TẠI SAO CÁC ANH QGHC NẦY
LẠI KHÓAI CHỮ "NHẠY CẢM" CỦA VIỆT CỘNG 100% ???
***CB-Mt68: Kính thưa 2 Anh - Hai anh viết có mấy chữ mà cũng không thèm tránh các từ ngữ của VIỆT CỘNG nữa là TẠI SAO ???!!! - Mấy lời tâm sự, tâm huyết của anh 6 Trắng bị 2 chữ "NHẠY CẢM" nuốt mất, nó làm vô hiệu hóa tất cả ! Có thể anh 6 không thấy, nhưng người khác đọc thấy nó ngây ngô lắm các anh ơi ! Làm ơn có ý thức một chút anh 6 trắng ơi , nếu anh muốn thấy thiện chí của anh vẫn trắng hoài trong lòng anh em. Xin đừng SƠN MÀU ĐỎ vào tên tuổi của anh tội nghiệp lắm các anh học cao à ơi !!!..Lời ít nhưng lòng rất ngay thẳng !!!./- cb-mt68.(*Xin xem bài các anh chuyển đi ở bên Mt68-Về Jane Fonda)-*** Thêm: Mặc dầu 2 anh đã để trong NGOẶC KÉP rồi , nhưng nó vẫn đập vào mắt, dội vào óc mọi người. Không thèm dùng chữ "NHẠY CẢM" vẫn hay hơn ! Nếu nói là để MỈA MAI chơi ... thì cũng không đúng chỗ khi cần mỉa mai .../-cb
From:
"Sau Nguyen, TS4" saunguyen66@gmail.comTo:
"tuan nguyen" ngtuan_41@hotmail.com
Kính anh Tuấn,
(ĐS8, CH1)
Đối với những vấn đề như thế này, tôi thấy không có gì gọi là “nhạy cãm” cả.
“Nhạy cãm” làm sao được khi mà gia đình tôi gồm có Ba tôi bị Việt cộng sát hại khi mới 55 tuổi; hai đứa em tôi, một đứa “ôm” trọn một quả đại pháo 81 ly khi hành quân ờ vùng mật khu Bời Lời, còn một đứa em út cùng mất tích với chiếc trực thăng trong ngày 30/4/1975 mà cho đến nay chưa tìm được xác hay tung tích. Riêng người anh lớn của tôi thì phải sống đời tàn phế với cánh tay mặt bằng những viên đạn thù AK47 trong lúc hành quân ở vùng Củ Chi. Cũng may, anh tôi vẫn còn nằm trong Tổng Y Viện Cộng Hòa cho đến ngày tàn cuộc nên mới còn sống sót.
Duy chỉ có mình tôi là còn toàn vẹn thân thể và sống sót đến ngày hôm nay là nhờ còn dính líu đến một chút QGHC (được biệt phái về nhiệm sở củ sau khi thụ huấn ở quân trường Thủ Đức); nếu không, chắc cũng đã chọn nơi cư trú trên “bàn thờ” rồi! Do đó, đối với những việc như thế này, tôi rất sẵn sàng tiếp tay với quý anh, và coi đó như là một nhiệm vụ.
Thân chào và cám ơn anh Tuấn.
Xin kính chuyển (Bcc) đến 500 đồng môn và thân hữu tài liệu do anh Tuấn chuyển đến.
Trân trọng kính chào.
Nguyễn Văn Sáu, TS4
(Xin xem tài liệu bên dưới)
On Fri, Sep 18, 2009 at 11:20 PM, tuan nguyen <ngtuan_41@hotmail.com> wrote:
Kính gởi Anh Sáu,Tôi forward thư nầy đến Anh vì anh có khả năng phổ biến rộng rãi hơn tôi, mong Anh giúp chuyển thông tin nầy đến càng nhiều người càng tốt để nhắc nhở chúng ta nhớ những kẻ đã đâm sau lưng các chiến sĩ Mỹ Việt. Trong trường hợp Anh nhận thấy vấn đề "nhạy cãm" thì cứ delete và không cần hồi âm cho tôi.Xin cãm ơn Anh. Tuấn, DS8, CH1
No comments:
Post a Comment