HOAN HÔ & THÁN PHỤC
Ý KIẾN CỦA ANH HUNG DANG
to me show details 7:54 AM (2 hours ago)
Thưa Qúy Đồng môn,Theo dõi những những khủng hoảng nội bộ QGHC gần hai năm nay, tôi cứ thắc mắc : động lực nào đã thúc đẩy anh TXT hành động như vậy ? chođến khi tôi đọc cái thông cáo bầu cử vừa rồi thì tôi nghĩ rằng tôi đã tìm được câu trả lời : BỆNH TÂM THẦN.
Qua thông cáo đó, chúng ta thấy hai yếu tố không ai có thể phủ nhận là anh TXT :
- Không biết mình là ai.
- Không biết mình đang sống ở đâu.
1/ KHÔNG BIẾT MÌNH LÀ AI :
Với trình độ học vấn, từng là một cấp chỉ huy HC gần 10 năm cộng thêm với bao nhiêu năm sinh hoạt cộng đồng tại hải ngoại, anh TXT không thể không biết TRÁCH NHIỆM và QUYỀN HẠN của một chức vụ. Với tư cách CT/HDQT thì quyền hạn nào cho phép anh hăm dọađồng môn một cách vô lối như vậy ? đó chỉ là một trong những hành động vượt quyền của anh TXT.
2/ KHÔNG BIẾT MÌNH ĐANG SỐNG Ở ĐÂU :
Chúng ta đang sống tại QG dân chủ có thể nói là nhất thế giới, thế mà anh TXT đã có những hành động độc đoán không thể chấp nhận được, như anh PQH đã viết :"chẳng khác nào chúng ta đang sống trong một xứ man ri, mọi rợ, độc tài CS". Có lẽ tôi khôngcần dẫn chứng thêm về vấn đề này vi chúng ta đã thấy qúa rõ qua những thông cáo, email cua anh TXT.Qua hai yếu tố đó, chúng ta thấy có sự hiện diện của một căn BỆNH TÂM THẦN nơi anh TXT và cần sự chữa trị, chúng ta cần đi xa hơn những sự việctrước mắt để tìm nguyên nhân của những sự việc đó để có những giải pháp thỏa đáng cho vấn đề, cũng như khi chúng ta gặp một người say rượu lái xe trên đường đông người thi việc cấp thiết là gọi cảnh sát để : STOP HIM and TAKE HIM OFF THE ROAD.
Tôi đề nghị qúy anh Hội viên HDQT mau chóng làm nhiệm vụ " cảnh sát " của mình.
Mong lắm thay.
Một cb thầm lặng
No comments:
Post a Comment