Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Tuesday, September 22, 2009

HOAN HÔ steven bui
(I Told You : Touch one, touch all !-cb)

to me show details 2:41 AM (6 hours ago)

kính thưa qúi Huynh trưởng..
Kính thưa qúi đồng môn.

Sau khi đọc được email của huynh trưởng NNL và bài viết đề nghị của đồng môn CXT . Tôi xin phép nói lên lời nói chân thật của tôi như sau .- Huynh trưởng NNL đã vô tình hay cố ý hiểu lầm qúa sâu rộng về tinh thần tranh đấu của chúng tôi .

Tưởng cũng cần phải nhắc lại , chúng tôi tranh đấu không phải vì quyền lợi bản thân , cũng không phải vì ủng hộ cho bất cứ cá nhân , phe nhóm , hoặc đoàn thể nào khác...

Chúng tôi chỉ tranh đấu cho công bằng , lẽ phải và nhất là để bảo vệ cho danh dự của tập thể QGHC chúng ta mà thôi .Vì vậy , các Chủ tịch chi hội dù có bỏ phiếu cho liên danh CXT hay liên danh CVĐ ...thì đó không phải là vấn đề mà chúng tôi phải tranh đấu .

Sự tranh đấu mạnh mẽ của chúng tôi gần hai năm nay qúi huynh trưởng và qúi đồng môn thấy có chính đáng hay không? Tại sao đa số Chủ tịch chi hội không có ý kiến gì trước việc làm sai trái của TXT và CVĐ ?

Có phải chăng họ đã hèn nhát âm thầm chấp nhận việc làm phải nói là vô liêm sĩ của TXT và CVĐ , từ đó đã đưa THQGHC đến mức độ tủi nhục như hôm nay . Như vậy thì các Chủ tịch chi hội cũng phải chịu một phần trách nhiệm .

Có phải không , thưa các bậc đại huynh và các đồng môn thầm lặng ?Gần đây nhất , TXT đã đưa ra một lúc hai bản thông báo về tổ chức bầu cử lại chức vụ Chủ tịch HĐQT của TH , với nội dung khác nhau .

Trên bản thông báo đầy những sự hằn học , hận thù dành cho các đồng môn ...Chưa nói đến đã xúc phạm đến danh dự của các vị Chủ tịch chi hội ...

Cho đến bây giờ ,đã gần một tháng , các vị Chủ tịch có đại diện cho tập thể đồng môn để nói lên tiếng nói trung thực và cùng nhau bàn luận để giải quyết cho vụ việc được sáng tỏ minh bạch hay không ? Ngoài anh Chủ tịch NTH ra , hình như tôi chưa thấy ai lên tiếng gì cả . Tại sao , tôi không hiểu nổi....

Vậy thì , huynh trưởng NNL nghĩ như thế nào khi huynh trưởng đặt câu hỏi đến anh em tranh đấu chúng tôi ?
-Tại sao huynh trưởng NNL lại giải thích với chúng tôi về việc các huynh trưởng nào đến hay không đến tham dự đại hội 678 ? chúng tôi xin thưa là , việc đó không liên can gì đến chúng tôi cả .

Chúng tôi chỉ muốn biết và khẩn xin các đại huynh trưởng , ngoài sự ăn chơi ra , các huynh trưởng có dành một chút thì giờ nào suy gẩm về sự đổ nát của TH và bàn luận làm sao để cứu lấy TH chúng ta thoát ra khỏi sự nhục nhã nầy ?...

Đàn em chúng em mong lắm lắm đó các đại huynh ơi !!!

Bây giờ tôi xin phép nói vài lời với đồng môn CXT . Đọc những lời đề nghị của anh gởi cho TXT và nhờ các website phổ biến . Thành thật mà nói , tôi đã đọc được thiện ý xây dựng của anh . nhưng mà , đúng là " một đề nghị vui vui " như web Đốc sự 14 đăng .

Anh CXT ơi , anh quên rằng TXT là một tên ma đầu giáo chủ hay sao ? nếu TXT còn có chút liêm sĩ và biết bảo vệ danh dự cho bản thân và tập thể QGHC chúng ta thì hai năm nay chúng tôi đâu cần phải mất công tranh đấu làm gì .

Anh đã mở đường cho TXT chạy , nhưng TXT chạy làm sao thoát được trong vòng luẩn quẩn do chính anh ta gây ra . Bây gìờ chỉ còn một việc là TXT phải thức tỉnh biết lỗi và thành thật xin lỗi trước tất cả các đồng môn , thì may ra sẽ còn con đường sống để về nhà " xử lý trị an " bà vợ mà thôi .....

Trân trọng kính chào
Một đồng môn khóa 10

No comments: