Trần Xuân Thời:Một Kẻ Lưu Manh
Cứ tưởng sẽ lột da sống hoài !
Gần 2 năm qua,trên Website này đã có nhiều bài liệt kê những tội lỗi của TXLì,nhưng TXLì vẫn áp dụng chính sách lì lợm đã ăn sau vào sương tủy Hắn,vì đó là bản chất của một tên "Vô liêm Sỉ".
Nhưng ngày 31 tháng 8 vừa qua thì chính TXLì đã tự giết mình khi phổ biến 2 văn thư về bầu cử Ban thường vụ HĐQT.
1) TXLì là một tên gian hùng nên ban hành 2 bản văn khác nhau,có nội dung khác nhau,mà tới giờ này vẫn còn khinh thường các đồng môn không ra một văn thư giải thích lý do.
2) Tự TXLì bầy đặt điều kiện:Các Chủ tịch Chi Hội muốn ra ứng cử CT/HĐQT phải có hạnh kiểm tốt,trong khi chính Y là tên mất dạy.
3) TXLì đe dọa trừng phạt một số đồng môn mà y gọi là "Phản nghịch" trong khi chính Y là tên phải mang ra trừng trị đầu tiên vì những tội Y đã làm với TH/CSV/QGHC và với các đồng môn.
Tới ngày hôm nay ai cũng rõ TXLì là kẻ đã làm tan nát TH/CSV/QGHC Những người sau đây ủng hộ TXLì mang tội đồng lõa:Bà CTLễ,LVTư,TTLai,NVCường,TBThuyết.....
TXThời vẫn không ngừng nuôi ảo tưởng là SẼ RA ĐI , nhưng hắn nghĩ rằng hắn có thể cho vợ ĐẺ RA MỘT GIA NÔ để tiếp tục sự nghiệp lưu manh của hắn !
Nhưng thực tế 10 ngày trước đây, vợ hắn đã thai nghé 2 CÁI BÀO THAI SONG SINH , một ở Texas, một ở QLD. Nhưng mà chẳng may cho hắn, vợ hắn uống lầm THUỐC DƯỠNG THƯƠNG nên 2 cái bào thai đó đã chết ngắt từ trong bụng vợ hắn !!! VC hắn đang ráo riết tượng hình MỘT GIA NÔ KHÁC ... Nhưng chắc trong đám 14 tên gia nô cũ, sẽ không có đứa nào DÁM ĐÀO THAI trở lại cái căn nhà XÌ PHÉ & CON BƯỚM VŨNG RÔ ấy đâu ???!!! Không tin cứ chờ xem ....
Trong khi chờ đợi nhớ đứng ngoài cái vụ 678 "CHÚNG TA CÓ NHU CẦU CẦN PHẢI ĂN NGON GIÙM !!!) .../- Lão Độc-San José
No comments:
Post a Comment