Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Wednesday, September 2, 2009

Hãy nhìn những gì Trần Xuân Thời và bè lũ nói và làm.

Cựu Tổng Nha TV /San José

Ngày 31 thánh 8 năm 2009 là ngày khai tử Trần Xuân Thời và bè lũ do bản văn tổ chức bầu cử:

1)Có tới 2 bản văn khác nhau(đúng là hành vi gian hùng)

2)Một tên MẤT DẬY đòi xét hạnh kỉểm của các ứng cử viên có được tốt không mới được nộp đơn ứng cử...

3)Đe dọa chế tài các đồng môn mà tên TXLì gọi là "phản nghịch"đúng là giọng lưỡi của tên mất dậy.Các đồng môn có thể xem tiếp những bài viết của các đồng môn trong Website này.

A) TXLì cách đây hơn 1 năm công bố một chương trình làm việc:Giải quyết vấn đề khiếu nại trong nội bộ,tu chính Nội quy...v.vSau gần 2 năm chúng ta thử nhìn TXLì đã làm gì, ngoài những lời lừa phỉnh, dối trá, thủ đoạn??? Đúng là tên hứa "cuội",cho các đồng môn ăn bánh vẽ.

B) Bà Cao Thị Lễ phán quyết"BCH/TH được bầu hợp lệ:dù có 3 Chi Hội bất hợp lệ lấy 14 phiếu của LD CVĐể trừ đi 3 phiếu LD CVĐể vẫn đắc cử nên phải để cho BCH này làm việc cho hết nhiệm kỳ.

a)Lý luận dốt nát này đã làm tiêu tùng cái tên CTL..và Bà còn ôm cái nhục cho đến khi nhắm mắt.

b)Phải để cho BCH làm việc nhưng thử hỏi Bà CTL là BCH có làm được việc gì đâu ?????

C)Đại ca Thum thủm Lê Văn Tư phán:vấn đề xửa Nội Quy phải mất thời gian không thể một sớm một chiều..(hãy đọc lại lời phán của Đại Ca thum thủm LVTƯ).

Thưa Ngài LVTƯ chúng Tôi đã chờ gần 2 năm rồi mà có thấy gì đâu xin ngài LVTƯ trả lời mất mấy"Thế Kỷ"để tu chính một bản Nội Quy ???? Trong khi bản Hiến Pháp của một Quốc Gia chỉ mất độ một năm mà thôi.

D)Tên "Nâng Bi" Nguyễn Văn Cường (TỒ..)bị tố đích danh là ngăn cản họp HĐQT ,đồng thời được biết Chi Hội mà Anh Ta làm 'CHEF' chỉ có vài CSV(không đủ lập Chi Hội)đúng là hành vi phá hoại(Ngăn cản họp HĐQT)cũng thuộc loại vô liêm sỉ..

E) Dại Lão Trương Thới Lai(Dại dột)vừa được biết là không nghe theo sự quyết định của các đồng môn trong Chi Hội mà tự ý bầu cho LD/ CVĐỂ trong cuộc bầu cử BCH/TH năm qua..Cả Chi Hội Nam Cali lúc đó cũng không hề hỏi ý kiến các đồng môn mà Phạm Đức Thạnh tự ý quyết định.....Đúng là "khui"ra một hũ mắm thối,sao mà lắm chuyện dơ bẩn thế.

TrXLì và bè lũ ..chết chùm là phải,chết một cách nhục nhã.

Chính chúng tự giết chúng,Anh Em CSV đang mừng rỡ và nay chỉ sinh hoạt trong Nội Bộ như một đồng môn ĐS 10 đề nghị là hợp lý,chúng ta không có chọn lựa nào khác nếu chúng ta muốn tránh xa bọn nham nhở,dơ bẩn cùi hủi không còn nhân tính cộng thêm sự ngu dốt cùng cực....

Xin các đồng môn hãy vô tư phán đoán về nhóm tranh đấu cho dân chủ trong nội bộ QGHC không phải là những kẻ "Qúa Khích" để mua danh, để xin ăn...

Tới ngày hôm nay công lao của nhóm này đáng được ghi nhận vì họ chỉ tranh đấu cho công bình và lẽ phải không có một mục tiêu nào khác.....và họ đã tranh đấu không mệt mỏi...mới có được KẾT QUẢ VÔ HIỆU HÓA MỘT TÊN "SỪNG SỎ-*vc"TRẦN XUÂN THỜI đã hóa ra người thiên cổ (ý nghĩa tinh thần)./-
Cựu TN/TV/San José

No comments: