Trần Xuân Thời : Thủ phạm gây ra tan rã Tổng Hội/QGHC
Một Đại Lão/USA.
Không có nhu cầu phải ăn ngon...
Trên Website này đã cả hàng chục lần với giọng văn nhẹ nhàng chen lẫn với lời văn gay gắt đã cảnh cáo sự ham quyền cố vị của TXLì,nhưngnhững kẻ ham quyền cố vị,những tên độc tài tập sự không bao giờ biết mở mắt ra và ngày 31 tháng 8 vừa qua đánh dấu sự ra đi nhục nhã của tên TXT.
Chính Hắn đã tự giết Hắn.Vấn đề thực đơn giản : Hãy trả quyền bầu cử lại cho các đồng môn,hãy từ bỏ chức vụ đã nắm trọn vẹn từ cả gần chục năm mà không làm được việc gì có lợi cho tập thể trái lại đã gây tan nát cho TH/QGHC....
Văn thư bầu cử của Trần Xuân Thời phổ biến ngày 31/8/2009 đã thể hiện những cái vô giáo dục của TXLì:
1) Đòi hỏi các Chi Hội Trưởng ra ứng cử chức vụ CT/HĐQT phải có hạnh kiểm tốt...trong khi chính tác gỉa văn thư này(TXT)là tên vô hạnh kiểm hay có thể gọi là tên mất dậy.
2)Đe dọa trừng phạt"những kẻ nào"(ám chỉ các đồng môn) mà TXT cho là "phản nghịch"thì chính TXT là kẻ phản nghịch,phản bội các đồng môn;tước đoạt quyền bầu cử của các CSV bằng hành động mờ ámbằng cách áp dụng NQ 2003.Người ta cũng ngạc nhiên một kẻ có thành tích vô giáo dục như vậy mà vẫn được một số người hỗ trợ,khuyến khích,những người này phải chia sẻ trách nhiệm với TXT,ta có thể tạm kể những tên tuổi sau đây:
a) Cao Thị Lễ , biện luận(ngu dốt)cho là NQ 2003 là DE FACTO hợp lệ....Mọi đồng môn phải ngậm miệng thi hành dù NQ không được ban hành ...VẪN CỨ PHẢI ÁP DỤNG. Ta nói thi hành là a-lê -hấp phải thi hành và chỉ có thi hành nghe chưa ???! Ta là giáo sư Hardware có biết không ?! - Sorry ! à quên!!! Giáo sư của "DỘT THAO" , đúng rồi chứ ???! - Thưa Cô, xin hỏi : "Cô dạy môn gì ở DỘT THAO vậy ??? - "Môn DE FACTO ... dài dài đó em !!!" - Cô Lễ ... đã bị DE FACTO ám ảnh đến độ hết thuốc chữa rồi !!!....
b)Lê Văn Tư, đã "chỉ thị "cho các đồng môn đòi hỏi tu chính nội quy:Không phải một sớm một chiều mà tu chính được Nội Quy,phải mất thời gian." Thưa ngài LVT các đồng môn đã đợi gần 2 năm...tên TXLì vẫn Lì ra đó,ngài ăn nói làm sao ?????
c) Trương Thới Lai,tự ý bầu BCH/TH theo ý riêng của mình mà không hỏi ý kiến các đồng môn.TTLai cũng hết mình ủng hộ tên TXLì.
d) Nguyễn Văn Cường, thành tích ghê tởm:ngăn chặn việc họp HĐQT.
e)Trần Bá Thuyết, cố cứu TXLì ở giờ thứ 25....Biểu anh em phải để yên cho TXT làm việc . Mà té ra TXTHỜI chả làm việc gì LƯƠNG THIỆN CẢ , nên TRẦN BÁ THUYẾT đã bị một đàn em ở bên Canada ... Cho ÔN THUYẾT đi ăn CƠM ÂM PHỦ luôn rồi ! Không chừng còn sẽ được phong chức THẦN GIA NÔ để phò THỜI TẦN THỦY HOÀNG.
(*Ghi chú THUYẾT TRẦN mà đọc theo lối Canada ... thì sẽ ra THẦN TRUYẾT ... Nghe lạ hoắc, chắc là Ông THẦN BÁ VƠ, BÁ LÁP ... nào đó chịu chưa Canada ???!!!).
Kết luận: Tổng Hội CSV/QGHC tan rã và con đường đi tới là giải tán TH/QGHC vì không còn lựa chọn nào khác. /-
Một Đại Lão/USA
Không có nhu cầu phải ăn ngon...
No comments:
Post a Comment