ như chó mất chủ...
Tội nghiệp thay cho những tên múa rối vô liêm sỉ này.Cũng cần nói thêm là Bà De Facto đang chịu đựng lời dèm pha của các đồng môn khi có nhiều đông môn đặt câu hỏi: Nội Quy 2003 được biểu quyết tại đâu ngày nào,đại hội có bao nhiêu người tham dự ?????nhất là có đồng môn đã đặt vấn đề rất chính xác và khoa học là hãy xuất trình biên bản của buổi đại hội của các CSV/QGHC chấp thuận NQ 2003.
Tất nhiên là phe TXLì không xuất trình được biên bản quan trọng và có tính cách pháp lý này....Thế là chết chùm cả đám,vì TXLì đều đạo diễn mọi chuyện một cách "BÁ ĐẠO"coi thường các đồng môn.Không những thế Bà De Facto còn bị cháy tiêu tùng vì lý luận như sau để bênh vực sự đắc cử của Liên Danh CVĐể (BCH/TH/QGHC):"Liên danh CVDể được 14 phiếu,nay có người khiếu nại có 2 Chi Hội bất hợp lệ (vì không đủ túc số thành lập Chi Hội)thì lấy 14 phiếu trừ đi 2 phiếu,LD/CVĐể còn 12 phiếu vẫn được coi là đắc cử vì liên danh CXThức được có 6 phiếu"
Trời đất qủy thần ơi ????? Không biết Bà De Facto học luật Hiến Pháp ở đâu mà lý luận như vậy,nếu Bà De Facto mà đi thi môn luật Hiến Pháp mà viết như trên thì chắc chắn 100% lãnh 2 hột vịt lộn to tổ bố...
Than ôi !!! cái ngu dại là đi ủng hộ một tên đại điếm đàng,nên nay chết chùm cả đám không gíam hó hé gì nữa.
Cũng có tin là Cao Thị Lễ luôn đi bên cạnh cuộc đời của TRẦN XUÂN CẨU TRỆ, nên vấn đề DE FACTO nó luôn ám ảnh bà CAO THỊ là như vậy ! Hơn nữa theo tin ở gần Tòa Bạch Ốc Sên cho biết: Thật ra NQ2003 là đứa con vô thừa nhận của Miền Đông do chính bà LỄ CAO thai nghén và giao cho LÊ HỮU EM đỡ đầu và TXTHỜI tiếp tục âm thầm giấu trong bóng tối từ đó đến nay. Nhưng càng ngày CÁI ĐUÔI của cái quái thai NQ2003 đã càng to ra, càng dài ra ... Nên nó đã LÓ RA ... thò ra ngoai ... và đến đầu năm 2008 thì nhờ biến cố CAO XUÂN THỨC mà thiên hạ khắp nơi mới biết CÁI ĐUÔI TO TỔ BỐ lòi chình ình ra đó là đứa nhỏ quái thai DE FACTO , sản phẩm TỐI ƯU THƯỢNG HẠNG được phe nhóm Miền Đông góp sức hình thành trong bóng đêm !!! Tôi nghiệp bà Cao Thị Lễ đã bỏ công "MỌT SÁCH" mấy mươi năm, quên cả chuyện QUƠ MỘT ĐỨA LÀM CHỒNG ... nên đã suốt đời CAO ĐƠN HOÀN TÁN .... lẽ bóng mút mùa Lệ Thủy. Đã vậy nào ngờ cuối đời lại bị 2 tên VMH và TVK "bán cái" cái bản nhận định 14 trang giao cho một mình CAO THỊ LỄ đứng tên , nên bị ĐO VÁN ... nằm dài ...cho đến ngày vĩnh viễn lên cao ..../- Lão Độc Hồng Thất.
No comments:
Post a Comment