LÊ VĂN TƯ -THUM THỦM PARIS
"KHI ĂN CƠM MẶC QUẦN ÁO HAY Ở TRUỒNG ?
Cự Đà/Nam Cali
Xin không dám thưa gởi gì với ai cả;
Cách đây hơn 1 năm, Ngài Lê Văn Tư khả ái, khả ố nhà ta đã động cỡn tuyên bố lộng ngôn thành một hiện tượng hôi thúi , đã lan truyền từ Paris, kinh đô ánh sáng , tỏa ra khắp cả thế giới. Bất cứ nơi hẻm bà tó nào, hễ có QGHC sinh sống là ai cũng gián tiếp ngửi được cái mùi được mệnh danh là "THUM THỦM" mà tác giả đã "FART" ra, đó chính là LÊ VĂN TƯ-CH1 chứ chẳng có ai khác hơn !
À quên nữa ! Tôi có bổn phận phải giải thích thêm là tại sao tôi gọi Lê Văn Tư bằng cả 2 từ ngữ lẫn lộn giữa HÂM MỘ và PHỈ NHỔ bằng 2 tỉnh từ kép là KHẢ ÁI và KHẢ Ố ? -Là bởi vì thật ra anh LÊ VĂN TƯ vốn là một người rất KHẢ ÁI mà nhiều bạn bè , đa số rất quý trọng anh trong khóa CH1 , nhưng không hiểu khi định cư ở Paris lâu năm, thay vì ảnh hưởng được văn minh của ÁNH SÁNG Paris thì ... ngược lại anh LÊ VĂN TƯ cho thấy anh ta chỉ sống trong bóng tối của cống rảnh và hầm cầu ở Paris, nên đã trở thành một tên KHẢ Ố nhứt trong lịch sữ HC Hải Ngoại !!! Khả ái và khả ố là bởi thế ấy !!!!
Chắc không ai mà không nhớ cái câu thum thủm , một câu viết thành văn đã nâng thành tích của lê văn tư đi vào sử sách vô học của nhân loại , trước kia thì người ta chỉ tìm thấy một tên NGUYỄN TRỌNG ĐẠT-CH3 trong sách đó mà thôi. Nhưng kể từ tháng 5/2008 thì lại có thêm tên LÊ VĂN TƯ-CH1 trong đó !!!
Câu nguyên văn , văn học CH1 của Lê Văn Tư như sau:
"Dữ hảo nhân xử như vụ lộ trung hành, tuy bất thấp y thời thời tư nhuận.Dữ vô thức giả xử như xí trung tọa, tuy bất ố y thời thời văn xú".
Lê Văn Tư , hắn sợ CHÙM NHO chỉ còn 2 HỘT của hắn không ai hiểu thì nhiêu khê lắm ! Nên luôn tiện chẳng tốn 1 xu nào, hắn bèn diễn giải rành mạch cho thiên hạ tối dạ được am tường bạch văn, rõ ràng , trắng trợn như vầy:
"(Chung đụng với người tốt như đi trong sương móc, tuy áo chẳng ướt mà luôn tươi mát. Chung đụng với kẻ không biết điều như ngồi trong cầu xí, tuy áo không dơ mà luôn nghe mùi thum thủm)"
Theo tôi hiểu và chắc ai cũng hiểu cùng một nghĩa, bởi vì lê văn tưu đã giảng nghĩa rồi mà ! Anh lê văn tư cho rằng những ai đã giao dịch với những kẻ KHÔNG BIẾT ĐIỀU thì giống như khi đi cầu xí , tuy áo quần không bị dính "PHÂN C" mà cái mùi THUM THỦM sẽ đeo sát người đi khắp nơi, đứng hay ngồi cũng đều nghe THUM THỦM và THUM THỦM ... cứ ngửi thấy THUM THỦM TRIỀN MIÊN .....!!!!
Bây giờ, tôi kính xin quý vị vui lòng cho tôi xin MỘT PHÁN ĐOÁN chân thật, ngay thẳng , có lương tâm của quý vị giùm !!! - Như vậy hơn 1 năm qua, không ai không còn không nhận ra NHỮNG KẺ XẤU TRONG QGHC là những ai ??? Có phải đồng bọn TRẦN XUÂN THỜI hay không ??? Có hàng trăm NHỮNG bằng cớ GIAN MANH, THỦ ĐOẠN của phe nhóm TXTHỜI đã phơi bày dưới ánh sánh mặt trời mà ai dù không mở mắt cũng đã nghe vợ con báo cho biết từ khuya !!! Một bằng chứng cụ thể nhứt, mới đây nhứt là vụ TXTHỜI THÊM MẤY CHỮ "PHẢI CÓ HẠNH KIỂM TỐT " , hoàn toàn do chính hắn tự đặt ra mà hắn dám nói là quy định của NQ2003 !!!
trần xuân thời là một KẺ XẤU , dù ai là gia nô trung thành nhứt như TRƯƠNG THỐI LUI cũng đành phải ngậm miệng thối lui. Không còn lời lẽ nào để mà nhả ra bênh vực cho TXTHỜI như trước kia được nữa !
Đến đây, tôi có thể kết luận chắc ăn là anh LÊ VĂN TƯ đã CHUNG ĐỤNG với kẻ xấu là TXTHỜI !!! Không sai một tí nào cả có đúng không ?!!!
Vậy thì xin hỏi: KHI ĂN CƠM CHUNG TRONG GIA ĐÌNH ... THÌ LÊ VĂN TƯ VẪN MẶC CÁI ÁO THUM THỦM ĐÓ ??? HAY ĐÃ CỞI TRUỒNG ĐỂ ĂN CƠM CHO GIA ĐÌNH KHỎI NGỬI MÙI THUM THỦM THƯỜNG TRỰC CỦA LÊ VĂN TƯ ????!!!
Trời ơi !!! Anh LÊ VĂN TƯ-CH1 ơi ! Ăn nói phải ngó xem cái cầu tiêu ở đâu để tránh một chút chứ !!! Cứ hai tay cầm quần mà thối lui ... thì thế nào cũng làm bể cái CẦU TIÊU ĐỜI KHANG HY cho mà coi !!!./- Cự Đà/Nam Cali
No comments:
Post a Comment