Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Sunday, September 6, 2009

Biến cố 31- 8 - 2009
Ngày "RỜI DƯƠNG THẾ QGHC" của Trần Xuân Thời !


Hôm nay đánh dấu một tuần ngày 2 bản văn khác nhau về bầu cử Ban Thường Vụ HĐQT/QGHC được phổ biến,chỉ mấy gìơ sau, một số đồng môn đã phát giác ra là nội dung 2 bản văn khác nhau.Cái quan trọng nhất là 5 chữ"Và có hạnh kiểm tốt",nghĩa là đòi hỏi các ứng cử viên CT/HĐQT phải qua cuộc thanh lọc về HẠNH KIỂM......

Tất nhiên một chuyện phi lý như vậy đã bị phản ứng gay gắt của một số đồng môn,trước hết là bài của Anh Phạm Quang Hải ĐS17,sau đó là bài phân tích của Anh Đào Văn Bình CH2 đồng thời nhiều bài ký bút hiệu trên website này,nội dung là phân tích lỗi lầm của TXLì,2 bài tỏ ra vô cùng sắc bén là của Anh PQHải và của Anh ĐVBình...

Tuy nhiên có một bài rất ấu trĩ,non nớt của Anh Trần Bá Thuyết- ĐS11 bênh vực TXLì một cách hớ hênh(Xin các đồng môn đọc trên Website để theo dõi sự việc).Một tuần đã trôi qua,người ta đợi tiếng nói của TXLì nhưng TXLì không ra một văn thư nào cải chánh hay xin lỗi việc làm vô liêm sỉ này.

Điều này chứng tỏ một lần nữa tư cách "Mất Dậy"của TXLì kéo theo những sự khinh bỉ mà các người đứng sau lưng để hỗ trợ TXLì cũng chịu trách nhiệm:CTLẼ,LVTƯ ,TTLAI,NVCƯỜNG,TBTHUYẾT....) Ngày 31 tháng 8 vừa qua có thể coi như ngày "An Táng" TXLì.

Rồi đây TH/CSV/QGHC sẽ phải giải tán qua hình thức này hay hình thức khác. Sau đó phải mất một thời gian lâu dài để phục hồi được nối lại tình thân trong QGHC như trước ngày TXLì nắm quyền hành.

Chính TXTHỜI và đồng bọn là những kẻ vô lương VÌ THAM VỌNG BẨN THỈU mà làm tan nát TH/CSV/QGHC như ngày hôm nay.

*** Cần nêu ra đây thêm 1 bằng chứng lưu manh của nhóm TXTHỜI là cho đến nay 6/9 , hơn 1 tuần kể từ ngày 27/8 mà WEBSITE CHÍNH THỨC CỦA TỔNG HỘI LẠI KHÔNG ĐĂNG CÁI THÔNG CÁO CỦA CÁI GỌI LÀ CHỦ TỊCH HĐQT !!!

KHÔNG ĐĂNG mà cũng không có một lời giải thích nào cả !!!! CÓ PHẢI LÀ MỘT HÀNH ĐỘNG ÂM THẦM TÍNH KẾ LƯU MANH GÌ KHÁC NỮA KHÔNG ???- Chúng ta chưa ai biết rõ CHÂU VĂN ĐỂ và TRẦN BẠCH THU đã, đang và sẽ làm gì ???? NHƯNG HIỂN NHIÊN ĐÂY LÀ MỘT HÀNH ĐỘNG "COI KHINH RA MẶT" đối với mọi Cựu SV/QGHC !!!

Vậy mà quý anh chị, nhứt là CÁC LÃO HUYNH TỶ đành im lặng, nín khe, ngoảnh mặt đi hướng khác để mà ... Chỉ chú ý đến vấn đề "CHÚNG TA CÓ NHU CẦU CẦN PHẢI ĂN NGON..." . Đau quá ! Nhục quá ! Quý Ngài đại Huynh , Đại Tỷ ới ơi ....../-

Đông Hà / Cam Lộ

No comments: