Thư Cám Ơn
Ông THUYẾT TRẦN tức Thần…
Trần bá Thuyết hay Trần bá Láp
Kính thưa đại ca.
Sau “bảy ngày chờ mong” những thư chỉ dạy của các đồng môn, tuy nhiên ngoài thư anh ra chẳng còn ai nữa nên đàn em mới mạo muội viết thư này để cám ơn anh, nếu không mọi người sẽ bảo là em khinh khi đàn anh.
Sở dĩ phải cám ơn những lời chỉ trích “bá láp” cuả anh là để “kính lão đắc thọ”và cũng để kiềm chế lòng tự cao tự đại khi chỉ có một người chê bai khiển trách…
Này anh; Vừa đọc câu đầu cuả thư anh (toi cam thay XAU NO) là đàn em biết anh bịnh nặng. Cái bịnh “gà mờ” cuả người trong Hóc Bà Tó hay từ hang Pác Pó chui ra. Hai năm qua anh ở chung với bác và cô Xuân bộ chật chội lắm sao mà khi lọt ra anh quờ quạng dữ vậy?
Nầy nhé: Anh viết “duong nhu PQH K17 vao ngay tua de bai da boc lua ngay”. Anh thấy chữ “quái lạ”mà tưởng lửa tức anh đã nhìn gà hoá cuốc…tiêng Việt mà anh! Xin nhắc khéo anh nếu có đi tắm biển, nhớ dẫn chị theo kiểm soát nếu không anh thấy lửa từ những thân hình người đẹp, cơn thèm nổi dậy anh sẽ lầm là chị khi xưa, ôm bậy thì sẽ dễ vào tù. Chữ Việt, tiếng Việt chứ đâu có chêm tiếng Mỹ như anh (XAU NO) và cũng không dùng tiếng Đan Mạch (ĐM) mà sao anh ngớ ngẩn đến thế?
Thưa anh, trong gần 10 năm phục vụ HC, trong đó có trên hai năm giữ chức thị trưởng, anh đã chứng kiến bao nhiêu thông cáo bầu cử quái lạ, quái đản như vậy? Nếu anh chứng minh được, tôi sẽ bái anh làm sư phụ, nếu không tôi tức giận sẽ cà lăm gọi anh là đại kaka đó nghen!…
Nói thì vậy ,nhưng tôi biết chắc 100% anh không thể nào chứng minh được nên sau đoạn này tôi sẽ gọi anh là đại kaka cho nó thành đại tiện…lợi (k nhái theo danh từ kách mạng, văn chương từ hang Pác Pó, chắc anh đã biết).
Thưa đại kaka
Thì ra anh cũng họ Trần, cũng là thần như ai. Tuy nhiên anh bắt chước ông thần trời thi hơi với cao đấy. Ông là thần noí gì thì ai cũng sợ nhưng lấy tư cách người phàm xưng là CT HĐQT mà ra văn thư “tầm bậy”, bầu cử mà viết để chửi, gưỉ cũng không đúng cách, chỉ gửi hai người thân tín, rôi hai người thân tín thay vì gửi cho các chủ tịch còn lại thì họ lại gửi lung tung để bêu xấu, đúng là gậy ông đập lưng ông mới ra nông nổi…Còn anh cũng là thần mà là thần “bá láp” cũng bắt chước, rồi gửi đi tùm lum để khoe cái đuôi dài, dốt nát của mình. Ôi! sao mà khù khề thế, chắc tại anh gìa, lão hóa hoặc trong giai đoạn “caỉ lão hoàn đồng”. Hãy bú…thật nhiều may ra anh sẽ lớn nhanh lớn mạnh, lớn vững chắc được.
Thoạt đọc thư anh, một lá thư của thời tiền sử làm tôi cười toe toét, cười chết bỏ, cũng may tôi biết dừng, nếu không sẽ đứt hơi mà chết như Trình Giáo Kim đời Đường thì còn ai viết thơ chỉ dạy cho anh!
Đại kaka ơi! Ráng đọc đi may ra anh sẽ “mở trí” để tỉnh dậy làm ít nhất một điều hưủ ích là rủ ông thần trời cùng “xin lỗi”thì mọi việc sẽ “tai qua nạn khỏi”nếu không anh sẽ được dạy dài dài, uất khí sẽ xông lên mà theo ông bà đấy, không tin đàn em thì cứ ói ra nữa rồi chờ xem…
Đại kaka ơi! phần cuối thư đại ka dạy rằng: “nen nho anh em lam viec nay, tu hoi vien den CT la nguoi hy sinh, thuong nhau ma den thoi.”
Chu choa ơi!
hy sinh mà sướng rên mình, êm đít ngồi đến trên 18 năm từ CĐ đến TH thế mà vẫn còn muốn ngồi cho đến chết, hy sinh cao cả quá phải không đại kaka?
Thương nhau mà đến, câu này nghe được, có thương chị thì anh mới đến, có thương ăn thì anh mới đến, còn những yêu cầu lặt vặt như đòi quyền bầu cử, yêu cầu họp HĐQT, yêu câù sửa đổi nôi quy, yêu cầu ra đi để nhường cho người khác hy sinh thế, thì ù lì…đ. thèm nghe ai…Vậy mà anh gọi là thương nhau đó sao đại kaka!.
Nầy đại kaka, Chủ tịch LB Úc Châu NVS chỉ làm 1 kỳ, 1 năm, rồi đây CT Nhan tử Hà cũng theo vết chân tốt đẹp của đàn anh…đấy đấy, họ hiểu biết như vậy, còn ông thần đồng hương đồng họ (đh) của anh sao mà chứa đủ “tam độc”, anh ở gần mà sao anh lại vẫn mù lòa!!!
Kaka ơi,
Rất mừng anh cũng chống cộng dù vưà từ hang Pác Pó chui ra, nhưng anh chưa thấy rõ vì sao chúng tôi đòi hỏi phải có dân chủ cho chính chúng ta.
Tôi, mọi người tranh đấu để đòi dân chủ, cho ai?: Cho chính tôi, cho anh, cho tất cả đồng môn. Chưa đòi được dân chủ cho tập thể chúng ta thì nói chi đến việc đòi dân chủ từ tay bạo quyền công sản…
Hai năm đằng đẳng mịt mù khói lửa trong tập thể, anh yên bình ở hang Pác Pó. Hang đó độc quyền cho Bác làm gì có phần cho anh mà cho đến bây giờ anh mới lên tiếng để phá hoại khi việc công sắp thành…? Hãy tỉnh dậy đi anh, có dân chủ trong tập thể chúng ta thì may ra mới đòi đựợc dân chủ cho quê nhà.
Vài hàng ngắn gọn để gọi là “cám ơn anh”, có lời chê của anh, để tôi cũng như mọi người biết được anh- một người anh sắp lão hóa- Hãy nhờ người thân hay bạn bè theo dõi diễn tiến sự việc của hội trong hai năm qua từ hai web docsu và mauthan68 để giải thích cho anh, anh sẽ sáng mắt ngay anh ạ.
Thôi xin tạm ngừng nơi đây vì đàn em sợ phân tích tất cả cái ấu trĩ của anh trong thơ sẽ khiến chị và các cháu phiền lòng…Xin nhường lời lại cho các đàn anh, bạn hửu và đồng môn phán xét…
TB: Lạy Phật, lạy Chúa hãy phù hộ cho Ông thần trời sống lâu trăm tuổi, nếu không ông thần Bá Láp sẽ đổ lỗi cho con là trù ẻo…A Di Đà Phật, Amen!
Kính thưa Phật, thưa Chúa:
Những sự thật mà con nói lên mọi người đều biết, các đồng môn đã viết (trong Mauthan68)… Con chỉ xào nấu laị cho nên dáng nên hình để mua vui và cứu nguy tập thể, thế mà anh Trần bá Thuyết có bụng dạ xấu nghi ngờ, vu khống, hằn học với con…người ta bảo anh là BÁ… nào là bá láp bá vơ, bá đạo. Hai bá đầu rất đúng nhưng con biết chắc rằng anh là người hiền từ dễ dạy, dễ dụ (bị người đh dụ) nên không có bá đạo…tội nghiệp anh lắm Phật Chúa ơi!
PQH :
Một Người Trầngian như anh.
No comments:
Post a Comment