THIÊN HẠ BAO NHIÊU ĐỨA ĐÃ HÓA MÙ !!!
Cự Đà/ Nam Cali
Thưa Quý Vị;
Cái tựa nhái Cụ TÚ XƯƠNG trên đây nảy sanh ra là do hậu quả của việc tôi vừa đọc được mấy cái tin giựt cùi chõ sau đây:
1- GIA NÔ TRẦN VĂN PHAN đội mồ đứng dậy:
Ai cũng tưởng là TRÙM PHAN đã chết từ khuya, nào ngờ đã đội mồ sống dậy ! Được QGHC Sydney BẦU CỬ bằng cách GIƠ LY LÊN !
Năm ngoái thì TRÙM PHAN bắt mọi người PHẢI GIƠ TAY để hắn chụp hình làm bằng chứng gởi qua TỔNG HỘI làm TÀI LIỆU SỐNG. Hai web Tổng Hội và Nam Cali đăng lên rùm beng ... NHƯNG RỒI ÂM THẦM THÁO XUỐNG hồi nào không ai hay biết. Vì sau đó các tấm hình được đăng lên THẤY NÓ KHẢ Ố, chậm tiêu không thua gì cái cảnh HỒ CHÍ PHÈO họp đàn em ở Hang Pắc Bó .
Nay cái trò GIƠ TAY lại tái diễn để rước cái thây ma TRÙM PHAN trở lại Sydney, tất cả đều y nguyên trò cũ diễn lại, nhưng thay đổi một chút là thay vì kêu giơ tay suông thì lần nầy HÔ GIƠ LY LÊN !!! OK ! Như vậy là TRÙM PHAN đạt 100% phiếu bầu !
Coi như toàn thể (hay đa số) QGHC Sydney đã MÙ CẢ RỒI ! Giả đò Mù để TRÙM PHAN đãi ngộ linh đình ??? Hay đã MÙ THIỆT , vì nghe nói NƯỚC SYDNEY đã bị ô nhiễm bởi chất NƯỚC ĐÁI QUỶ ??? Do đó ai dùng nước thiên nhiên đó để rửa mặt đều bị MÙ , BỊ KÉO MÂY, BỊ ĐÓNG CƯỜM hết thảy rồi !!!
2- CHÂU VĂN ĐỂ đã MÙ THIỆT RỒI !
Nghe tin TRÙM PHAN đắc cử trúng kế hoạch của GIA NÔ, nên CVĐẺ đã vội viết email khẩn cấp chúc mừng. Nhưng bấy lâu nay CHÂU ĐẺ chỉ chú tâm DÒM VÀO KHE GIỮA , chỗ TRUNG DUNG của em Realtor (Mua bán WC ở Little Ngã Ba Chú Ía) - NÊN NAY MẮT ĐÃ MÙ 100% !
Cho nên CHÂU ĐẺ đã viết cái câu nầy để chúc mừng TRÙM PHAN :
"Chúc Anh và tân Ban Chấp Hành, Tổng Kiểm Soát và Hội Đồng Quản Trị luôn châu toàn tốt đẹp sự tín nhiệm của đồng môn."-cvđ
Đọc kỹ câu nầy sẽ thấy CHÂU ĐẺ đã MÙ rồi !!! Và vì đọc cái email báo tin từ NHÀ QUÀN SYDNEY có ghi đầy đủ các CHỨC VỤ, mà CHÂU ĐẺ không thấy ! NÊN ĐÃ PHỊA y hệt cái tổ chức GIA NÔ của bọn hắn mà CHÚC MỪNG : BCH, TỔNG KIỂM SOÁT và HĐQT nữa ???!!!!
NHƯNG Ở SYDNEY đâu hề có các chức TỔNG KIỂM SOÁT và HĐQT - Thật là CHÂU ĐẺ đã ĐUI , chứ không phải MÙ thôi đâu !!!
3- CAO XUÂN THỨC chắc cũng ĐÃ MÙ ???
Thật ra CAO XUÂN THỨC là PHE TRANH ĐẤU , anh ta là một người HIỀN TỪ và RẤT TỐT về nhiều mặt, từ trong QGHC , lẫn ngoài chợ trời Little CHỢ LỚN ở Nam Cali.
Nhưng tôi đành phải nêu tên anh để BÁN KIẾNG DÂM là vì cái đề nghị QUÁ TỨC CƯỜI được phát sóng vào ngày hôm qua !!! Chưa thấy ai có ý kiến tán thành cái QUÁI THAI của CXThức cả !!! Chắc là chưa xem thì đã THẤY NÓ NẰM TRONG HẺM GIỮA RỒI !!!
Tôi xin nhảm nhí thêm 1 chút nhé ! -Chắc khi ĐỀ NGHỊ thì anh Thức chỉ viết đại cho có chữ thế thôi. Chứ anh Thức không hề có một chút suy nghĩ, hay suy xét nào ?!
Đề nghị BÀN GIAO CHO NGƯỜI CHỦ TỊCH NHỎ TUỔI NHỨT ! - Tuổi nhỏ nhứt thì trước tiên phải nằm ở CÁC KHÓA NHỎ NHỨT chứ gì ? - Đúng ! nhưng cũng có thể chưa đúng, vì có những anh chị tuy là KHÓA NHỎ nhưng tuổi đời đôi lúc cao hơn đàn anh, bởi là CỰU CÔNG CHỨC thi vào !!!
Do đó , ở đây tôi đi tìm NGƯỜI NHỎ NHỨT bằng cách lựa các KHÓA NHỎ trước , rồi mới hỏi tuổi nhau sau.
Dựa vào danh sách GIA NÔ và NON GIANO thì trong số 20 vị chủ tịt , thấy có 2 vị thuộc khóa 17 và một vị thuộc khóa 19. Nếu mọi chuyện ĐỀU tự nhiên thì cái anh KHÓA 19 sẽ là người NHỎ TUỔI NHỨT !!!???
Nhưng trừ hao thì 2 vị khóa 17 cũng có thể có vị lại nhỏ hơn anh khóa 19 ???
Cho nên tới đây , tôi CHƯA CÓ THỂ QUẢ QUYẾT ai là người nhỏ tuổi nhứt. Nhưng tôi dám QUẢ QUYẾT đến 99% là trong 3 anh nầy sẽ có 1 anh NHỎ TUỔI NHỨT !!!
Vậy 3 anh nầy là ai ??? - Đó là 3 anh sau đây:
1- NGUYỄN THẾ VIÊN- ĐS.17 -chủ tịt Wash. State
2- NGUYỄN VĂN SANH-ĐS.17- Chủ tịt QLD-Úc.
3- NHAN TỬ HÀ-ĐS.19 - Chủ Tịt VIC. Úc.
Bây giờ Anh CAO XUÂN THỨC ơi !
Anh hãy mua một cặp đi ! mang KIẾNG DÂM vào thì may ra anh mới thấy là CHỌN AI ĐÂY ??? Trong 3 số nầy có đến 2 đã là GENUINE GIANO rồi đấy anh ???
Còn lại 1/3 cũng chưa nên, chưa DÁM TIN hết mình đâu !!! ... NHƯ VẬY ANH THẤY THUA CHƯA ??? !!! - Ông quyết đi buôn KIẾNG DÂM là vậy đó quý vị !!!./-
Cự Đà/Nam Cali.
No comments:
Post a Comment