Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Saturday, September 19, 2009


NẾU NGUYỄN THẾ VIÊN KHÔNG PHẢI LÀ ĐỨA "THIẾN DÊ"

HÃY MAU QUAY TRỞ LẠI VỚI LƯƠNG TÂM !


Cự Đà / Nam Cali

(* Xin CB cố gắng tìm một tài liệu có ý nghĩa cụ thể để back up bài nầy !)

Thưa Anh NTViên và các bạn;

Sở dĩ tôi cố gắng dùng lời lẽ hơi có tính cách lịch sự bất thường đối với tôi nầy là vì tôi đã đọc thấy thêm 1 câu rất có ý nghĩa mà anh Nguyễn Thế Viên chủ tịch Wash State đã viết ra trong email , vừa mới được nhắc lại mấy hôm nay.

Anh Viên viết nguyên văn:

"MỌI VIỆC ĐỀU PHẢI ĐƯỢC THAM KHẢO Ý KIẾN CỦA TẤT CẢ ĐỒNG MÔN VÀ DỰA TRÊN ĐA SỐ MÀ QUYẾT ĐỊNH. CHẲNG LẼ ĐA SỐ LẠI LÀ A DUA SAO ? (*CB: Đánh máy lại có bỏ dấu và capital cho rõ ràng.)

Căn cứ vào câu nầy thì phần dẫn giải làm nền tảng cho câu hỏi RẤT LÀ CHÍNH XÁC, RẤT ĐÚNG NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC. Mọi việc đều phải được tham khảo ý kiến của tất cả đồng môn và dựa trên da số mà quyết định. Đây là một nguyên tắc đứng đắn và quang minh chính đại nhứt và có thể nói là ĐÚNG SÁCH VỞ, BÀI BẢN NHỨT . Chứng tỏ anh Thế Viên rất thuộc bài và còn nhớ bài và đã TRẢ BÀI không sai một chấm phết nào cả !!!

Cách nay 18 tháng, anh NGUYỄN THẾ VIÊN đã nổi máu quạu quọ , nên đã viết ngay cái email Mỉa Mai các bậc trưởng thượng đã xài chữ A DUA. Có lẽ lúc đó anh tin chắc bằng 100% là TRẦN XUÂN THỜI hay tất cả CÁC NGÀI CHỦ TỊCH ĐIẠ PHƯƠNG đều LÀM VIỆC ĐÚNG NGUYÊN TẮC như anh VIÊN đã viết ra trên đây ?!

Nếu tất cả các chủ tịch đã điều hành công việc, lấy quyết định chung đều phải tham khảo chung rồi mới căn cứ trên đa số mà hành động thì làm sao có một VỊ TRƯỞNG THƯỢNG KHÙNG ĐIÊN nào mà dám xài chữ A DUA đâu anh VIÊN ???!!!

Lúc đó vì anh VIÊN đã quá chủ quan hay đã quá tin tưởng với mức độ cuồng tín, mù quáng đến nổi anh bị mờ mắt, không chịu suy nghĩ cẩn thận thêm một chút ! Không chịu tự hỏi TẠI SAO VỊ TRƯỞNG THƯỢNG ẤY LẠI XỬ DỤNG CHỮ A DUA ??? -

Thưa anh NGUYỄN THẾ VIÊN -ĐS.17,

Anh đã vô tình cho người ngoài thấy lúc đó CHÍNH ANH LÀ MỘT KẺ A DUA không hơn, không kém !!! - Dĩ nhiên bây giờ anh có thể hiểu TẠI SAO tôi hay bất cứ ai còn một chút vô tư, còn một chút lương tâm, còn giữ được một chút tự trọng đều phải kết luận rằng LỜI LẼ của anh trong email đó là hoàn toàn chứa đựng một phán đoán A DUA, NỊNH HÓT MỘT CHIỀU !!!

Nếu đến hôm nay , đã 18 tháng sau mà anh vẫn chưa hiểu hay VẪN CHƯA CHỊU HIỂU thì tôi xin giải thích vắn tắt để anh mau nhận ra hơn !!!

Anh VIÊN,

Mấy hôm nay chắc anh đã đọc thấy tận mắt là có rất nhiều bằng chứng được nêu ra là TRÊN THỰC TẾ , đa số các chủ tịch trong đó đặc biệt TRẦN XUÂN THỜI đã 100% không thi hành nguyên tắc CĂN BẢN mà anh đã nêu ra TRÊN LÝ THUYẾT.

Các anh ấy độc đoán không tham khảo ý kiến của ai cả, không hề có chuyện DỰA VÀO Ý KIẾN ĐA SỐ ĐỂ QUYẾT ĐỊNH !!! Các anh ấy quyết định mọi chuyện chung bằng cách ĐƠN PHƯƠNG của một mình các anh ấy !!! (Chuyện nầy đã có rất nhiều bài trước đây đã trưng ra bằng chứng rồi, nên tôi khỏi phải lập lại được chứ ???)

Còn phần CÂU HỎI của anh :" CHẲNG LẼ ĐA SỐ LẠI LÀ A DUA SAO ?" - Bây giờ anh VIÊN đọc lại có thấy lúc đó anh QUÁ NGÂY NGÔ, QUÁ KHỜ KHẠO, QUÁ THIỂN CẬN, QUÁ ĐUI MÙ , QUÁ MẤT KHÔN ...CHĂNG ???!!!

Bởi lẽ, nếu một quyết định được đưa ra THEO ĐÚNG NGUYÊN TẮC THAM KHẢO Ý KIẾN CHUNG và DỰA THEO ĐA SỐ thì là sao ai dám nói đó là TẬP THỂ A DUA ?! (* Cũng đôi khi có ngoại lệ, nhưng ít lắm có đúng không ? - Nếu tập thể đó bị TRÙM CÔNG AN bắt phải GIƠ TAY như ở Sydney trước đây !!!)

Tóm lại một vị TRƯỞNG THƯỢNG nọ đã xài chữ A DUA , đã không giữ được lòng KÍNH THỜ của anh NGUYỄN THẾ VIÊN là vì thực tế có nhiều vị chủ tịch đã NỊNH BỢ, NHẮM MẮT ĐI THEO VC TRẦN XUÂN THỜI.

Không thèm tham khảo hay tôn trọng đa số gì cả nên mới có chữ A DUA. Nay anh VIÊN đã nhận thấy lý do và sự chính xác của chữ A DUA của 18 tháng trước chưa vậy ???!!!

Nếu vì ngay tình, vì nóng nảy nhứt thời, vì thiển cận, vì bị dụ dỗ làm tay sai, vì bị mua chuộc bằng những cái bánh vẽ , vì v.v... MÀ NAY ANH NGUYỄN THẾ VIÊN đã lấy lại được ý thức, đã biết rõ những sự thật bất nhân, biết rõ những mánh khóe gian manh của phe nhóm TRẦN XUÂN THỜI rồi. Thì tôi rất mong, tôi nghĩ anh NGUYỄN THẾ VIÊN -ĐS.17 nên dẹp tự ái con nít, hãy mạnh dạn QUAY TRỞ LẠI VỚI LƯƠNG TÂM CHUNG.

Anh VIÊN can đảm quay trở lại với ánh sáng thì đó chính là một nghĩa cử cao đẹp và hữu ích mà đồng môn đang mong ở nơi anh. Để cùng tiếp tay nhau sớm chấm dứt những giằng co chua xót đã chưa qua và hứa hẹn còn kéo dài mút chỉ cà tha.... (*cb: Xin anh xem lại thêm cái email đăng lại bên dưới để thấy rõ TXTHỜI hứa hẹn sửa đổi NQ 2003 mà CÓ THỰC HIỆN 1 TÍ XÍU NÀO ĐÂU ??!!!)

Anh NGUYỄN THẾ VIÊN ơi ! Nếu anh KHÔNG QUAY LẠI, KHÔNG HỒI TỈNH ... thì chính anh chỉ là MỘT KẺ THIẾN DÊ MƯỚN... Đã để cho VỢ CHỒNG TXTHỜI ... biến anh thành MỘT CON DÊ THIẾN và rồi đây anh em sẽ THIẾN DỄ anh Vò Viên -ĐS.17 thôi !!!.../-

Cự Đà /Nam Cali.

No comments: