Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Saturday, September 19, 2009

CÁI THÔNG CÁO BẦU CỬ 27/8
TRỞ THÀNH "BÀI VỊ"
CỦA TRẦN XUÂN THỜI

Độc Địa Nhân/Canada

Thưa các bạn;

Thể theo đơn đặt hàng của Cái Bang-Mt68, tôi quơ quào đọc tài liệu để viết bài nuôi sống NGỌN LỬA TRANH ĐẤU cho mau đến ngày kết thúc , chắc cũng không còn bao lâu nữa đâu; không mút chỉ cà tha như Cự Đà bi quan đâu !!!

Cái tài liệu đập mạnh vào mắt tôi hôm nay là "CÁI THÔNG CÁO QUÁI LẠ" của TXTHỜI đã viết ngày 27/8 , không thèm bỏ dấu và đã gởi đi vào 2 ngày khác nhau vào 28 và 29 /8 với nội dung khác nhau. Tạo ra hậu quả KHỐC LIỆT, gây chấn động làm TRÁI TIM KHÔNG NGỦ YÊN của TRẦN XUÂN THỜI tắt máy , xuội lơ luôn !!!

Quý đồng môn khắp nơi đã hiểu rõ cặn kẽ , ngọn ngành cả rồi !!! Tôi chỉ xin lược thuật lại khái quát để cập nhựt dữ kiện ở bài nầy mà thôi.

Có lẽ vì bị áp lực tứ phía dồn lại, thắt chặt vòng vây ngày một gom cù ... vì chuyện tự dưng TXTHỜI đưa ra cái email hớ hênh cho rằng NQ2003 có quy định là BẦU CỬ PHẢI TỔ CHỨC TRƯỚC trước khi mãn nhiệm 4 THÁNG MỚI HỢP LỆ.

Sự thật không một ai biết trong NQ 03 co điều kiện đó. TXTHỜI đã lỡ lời nói ra, nên coi như đã tự thắt CÁI DÂY THÒNG LỌNG, để tự treo cổ TXThời.

Sau khi đọc thấy điều kiện 4 tháng đó, anh em tranh đấu ngày đêm tập kích mấy tháng trời. TXThời đã bị động , bị ép vào góc giường. Cuối cùng còn mấy ngày nữa là hết tháng 8 và sau tháng 8 thì việc bầu cử nếu có tổ chức thì cũng BẤT HỢP LỆ.

Do đó , túng thế quá TXTHỜI đã vội đưa ra cái thông cáo gấp rút vào ngày 27/8/09. Hắn gởi 1 email đi cho gia nô số 1 VŨ DƯƠNG CỬ , chủ hụi Texas, trong email đó không có điều kiện "PHẢI CÓ HẠNH KIỂM TỐT". Qua đến hôm sau 29/8, thêm một đêm bị THỊ NGỐC cho đo ván, bắt dày vò quá đáng ... khiến cho hắn trở nên quá ĐẦN ĐỘN ... nên đã gởi cái email thứ 2 cho gia nô đệ nhị cấp NGUYỄN VĂN SANH-QLD ÚC CHÂU . Trời luôn hại KẺ GIAN THẦN ... nên đã khiến cho TXThời thêm vô điều kiện "PHẢI CÓ HẠNH KIỂM TỐT MỚI ĐƯỢC ỨNG CỬ " . Hắn hí hửng gởi đi, cứ tưởng là kỳ bầu cử nầy MÌNH CŨNG SẼ LẠI LẤY ĂN !!! Vì quy định như vậy thì có đứa nào ngoài ĐÁM GIA NÔ mà có thể được ghi tên bầu cử ?!!!

Nào ngờ ... chuyện đời tưởng dễ mà nuốt không trôi, bị mắc nghẹn, để rồi không sao chống đỡ nổi BÚA và RÌU , DAO GĂM ...tới tấp từ các nơi ùn ùn phang tới , làm cho TXTHỜI đành chết thảm, chưa kịp nhắm mắt !

Mấy ngày nay, chắc đa số đã rõ là LÊ QUAN DIÊM đang trên đường qua USA , đị CÓ NHU CẦU CẦN PHẢI ĂN NGON do tiểu đoàn 678 tổ chức. Trong chương trình có dự trù sẽ để cho MỖI NGƯỜI THAM DỰ đều có quyên lên ÔM EM MAI CÔ (Micro). Do đó, chắc ăn LQDIÊM sẽ có màn chào kính TRUY ĐIỆU TXTHỜI nhân buổi tiệc ÔM NHAU NHẢY NHÓT giữa lòng Little SàiGòn cho mà coi !!!

LQDiêm trước KHI cỡi con Đại Thử sang USA, mấy ngày trước đó hắn lang thang vô các nghĩa địa để tìm xem có bia đá nào ghi người chết vì bị CHỬI KHÔNG ??? - THẤY KHÔNG CÓ BIA NÀO GHI NHƯ THẾ CẢ, nên hắn đã yên tâm rửa chân lên giường ... sang Hoa Kỳ dự hội ngàn năm vĩnh cữu !!!

Nếu khi đến Hoa Kỳ rồi mà LQDiêm vẫn còn lang thang vô nghĩa địa lục lọi thêm 1 lần nữa cho chắc ăn !!! Thì tôi tin chắc LÊ QUAN DIÊM-ĐS.7 sẽ ngạc nhiên, đứng tim luôn không chừng, vì sẽ thấy tấm "BÀI VỊ" của TRẦN XUÂN THỜI ghi là HY VINH vì THÔNG CÁO BẦU CỬ 27/8 quy định PHẢI CÓ HẠNH KIỂM TỐT !!!

Tóm lại đâu ai ngờ, cái thông cáo 27/8 lại chính là CÁI BÀI VỊ của chủ tịt ngòi TRẦN XUÂN THỜI , để lưu lại thành tích gian manh của hắn với hậu thế !!!./-

Độc Địa Nhân/Canada.

No comments: