Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Friday, September 4, 2009

Tâm tư của một đồng môn

steven bui to me
show details 3:55 AM (3 hours ago)

Kính thưa qúi Đại Huynh trưởng , Huynh trưởng.

Đồng kính thưa qúi bạn Đồng môn.

Hôm nay SB xin phép được mạn đàm về ngày hội ngộ của qúi Đại Huynh trưởng thuộc các khóa 678 và bức tâm thư dưới hình thức thông báo của đại Huynh trưởng ĐHM .

Lâu nay cứ nghe đồn là sẽ có cuộc gặp mặt của qúi đại huynh trưởng các khóa 678 , đa số đồng môn cứ nghĩ và hy vọng rằng thế nào rồi tình hình rối ren của THQGHC sẽ được sáng sủa hơn nhờ sự quan tâm của các bậc đại huynh .


Nhưng hỡi ơi !
chỉ là một sự thất vọng não nề không làm sao tả xiết ...

Qúi vị đại huynh trưởng ơi ,

làm sao qúi vị nỡ nhẫn tâm đến thế ? Có khi nào qúi vị nằm gác tay lên trán để suy nghĩ về sự tan rã của TH chúng ta , mà trách nhiệm là hai tên đầu sỏ TXTvà CVĐ gây ra hay không ?

Có khi nào qúi vị nghĩ đến , phải chi qúi vị chịu khó đóng góp vài ý kiến cùng anh chị em tranh đấu để xây dựng thì biết đâu TXTvà CVĐ họ sẽ biết được lỗi lầm của họ sớm hơn và họ sẽ không bị "chết thảm " như ngày nay?.

Được như vậy thì THQGHC chúng ta sẽ không một ai có ý tưởng "Bãi bỏ Tổng Hội " cả . chúng tôi biết rằng , khi nêu lên suy nghĩ cần phải dẹp bỏ TH , sẽ rất có lỗi với các bậc đàn anh đã cố công gầy dựng ra TH , nhưng vì qúa ngao ngán đến tột độ trước sự thờ ơ thiếu trách nhiệm của đa số như qúi vị .


Chẳng những như vậy , mà nhiều người lại vô ý thức đến độ họ nghĩ rằng chúng tôi là những kẻ phá hoại , là những kẻ phe phái ... Thật sự chúng tôi đấu tranh cho công bình và lẽ phải , đấu tranh vì danh dự và quyền lợi của tập thể QGHC chúng ta khỏi làm trò hề cho thiên hạ .

Chức vụ Chủ tịch , chúng tôi không bao giờ dám mơ tưởng tới vì chúng tôi biết được gía trị và trách nhiệm của chức chưởng ấy như thế nào . Chính vì vậy chúng tôi mới phải kêu gào van xin qúi vị cứu nguy trước hiện tình TH sẽ tan rã vì những vị Chủ tịch bất xứng như TXT và CVĐ.

Bàn đến bức tâm thư của Đại huynh ĐHM . Có lẽ qúi huynh trưởng và qúi bạn đã đọc những bài bình luận của các bạn khác về vấn đề nầy rồi . SB chỉ muốn nói là , chúng ta ăn để làm gì? Để sống . Sống để làm gì ? có phải sống cho ra sống không ? sống cho vinh chứ ai muốn sống nhục nhã ê chề đâu .


Tổng Hội QGHC chúng ta đang bị nhục nhã lắm các đại huynh ơi . Các đại huynh ăn ngon mà làm gì khi TH chúng ta chưa được giải quyết một cách rõ ràng , đồng môn đàn em chúng em đây đang mong ngóng sự giúp đỡ lưu tâm của các đại huynh để chúng em được thở phào nhẹ nhõm sau một thời gian dài đấu tranh mà chỉ gặp toàn trâu đánh ...

Bây giờ vẫn còn chưa muộn .

Các bậc đại huynh hãy suy nghĩ lại và làm một việc gì đó cho có ý nghĩa để sau khi chúng ta đi rồi , hội QGHC chúng ta sẽ được các con cháu chúng ta tiếp nối chương trình mà các bậc Cha Ông để lại .

Họ sẽ cùng nhau vun xây một gia đình Hành Chánh trí thức đầy sự thương yêu ,đoàn kết và hạnh phúc .

Vì qúa xúc động và nghĩ sao thì viết vậy nên lời văn hơi luộm thuộm , không chải chuốt . Nhất là " lời thật thì mất lòng " nên sẽ làm buồn lòng đến những ai không cùng quan điểm . SB xin chân thành chịu tội .

Kính chào đoàn kết .
Một đồng môn khóa 10
(* Anh Steven Bùi ơi ! Thán phục ! Thán phục và chỉ biết thú nhận Thán Phục dài dài ... Viết ngắn mà không thiếu ... một một điều quan trọng, cần thiết nào cả ! Xin thán phục again !!!..../- Cái Bang-Mt68)

No comments: