CỦA TRẬN ĐỊA Ở ĐỒI 318.
Cự Đà
Trận đánh ác liệt ở Đồi 318 (31-8-09) là trận đánh kết
thúc CHIẾN DỊCH THÁNG 8-2009. Với kết quả bất ngờ, đem lại chiến thắng vinh quang cho lực lượng BIỆT KÍCH. Một đơn vị tinh nhuệ chỉ gồm có hơn 10 anh em đã cùng vào sanh ra tử trên khắp 4 vùng chiến thuật. Bất luận chiến điạ là rừng núi hay sình lầy cũng đều gan dạ , không nao núng tiến chiếm mục tiêu. Xong rồi lại lặng lẽ di chuyển đến tảo thanh ở những vùng đang bị sâu bọ quấy rối khác !!!Tuy toàn là những chiến binh vô danh tiểu tốt, huấn luyện ở các khóa đàn em, nhưng nhờ kinh nghiệm dạn dày qua nhiều trận địa sôi máu, khốc liệt nên đã tự gặt hái cho mình nhiều kinh nghiệm để vượt qua mọi thử thách, mọi thủ đoạn gian manh, mọi hỏa lực hùng hậu dư thừa của đối phương. Nhưng qua hầu hết các chiến tích trước đây, lực lượng Biệt Kích chỉ chủ yếu là cầm chưn được địch để hy vọng lần hồi sẽ đột kích, tiêu diệt từng mục tiêu nhỏ hầu có thể dần dà tiêu hao đối phương. Và ước mơ chiến thắng sau cùng chỉ mong vào MỘT PHÉP LẠ sẽ giúp cho lực lượng Biệt Kích, đang chiến đấu vì lẽ phải của lương tâm !
Vì đa số hơn 90% dư luận , đã không tin tưởng vào lực lượng quá nhỏ bé nầy mà đã chọn một thái độ an toàn cho cá nhân, bằng cách không lên tiếng ủng hộ dù đã biết rõ LẼ PHẢI đang nằm về phía nào !
NHƯNG RỒI PHÉP LẠ ĐÃ ĐẾN ....
Trong khi lực lượng Biệt Kích đang ứng chiến chờ địch ... Nghĩa là chỉ ra tay phản công chứ không chủ động chiến trường. Ngày 27/8 địch đã bất ngờ khai hỏa đơn phương , với những điều kiện do mình tự chọn lựa, tự đặt ra .... Coi như địch đã làm chủ tình hình 100%, chỉ cần cố thủ ở Đồi 318 CHO ĐẾN CUỐI THÁNG 12/09 thì CHIẾN THẮNG SAU CÙNG SẼ NẰM CHẮC TRONG TAY TRẦN XUÂN THỜI !
Lực lượng Biệt Kích thì được lịnh bằng mọi hy sinh PHẢI KẾT THÚC CHIẾN TRƯỜNG, kết thúc chiến dịch tháng 8/09 bằng mọi giá. Nếu không gây thiệt hại được cho địch tối đa trong trận sau cùng nầy thì bao nhiêu gian lao từ trước sẽ lọt vào tay Tiểu Đoàn 678 vào cuối tháng 9 tới đây !
Do đó mà anh em Biệt Kích vừa quyết tâm chiến đấu vừa cầu nguyện THỈNH CẦU PHÉP LẠ !!!
Khi lực lượng Biêt Kích bắt đầu khai hỏa tấn công lên Đồi 318 theo đúng kế hoạch tấn công khắp 4 phía. 3 phía thì lực lượng chỉ có vài người nhưng với hỏa lực thật mạnh, không ngớt tiếng nổ liên hồi ! Còn một mặt chính thì lực lượng đông đảo và âm thầm từng tấc bò lên đồi, giữ im lặng tuyệt đối như đã bỏ ngõ một phía !
Khi anh em bò sát vào vòng đai phòng thủ của Đồn 318 nằm trên đỉnh chót của Đồi 318, anh em nhanh chóng cắt đứt kẽm gai đột nhập từng người vào bên trong, không gặp một khám phá nào. Vì địch đang tập trung phòng thủ ở 3 phía có vẻ là 3 mũi dùi chính đang tập trung tiến công !
Anh em Biệt Kích đang ùa vào hướng Bộ Chỉ Huy địch đang tập trung trong hầm truyền tin ... thì bất ngờ MỘT TIẾNG NỔ KINH HỒN ... từ ngay trong phòng truyền tin ... Tiếng nổ đó chắc chắn không phải do anh em Biệt Kích tạo ra ... Vì anh em Biệt Kích lúc đó còn cách hầm truyền tin đến vài chục thước !!!
Tiếng nổ đã kết cuộc trận địa ...
Sau khi vào lục soát bên trong mới được các cán binh địch cho biết : Vị chỉ huy trưởng TRẦN XUÂN THỜI đã hoảng hốt làm rớt trái lựu đạn đã rút chốt sẵn đang cầm trong tay, nên phát nổ. Hắn tan xác , chung quanh hắn chỉ thấy toàn là những lá xì phé , nhầu nát, bay tứ tung !!!!
Đúng là PHÉP LẠ giờ chót lại đến thăm để ủng hộ anh em Biêt Kích !!!
Sau khi TRẬN ĐỒI 318 đã chấm dứt, đa số dư lận đều âu lo cho số phận của hai ĐƠN VỊ TRƯỞNG :TEXAS và QUEENSLAND !
Vì vào các giây phút chót của cuộc đời, dường như TRẦN XUÂN THỜI chỉ còn dựa vào 2 NƠI là TEXAS và QUEENSLAND. Và 2 đơn vị trưởng nầy sẽ đương nhiên được chọn làm NGƯỜI THỪA KẾ cho sự nghiệp GIAN MANH của một tên điếm mà NGU !
Hậu quả mà tôi xin vắn tắt đề cập ở đây là TAI HỌA SẼ THEO CHÂN VDCỬ và NVSANH mãi mãi về sau chăng ????!!!! ...
Cự Đà
Tường trình từ Đồi 318
13 giờ sau khi im tiếng súng !
Một vài Lão Tướng đã hết lời tuyên dương, tán thưởng các đàn em "du côn" mà giờ chót lại được Trời Cao đãi ngộ tận tình./-
No comments:
Post a Comment