Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Wednesday, September 9, 2009


NHỮNG CHUYỆN LÀM KHẢ Ố

THUỘC HỘI QGHC SYDNEY


Henry Đen


Thưa các bạn khắp nơi;


Thưa các bạn NSW, tôi nhớ đâu viết đấy, nhưng bảo đảm là những chuyện đã có THỰC 100% , nếu không muốn nói THỰC đến 1000%. Tôi cũng xin thưa, nếu quý vị nào cảm thấy nhột và tin chắc là tác giả đang nói về mình và cảm thấy KHÔNG ĐÚNG SỰ THẬT thì xin làm ơn đừng ngậm miệng , không uống được NƯỚC DÃI gì đâu ! Hãy lên tiếng để dư luận biết cả 2 nguồn tin và phán đoán công bằng !!! Please !!!


1- Chuyện ông TRÙM TRẦN VĂN PHAN đã hiến thân làm gia nô bằng cách MỌP SÁT VÁN đã được chứng minh rõ ràng trong phiên hợp BẮT MỌI NGƯỜI GIƠ TAY ĐỂ CHỤP HÌNH hồi năm ngoái mà mọi người trong hình đã rõ. Bây giờ sau khi NHAN TỬ HÀ yêu cầu Sydney đưa ra thông cáo để bầu lại chủ tịch Hội Sydney và Hội Liên Bang ... Nhưng mấy tuần rồi vẫn chưa thấy có thông cáo ! Trần Văn Phan đang âm thầm thi hành quỷ kế của Trần Xuân Thời đây !? - Nhưng Trần Xuân Thời đã chết ở đồi 318 rồi ! Không biết Trần Văn Phan có chịu tin chưa ??? Hay đòi chờ xem xác mới chịu tin ???!!!


2- Cũng chính Trần Văn Phan , trong một buổi ra mắt sách rất đông đảo ở Sydney, cò mồi nâng bi giới thiệu Trần Văn Phan lên diễn đàn. Ông TRÙM ôm Cái micro rất ư là trịnh trọng . Sau đó im lặng , tưởng là để gây chú ý đến mấy phút mà không biết nói gì ??? Cứ đứng đó suy nghĩ mãi .... Cuối cùng ông Trùm cũng bật ra được vài chữ ngọng nghịu , đến cái câu nêu ra TÊN CỦA QUYỂN SÁCH ... thì ông trùm không nhớ nên đã tịt ngòi luôn. Mặc dầu cái tựa quyển sách đã được vẽ thật to trong cái BAND ROLL căng ngang ngay trước chỗ đứng của ông TRÙM ! Vậy mà trước khi bước lên đài danh vọng thì MC Cò Mồi đã giới thiệu chủ tịch QGHC NSW khiến cho cà hội trường nín khe chờ đợi . Trời ơi ! Ông Trùm chỉ ban huấn từ chưa đầy 3 phút mà hỗi ôi , chẳng khác gì một đứa bé lớp tư bị Cô kêu lên trả bài ... không thuộc vì vô học (không có học bài).


3- Một ông TRÙM khác, đúng ra là TRÙM TIỀN NHIỆM ; anh ta có biệt danh là "BA TÊ" , CH2 . Khi ông Trùm 3T bước lên đọc điếu văn , ông ta ôm cái micro rất tận tình, ông ta hét vô cái mirco TO ĐẾN NỔI giống hịch như hô khẩu hiệu ở một cuộc biểu tình ngoài trời nào đó . Ông ta LA LỚN điếc cả tai, thiếu điều muốn SẬP, muốn BỂ NHÀ QUÀN LUÔN. Ông ta rên rỉ thật là ai oán mà CẶP MẮT THÌ TỈNH QUEO !!!! Cặp mắt không hề ăn khớp với giọng bi thảm mà ông ta đã cố tình HÉT TO cho mọi người ở cách đó mấy mươi cây số cũng có thể nghe qua Radio.


Có một đoạn, vì một ngoại cảnh phân tâm gì đó ... ông ngừng lại vài giây rồi lại HÉT tiếp ! Tôi viết HÉT là HÉT thiệt tình đó !!! Một đoạn khác ông RỐNG LÊN bằng một giọng nghẹn ngào, khóc thảm ... mà không có 1 giọt nước mắt nào ráo trọi và ông than óan bi ai là :
" TỪ NAY ÔNG KHÔNG CÒN CÓ DỊP GHÉ NHÀ ĐỂ ĐƯỢC ĂN MẤY MÓN ĂN NGON mà ông nhớ mãi !!!"
- Một điếu văn và một cảnh tượng bi lụy mà tôi hiếm thấy ở Hải Ngoại, nhắc tôi nhớ đến một hoạt cảnh sống động đưa đám ở chợ Lớn những năm mịt mù xa xăm !!!


4- Một ông Sydney khác nữa, anh nầy rất hiền từ, dễ thương hạng nhứt nhì của Sydney mà không hiểu tổ trát anh ra đến độ tai ương tệ hại vậy sao ??? - Ông ta đi lính được chọn qua binh chủng QUÂN CẢNH, nói chung là Quân Cảnh thì rành luật lệ và NGHI CÁCH thì không lính nào bằng. Và ông đây là Sĩ Quan chứ không phải lính quân cảnh trơn ! Nhứt định ông phải có bổn phận thi hành quân phong, quân kỷ, nghi lễ, nghi thức chào kính rành rẽ chứ !!!?


Thế mà cho mãi đến bây giờ tôi vẫn còn không ngừng thắc mắc ??? Khi ông ta đứng chủ tọa PHỦ CỜ ... thì ông ta tẩn liệm luôn LÁ CỜ TRONG QUAN TÀI ???!!! - Tôi đứng tim .... Tôi cứng họng .... MÀ LÀM SAO DÁM CÓ Ý KIẾN GÌ TRONG GIÂY PHÚT THIÊNG LIÊNG ĐÓ !!!!!


Trời ơi! Ông Anh gốc QUÂN CẢNH ơi ! Ông quên hết bài vở rồi sao ??? Hay tại một lý do gì khác ??? Tôi không tin là ông không hiểu thủ tục PHỦ CỜ ??? ..... ...... .....


5- Cũng lại thêm một ÔNG TRÙM , tiền tiền nhiệm khác nữa ! Mà là Cựu Trùm Liên Bang lận cơ !!! Trong buổi Đại Hội ở Hội Trường Cộng Đồng Sydney năm 1994 (?): Trước mặt Giáo Sư NGUYỄN KHẮC NHÂN mà ông TRÙM đã LỘT GIÀY RA ĐẬP TRÊN BÀN RẦM RẦM .... và RẦM RẦM !!! Chắc ông Trùm nầy con cháu gì của KROUCHEV tái đào thai đây ???!!!



Ông TRẦN VĂN PHAN ơi ! đã đến lúc phải dừng lại rồi đó !!! TXTHỜI đã CHẾT THẬT RỒI !!! Gia nô mọp sát ván như vậy đủ lắm rồi ! thêm nữa chỉ NHỤC CHO VỢ CON THÔI ông à !!! Còn các ông TRÙM KHÁC làm ơn MUA MỖI NGƯỜI 1 TẤM GƯƠNG VỀ dựng trong WC, TỰ SOI, tự tò mò một mình, tự tìm hiểu kín đáo để thấy hình hài khả ố của mình một cách chân thành hơn nhé !!! Còn kịp để sửa đổi chút ít mà !!!!./-


Henry Đen.

No comments: