Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Friday, September 18, 2009

KHÔNG PHẢI
MÈO NÀO CŨNG DÀI ĐUÔI !

Hàng ngày vào những giờ Website Cái Bang&CN/QGHC poste bài,Tôi thường mở máy để đọc các bài,Web này qủa là hấp dẫn,lôi cuốn người đọc.

Sau nhiều tháng theo dõi,Tôi nhận thấy có những ưu điểm như sau: (*Sorry nếu vì cảm tình, ủng hộ mà đâm ra quá chủ quan!!!)

-Website này rất công bình và vô tư,đăng mọi ý kiến dị biệt(Thí dụ đăng bài của Anh Lê Văn Tư,Lê Quan Diêm và gần đây bài của Anh Trần Bá Thuyết ĐS11)như vậy dư luân được sáng tỏ,người đọc nghe được nhiều tiếng chuông khác nhau.....Dám đăng cả nguyên văn những lời CHỬI MÌNH một cách vô cùng thậm tệ.

-Các cây viết của Web này sẵn sàng đón nhận những ý kiến trái ngược và sẵn sàng thảo luận(bút chiến)nếu cần. Đăng xong rồi ra tay tàn sát những cây viết "hở hang" đành tịt ngòi luôn như trường hợp Trọng Đạt và Thuyết Bá Láp .

-Những người viết trên Web có phần tự tin ở những lập luận vững chắc của mình,cũng như dẫn chứng bằng cớ... Tuyệt nhiên dám công khai xác nhận "mất dạy" để diệt trừ sâu bọ.

-Một mục tiêu,nhưng có nhiều cây viết khác nhau nên người đọc cảm thấy không nhàm chán... Càng khoái nhứt là cách thức nói láy theo kiểu Canadian.

-Nhờ có Web này mà các đồng môn mới rõ thủ đoạn thâm độc của Trần Xuân Thời cũng như sự non nớt ấu trĩ của Bà Cao Thị Lễ và những tay tự tưởng mình có đến 4, 5 bồ chữ. Rốt cuộc rơi rụng như lá mùa thu. Đây là nhận xét vô tư của một người thường xuyên đọc các bài trên Web Cái Bang&CN/QGHC. Và nếu có ai không đồng ý thì xin kể như đây chỉ là những lời MÈO KHEN MÈO DÀI ĐUÔI. Nhưng thưa, không phải Mèo nào cũng dài đuôi đâu ! Có đúng không các bạn ..../-

CB ở gần Fort Benning
Georgia

No comments: