Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Wednesday, September 2, 2009

VÀI CHỮ
Kính Gởi Anh ĐỖ HẢI MINH
Tiểu Đoàn Trưởng- TIỂU ĐOÀN 678.


Kính Anh Dohamide;

Sáng nay, tôi đọc đi đọc lại cái TÂM THƯ TỔ CHỨC DẠ TIỆC do anh làm trưởng ban tổ chức. Phải nói thiệt là tôi cảm thấy thật CHUA ... trong cổ họng, uống hết mấy ly nước rồi mà vẫn còn CHUA XÓT ! Nên tôi xin phép được đạo đạt đến anh VÀI CHỮ , không dám viết dài vì sợ tổn thọ cho các anh !

Thưa anh, cái tâm thư mà con tôi in ra cho tôi nó DÀI GẦN 4 TRANG, nội công lao của anh ngồi xuống để viết cái tâm thư nầy KHÔNG PHẢI LÀ NHỎ đối với tuổi tác vào thời gian chót của anh ! Không phải tôi bôi bác mà chính anh đã viết như vậy mà :[..., chắc là thấy tôi có nhu cầu gặp nhau "KHẨN TRƯƠNG" hơn các anh em khác.]...[vì có thể đây là Đại Hội chót của anh em chúng mình.] ...

Thưa Anh Dohamide;
Tôi xin trân trọng kính thưa cùng Anh : Chuyện quý anh tổ chức DẠ TIỆC NỬA THẾ KỶ là chuyện không ai có quyền dị nghị gì cả !!! Đó là quyền tuyệt đối của quý Anh !!!

Tuy nhiên; như tôi đã nói ở trên là tôi CẢM THẤY CHUA là bởi những suy nghĩ nông nổi và vô cùng thiển cận của tôi như sau:

1- Tôi nghe nói và tin rằng , Anh Dohamide là một công chức lâu đời cỡ Bà Trương Hoàng Lem có đúng không ? ! Những anh có uy tín đã nhiều lần cho biết Anh Dohamide là một người TRONG SẠCH, trong số hàng ngũ công chức trong sạch mà cái list không dài mấy đó Anh !!! Cho nên tôi thấy trước đây Anh Em đã đề cử ANH vào danh sách NHỮNG ANH LÀM ƠN ĐỨNG RA CỨU NGUY QGHC. (Hàng thứ 5, danh sách 3).

Lúc đó khắp nơi đều đặt hết kỳ vọng vào 36 vị vẫn còn y nguyên uy tín , dù sau mấy mươi năm vật đổi sao dời ! Bể dâu đến tận cùng , đến mất hết vết tích... - Vậy mà uy tín của 36 các anh vẫn nằm kỹ trong lòng đa số đồng môn. THẬT LÀ HIẾM QUÝ VÔ CÙNG !!!

Và cũng VẬY MÀ !
Đa số tuyệt đối quý anh ĐÀNH TẮT MÁY IM LẶNG 100% !!!! Chỉ có 4 Anh lên tiếng tình nguyện dấn thân để giúp giải quyết chuyện khủng hoảng tai hại của TỔNG HỘI QGHC. Nhưng vì chỉ có 4 anh chị , nên chuyện đã không thành !!!! Ngoài ra cũng có một ƯU ĐIỂM khác mà 5 anh lớn tuổi đã LỊCH SỰ phúc đáp từ chối vì tuổi già ! MỘT NGHĨA CỬ THẬT ĐÁNG KÍNH !!!

Thưa Anh Dohamide;
Riêng Anh thì KHÔNG THÈM TRẢ VỐN hay TRẢ LỜI gì cả !!! Tỉnh bơ , coi như không có !!! Phải chi Anh Dohamide im lặng luôn thì chắc chắn, không bao giờ có VÀI CHỮ ĐƯỜNG ĐỘT NẦY !!!

Nhưng mà, ai cũng biết anh già ... Tuy nhiên qua cái tâm thư dài gần 4 trang nầy và qua những dự trù khá nhọc mệt mà chính anh cho thấy ANH CÒN DƯ SỨC QUA CẦU ?!

Phải chi lúc trước, khi nguyên tập thể QGHC đang trông mong ở Anh mà anh LÊN TIẾNG tích cực khuyên bảo phân minh thì chắc chắn đã ảnh hưởng tốt không nhỏ . Đâu cần dài như cái tâm thư nầy, chỉ cần 1/3-1/4 cũng đủ rồi anh Dohamide à !!! Hay là anh từ chối mà có vài lời phúc đáp cho có 1 chút quan tâm lịc sự thì ĐÁNG KÍNH PHỤC BIẾT MẤY !!! Giờ đây thấy anh hiên ngang đứng ra tổ chức DẠ TIỆC TO TÁT để lo cho: [... nhu cầu cần phải ăn cho ngon miệng.] -Không chua sao cho được Anh Dohamide ???!

2- Một lý do khác khiến cho tôi CHUA là vì tôi ráo riết đọc để hy vọng các anh sẽ có MỘT MỤC NHỎ nào đó trong chương trình vĩ đại của các anh là để ít nhứt cũng tỏ ra có QUAN TÂM ĐẾN CHUYỆN TIẾP TAY GIẢI QUYẾT KHỦNG HOẢNG CỦA TỔNG HỘI QGHC HIỆN NAY !? Tôi đọc kỹ lại cũng chẳng thấy có MỘT CHỮ hay MỘT CHÚT NÀO QUAN TÂM CỦA QUÝ ANH !!!

Té ra các anh quy tụ nhau chỉ để thỏa mãn nhu cầu "CẦN PHẢI ĂN CHO NGON MIỆNG" và tôi đọc thấy DẠ TIỆC; tôi đoán là sẽ có cái cảnh ĐÔI MÁI ĐẦU TRẺ TÓC BẠC PHƠ ... ôm nhau xà nẹo trên sân khấu ! Các anh định làm sống lại cái cảnh :

" CHIẾN TRƯỜNG MÁU ĐỔ THỊT RƠI -
VŨ TRƯỜNG ANH SAY CHIẾN THẮNG !!!"

- Chẳng lẽ các anh đều thấy NGỌT LỊM sao anh Dohamide ???!

3- Chính cái tâm thư của anh đã NÓI LÊN ĐƯỢC là các anh rất o bế cho chuyện QUAY PHIM, CHỤP HÌNH để tặng nhau làm kỷ nghệ !!!

Anh Dohamide ơi !
Cái gì cũng có 2 bề, mặt và trái ! Cái gì cũng có 2 TÁC DỤNG !!! Đôi khi, nếu không muốn nói lắm khi ĐỐI VỚI MỘT SỐ CÁ NHÂN thì tác dụng chỉ ảnh hưởng nặng MỘT BÊN MÀ THÔI !

Tôi xin trân trọng đưa ra một thí dụ nhỏ để chứng minh cho thấy CÁI ẢNH HƯỞNG CHỈ 1 BÊN như thế nầy đây :

AI CŨNG BIẾT chụp hình là để lưu lại những kỷ niệm long trọng trong đời, trong một giây phút hấp dẫn nào đó . NHƯNG CHẲNG MAY ... NHIỀU KHI NHỮNG TẤM HÌNH KỶ NIỆM ẤY LÀ NHỮNG CHỨNG TÍCH GIẾT NGƯỜI !!!!???

Vắn tắt hơn nữa là NHỮNG TẤM HÌNH LƯU NIỆM TẬP THỂ , đối với những cá nhân ai đó NÓ SẼ TRỞ THÀNH NHỮNG HÌNH ẢNH ĐỂ NGƯỜI ĐỜI ĐƯA RA CHỈ TRỎ CHẾ NHẠO ... và cũng có thể để mà PHỈ NHỔ nữa không chừng ???!!!

Tóm lại,
Tôi chua là vì quý anh CHỈ VÌ NHU CẦU ÍCH KỶ- PHẢI CẦN ĂN UỐNG CHO NGON MIỆNG !!! và còn mãi miết lo CHỤP HÌNH, QUAY PHIM để làm bằng chứng công cộng về sau nữa ! Có NÊN DÈ DẶT, thận trọng MỘT CHÚT CHĂNG ??? - CHỤP HÌNH Ở NHÀ VỚI vợ con LÀ AN TOÀN và quá đủ rồi các ĐẠI HUYNH ƠI !!!.....

Tôi nói ra cho vơi tâm sự 1 chút vậy thôi !
Chứ chuyện diệt trừ SÂU BỌ coi như đã xong rồi ! Hắn, người mà ai cũng biết là ai đó, đã VĨNH VIỄN chìm vào đêm đen mênh mông rồi !!!
Kính chúc quý anh vui hưởng trọn vẹn MỘT BỮA ĂN VỚI NHU CẦU CẦN ĂN NGON MIỆNG CỦA TIỂU ĐOÀN 678 !!! (*Viết liền như vầy thì chơi bài cào chỉ có 1 nút thôi, thua là cái chắc đấy).

Kính chào Anh Dohamide và quý Đại Huynh , Đại Tỷ -Muội !!!

SGKhôngSao
Một Đàn Em Khả Ố

No comments: